Phóng to |
- Anh có ưu điểm nào nổi bật?
- Chẳng có ưu điểm nào ạ!
- Thế còn khuyết điểm?
- Dạ… đầy! Em mà nói láo với anh câu nào, giời phạt em câu đó.
- ?!!
- Chắc anh cũng chẳng lạ gì thằng em, bên công ty cũ vừa bị thanh tra và em bị đuổi việc!
- Lỗi là gì?
- Dạ cũng… đầy. Em là thằng xu nịnh, giám đốc đối với em luôn là thánh, là trời, nói gì nghe đấy, thậm chí em còn là thằng khốn nạn khi tìm cách vu khống mấy thằng chuyên phê phán giám đốc, chống giám đốc… tìm cách cho chúng nó nghỉ việc hoặc về hưu. Còn cái loại muốn nhăm nhe cái ghế giám đốc thì em trừ tận gốc, chỉ cần em biết điều gì là nghỉ việc ngay, đố thằng nào dám láo.
- Còn gì nữa không?
- Dạ, em nâng khống giá trị công trình, tìm cách bớt xén vật liệu, thụt két công ty cũ vài chục tỷ bạc chỉ để phục vụ giám đốc ăn chơi, đi du lịch nước ngoài, bao em út, bồ nhí… may mà không bị phát hiện.
- Cậu cả gan vậy kia à?
- Dạ, chuyện đó là chuyện nhỏ thôi ạ! Còn việc tày trời nữa mà giám đốc chưa biết đâu. Em từng dắt mấy đứa con gái “còn nguyên” cho giám đốc bên đấy xả xui.
- Dắt mấy đứa? Không ai biết à?
- Dạ, nhiều lắm, em làm sao nhớ hết. Đến giờ em đang còn cả chục “mối”, muốn lúc nào chả có. Mà chuyện ấy để người khác biết được thì em đi tù lâu rồi!
- Còn gì nữa không?
- Dạ, tính em lại hay quên, nhiều khi đến nhà sếp chơi mà để quên cả vài trăm triệu trong phong bì là chuyện thường. Nhớ năm nào em mua cái nhà bên quận X, lúc làm giấy tờ thế nào lại để cho vợ sếp em đứng tên, sau này vì thủ tục sang tên đổi chủ rắc rối nên em cũng… quên luôn!
- Xem ra khuyết điểm cậu nhiều gớm nhỉ? Còn gì cậu mau nói hết đi!
- Dạ, còn nhiều lắm, nói có khi cả ngày chưa hết. Giờ em chỉ mong có ai cứng rắn, cương trực… nhận em vào làm và uốn nắn em để em có cơ hội sửa chữa những khuyết điểm của mình.
- Thôi được, sau này tôi sẽ là người trực tiếp uốn nắn cậu! Bắt đầu từ tuần sau, cậu sẽ vào việc với chức danh là kế toán trưởng, tôi sẽ là người trực tiếp kèm cặp cậu!
Tuổi Trẻ Cười số 479 ra ngày 01/07/2013 hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận