Xin được đóng thuế

NHƯỢC QUÂN(Nha Trang)
NHƯỢC QUÂN(Nha Trang)

TTC - Dạo này tại quán bia ôm của bà Tư Của có hiện tượng các em tiếp viên bỗng dưng lột hết vàng lớn nhỏ đeo trên người cất đi hoặc gởi cho ai đó giữ giùm.

0Cm5SGQL.jpgPhóng to

Quán bà Tư Của nổi danh dù chẳng cần ở trên lộ lớn, các em tiếp viên ở đây dễ thương, lại chiều khách mát trời ông địa, dù mấy đoàn kiểm tra có lượn qua lượn lại cũng chẳng “xi-nhê” gì. Quán vẫn tấp nập khách khứa, bia chở vô rầm rầm. Anh bảo vệ có nhiệm vụ dắt xe khách đi chỗ khác để “nghi binh” cũng vã mồ hôi hột.

Tại sao các em không dám đeo trang sức nữa? Do từ chuyện của anh Ba chạy xe ôm mà ra. Anh Ba chuyên phục vụ chuyện đi lại cho các em bỗng dưng trở thành “doanh nghiệp vận tải công cộng bằng xe máy”. Người ta đồn phải gọi như vậy mới đánh thuế thu nhập được. Nghe tin này, bà Tư Của cảnh giác các em: “Tụi mày cứ khoe mấy cái vòng, mấy cái lắc, biết đâu rồi sẽ bị đánh thuế thu nhập đó nghe”.

Em Thắm quê miền Tây, lưu lạc trên thành phố, lột xác thành “hoa hậu của các anh” mỗi tháng chỉ riêng tiền bo ít lắm cũng chục triệu. Thỉnh thoảng có anh cao hứng rủ đi Vũng Tàu, Nha Trang du hí thì lại có thêm thu nhập để mang về. nghe chuyện của anh Ba xe thồ (í quên, doanh nghiệp vận tải hành khách bằng xe máy) - Thắm mới thỏ thẻ khi anh Ba đòi nâng giá chạy xe để “đóng thuế”:

- Anh Ba à, thêm một hai chục cho anh đóng thuế chẳng nhằm nhò gì với em. Đó coi như tiền em bo thêm mà. Nhưng em thắc mắc cái chuyện sao anh được làm “doanh nghiệp” mà tụi em không được làm “doanh nghiệp”?

Ba xe thồ trố mắt:

- Doanh nghiệp với doanh ngặt! Mỗi ngày chạy 50 ngàn, tháng triệu rưỡi. Tiền chưa đủ nuôi con, tiền đâu đóng thu nhập!

Chuyện anh Ba xe thồ đủ nuôi con không thì em Thắm chẳng quan tâm. Em thỏ thẻ tiếp:

- Nhưng khi đánh thuế thu nhập xe ôm thì bia ôm, karaoke ôm cũng được đóng thuế chớ. Tại vì phàm đã đóng thuế cái ôm này thì phải đóng thuế cái ôm nọ…

Rồi em Thắm mơ màng:

- Ừ hén. Phải chi tụi em được đóng thuế. Mà đã được đóng thuế thì đâu ai gọi tụi em là “gà móng đỏ” nữa. Chắc là phải gọi đúng nghĩa như: “Doanh nghiệp phục vụ tình cảm” hoặc “Doanh nghiệp tiếp thị các loại bia giá cao” anh hén?...

Anh Ba xe ôm giật mình khi nghe em Thắm nói, vọt xe chạy mất. Còn em Thắm thì đang lo. Đó là lo mình có được đóng thuế hay không?

477rpBEl.jpgPhóng to
Tuổi Trẻ Cười số 460 ra ngày 15/09/2012 hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái!

NHƯỢC QUÂN(Nha Trang)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất