- Đừng có giỡn: vừa hú hồn suýt cháy thành than trong vụ cháy ở tòa nhà 34 tầng ở Hà Nội sáng qua, ông... mừng là sao? Sao lại lấy tai nạn mà chúc mừng bạn vậy?
- Thì mừng ông và bà con ở tòa nhà sang trọng này tai qua nạn khỏi. Đấy, ở thì nên chọn những khu hiện đại như thế, nó... an toàn ông ạ!
- Khỉ gió! Có bà mẹ phải bồng trẻ sơ sinh chạy bộ 29 tầng lầu. Nhiều gia đình đang ăn trưa quăng cả bát mâm mà thoát thân. Nghĩ lại sợ quá!
- May mà không sao, cứu hỏa đến kịp...
- Cứu hỏa đến kịp nhưng có cứu chữa gì được đâu!
- Sao vậy?
- Xe thang nặng 50 tấn nhưng nền đất của tòa nhà chỉ chịu được 20 tấn vì bên dưới có nhiều công trình ngầm...
- Cái này chủ đầu tư phải biết trước chứ? Sao lại làm ăn kiểu này, sau này... cháy nữa thì biết làm sao?
- Thì bởi vậy, cháy nhà mới lòi mặt chuột, chứ khi mua nhà mà người ta nói trước tình hình như thế này đố anh nào dám tơ tưởng.
- Ừ, cháy nhà mới lòi mặt chuột. Nhưng sẽ có những chuyện chưa cháy nhà đã lòi mặt chuột...
- Như chuyện gì?
- Thủy điện Sông Tranh. Nước rò qua thân đập chảy như suối như thác mà có người xoen xoét “không sao, không sao...”. Nhưng dù gì vụ này “cháy nhà” thì cái anh khổ không phải là cái anh lòi mặt.
- Chứ là ai?
- Là những người dân sống ở phía dưới cái túi nước hơn 700 triệu mét khối đó!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận