Xỉu... nhiều tập!

BÚT BI
BÚT BI

TT - Bắt đền Bút Bi đấy, chỉ đọc một bài báo ngắn trên báo của Bi mà tôi phải uống thuốc trợ tim đến mấy lần!

- Bài gì ghê thế?

- Vừa đọc cái tựa "TP.HCM: năm 2011 đào 343km đường", tôi vội vào mạng để tìm xem tổng cộng năm ngoái đào bao nhiêu kilômet đường. Và đây: vào ngày 22-2-2010, người ta công bố năm 2010 đào khoảng 30km đường. Ối trời, năm 2010 chỉ có 30km mà kẹt xe tùm lum, năm nay hơn gấp mười lần! Mới nghĩ tới đó tôi đã vội nốc ngay một viên thuốc trợ tim...

- Ông ba chớp ba nháng quá, đọc kỹ đi sẽ thấy việc đào đường quy mô lớn với năm ngoái là 28km, còn năm nay kế hoạch là 18km, giảm được chục kilômet đấy...

- Thì rồi tui cũng đọc vào đoạn đầu bản tin và thấy điều đó nên trái tim tội nghiệp mới bình thường trở lại.

- Thế là tốt rồi...

- Tốt gì mà tốt. Đọc tiếp mới thấy giảm đào đường quy mô lớn, nhưng ông cấp nước đào nho nhỏ thì tăng mạnh à nghen. Năm ngoái khoảng 100km, còn năm nay tăng đến gấp ba lần đấy. Và đến đây lại phải nốc thêm một viên nữa...

- Bình tĩnh đi, người ta bảo hầu hết là đào ở ngoài khu trung tâm thôi.

- Bình tĩnh sao nổi. Dân nghèo tụi tui cũng chủ yếu sống xa khu trung tâm thôi. Kiểu này năm nay chắc xỉu nhiều tập quá!

BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất