Giá cả tăng chóng mặt như vầy thì làm sao ngân sách gia đình không thâm hụt, tôi phải cắt bỏ khẩu phần quen thuộc hằng ngày của cha con: sữa chua buổi tối: bỏ, thay bằng ly ngũ cốc. Thằng bé con cứ thèm thuồng: “Sao mẹ không mua sữa tươi cho con uống? Con không uống ngũ cốc đâu!”. Đành phải năn nỉ con: “Ráng uống đi con! Ngũ cốc cũng bổ dưỡng mà!”. Vậy mà nghe phàn nàn chiều cao trẻ em Việt Nam không bằng các nước lân cận, sao mà bằng được khi giá sữa cứ tăng vùn vụt và đa số trẻ em nghèo làm gì có sữa mà uống.
Vừa thay bình gas 330.000 đồng nghe xót ruột, vài ngày sau hay tin gas giảm 25.000 đồng, chưa kịp mừng lâu và cũng chưa kịp thay bình mới lại hay tin gas tăng 17.000 đồng, đúng là “mèo vẫn hoàn mèo”.
Ngày nào cũng vậy, khổ cho ông chồng đi làm về cứ nghe rỉ rả bên tai bài ca tăng giá, chắc cũng muốn kêu vợ chuyển đề tài lắm nhưng cứ phải chịu trận.
Chưa lúc nào tôi cảm thấy đau cả đầu vì bài toán thu chi cho cái gia đình nhỏ của mình như hiện nay, chỉ mong: giá cả ơi xin đừng tăng nữa!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận