Phóng to |
| Tắt máy, dắt xe trong khu vực phố cổ - Ảnh: Linh Thoại |
Sở dĩ như vậy vì Hội An vốn rất yên tĩnh, trầm lặng, an bình. Ấy thế mà mỗi lần có vị lãnh đạo nào đó đến thăm Hội An, xe cảnh vệ lại hú còi inh ỏi. Phố nhỏ, đường hẹp, người đông, tiếng hú như xé toang khung cảnh yên bình. Người già thì inh tai, trẻ con thì giật thột. Mấy viên gạch, viên ngói trên các ngôi nhà cổ chắc cũng xao động không ít.
Khu phố cổ hiện nay đã trở thành Phố không có tiếng động cơ (Trước mắt, 2ngày/tuần, tiến tới sẽ thực hiện cả 7ngày/tuần). Nhưng từ lâu, xe ô tô đã không được phép vào phố cổ. Chỉ có 2 loại, xe cứu hoả và xe cứu thương khi hữu sự mới vào Khu phố cổ mà thôi. Thế nên, khi nghe tiếng hú của 2 loại xe này, người dân luôn thấp thỏm không yên. Và nữa, dân thì tắt máy, dắt xe, dù là xe máy còn quan lớn thì phóng xe ào ào thì làm sao mà gần dân cho đặng.
Vì vậy, thiết nghĩ, lời đề nghị của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An đem áp dụng ngay vào Phố cổ Hội An thì hay quá, được lòng dân quá (vì người dân đã chờ đợi giây phút này từ lâu mà chưa có dịp để bày tỏ nguyện vọng của mình)!
Cũng vì muốn nhấn mạnh cách ứng xử riêng với Phố cổ Hội An mà một người lãng mạn như Chế Lan Viên từng dặn lòng:
“Yêu ở đâu thì yêuVề Hội An xin chớHôn một lần ở đóMột đời vang thuỷ triều !”

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận