Xoay xở thời giá tăng

Lan_trang27@...
Lan_trang27@...

TT - Tôi làm công chức nhà nước. Ăn tết xong, nghe nói lương sẽ được điều chỉnh ai cũng vui mừng. Nào ngờ lương chưa kịp tăng, “lũ” giá đã ào về, tôi cũng như vô vàn công chức khác thoi thóp chờ “lũ” rút.

Ngày nào tôi cũng nhai bánh mì...

Đợt “lũ” này đáng sợ quá, ngày nào tôi cũng theo dõi thông tin về giá cả mà vẫn xoay không kịp. Ngày nào cũng tính toán đến nhức cả đầu khi quyết định mua gì đó. Chắc lâu ngày tôi sẽ mắc bệnh rối loạn tiền... xài.

Buổi sáng tôi không dám nhịn, ngày nào cũng nhai bánh mì với giá 6.000 đồng. Buổi trưa thay vì ăn cơm văn phòng với giá 16.000-20.000 đồng, tôi chọn giải pháp đi chợ nấu các món kho. Sáng dậy sớm hâm lại, bỏ vào cà mèn trưa ăn. Chiều đi chợ chỉ dám cầm 30.000 đồng để khỏi chi thêm.

Cuối tuần rảnh rỗi tôi ghé siêu thị xem mặt hàng nào giảm giá, khuyến mãi là mua để dành. Thẻ điện thoại thì chờ khuyến mãi mới nạp và vô vàn thứ phải học cách nhịn xài, bớt chi.

Chỉ có thế tôi mới sống qua được “cơn lũ” này. Không biết mọi người có như tôi không?

Tôi tự quay về thời bao cấp

Sống ở vùng nông thôn nhưng người dân quê tôi cũng không thoát khỏi cảnh thắt lưng buộc bụng trước “cơn bão” giá.

Bắt đầu từ 1-3-2011 chỉ ở một nhóm chợ tự phát dọc đường từ bó rau, con cá đến thịt heo, thịt vịt thứ nào cũng tăng. Không riêng gia đình tôi mà một số gia đình xung quanh đều có xu hướng quay về sống như thời bao cấp. Mỗi nhà tận dụng mảnh đất nhỏ để trồng rau, cải, nếu có đất dư trồng thêm bắp, khoai lang, khoai mì để có thể ăn độn một bữa.

Nhiều người dân quê tôi tưởng điện tăng giá thì bớt cúp, nào ngờ lại cúp nặng nề hơn trước: cứ ba bữa cúp một ngày. Việc tưới cây bây giờ lại chuyển sang thủ công vì giá xăng dầu đang ở mức cao. Còn ở mỗi gia đình tủ lạnh chỉ hoạt động cầm chừng, nhà ai có máy giặt thì tạm ngưng hoạt động.

Chỉ tội nghiệp mấy đứa học trò, đang lúc cao điểm kiểm tra, thi không dám thức khuya học bài vì sợ hao điện. Còn mấy hôm cúp điện đến khuya đành chấp nhận thắp đèn cầy học. Ai nấy chỉ biết nhắc nhở nhau: thôi thì sống lại như thời bao cấp vậy, không chừng như thế lại ít bị béo phì.

Cháu tôi tính gửi con về quê

Cháu tôi đang làm nhân viên điều dưỡng một bệnh viện ở TP.HCM, còn chồng cháu là bộ đội binh chủng tăng thiết giáp đóng quân ở tỉnh Đồng Nai nên cuối tuần mới được về với vợ con.

Trước tết vợ chồng cháu thuê một căn gác xép ở quận 10 mỗi tháng 1,8 triệu đồng, nếu cộng cả tiền điện nước mỗi tháng cháu phải trả 2 triệu đồng. Tuy nhiên từ sau Tết Nguyên đán đến nay, vợ chồng cháu phải trả lên 2,4 triệu đồng/tháng.

Với “cơn bão” giá như hiện nay, cuộc sống của vợ chồng cháu tôi rất khó khăn, nhất là tiền nhà, tiền sữa cho con đều tăng. Do vậy vợ chồng cháu đang dự tính giải pháp gửi con về quê cho ông bà ngoại trông rồi tìm một chỗ trọ rẻ hơn để ở. Nhìn cháu bé mới hơn 1 tuổi phải xa bầu sữa của mẹ, tôi nghĩ không biết cuộc sống của gia đình cháu sẽ ra sao.

Lan_trang27@...
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất