Xin đừng gọi tôi là... hot chim!

TruongUy
TruongUy

TTC Xuân - Tình cờ dạo chơi trên mạng, Sáo Nâu phát hiện ra chị Chích Chòe cũng là một bờ-lốc-gơ cấp độ ếch bờ-rào (super pro - viết tắt là spro) ở một mạng thông tin xã hội!

Biết gặp chị Chòe ngoài đời khó lắm, nên Sáo Nâu đã bạo phổi gõ cửa “nhà” chị và treo một câu thăm dò lên wall street: “Em muốn tâm sự với chị Chòe quá đi à...” Thế là hai chị em có dịp cùng nấu cháo... bờ-lốc đêm khuya.

Sáo Nâu: - Công nhận bi giờ chị Chích Chòe nổi tiếng ghê, giống như một hot girl (ý quên hot chim) vậy đó... Em nôn nóng muốn biết dung nhan của chị tròn méo ra sao, cho em xin tấm hình được hông chị yêu?

Chích Chòe: - Úi! Nói không phải "nổ" chứ chị Chích Chòe nổi tiếng từ lâu rồi. Em không nghe mấy bài hát thiếu nhi viết về chị sao? Con chim vành khuyên nè, Chim chích chòe nè... Mà nè, chị đã dặn các fan cuồng của chị đừng bao giờ gọi chị là... hot chim (dù chị có... hot đến hàng tỉ độ), dễ bị hiểu lầm lắm em ơi! Gọi vậy là sụm... bà Chòe luôn đó! Còn nhan sắc của Chòe thì... "Trời ơi, chỉ là một... con chim không hơn không kém, rất dễ hình dung.

Ðầu nhỏ, mỏ nhọn, hai chưn ngắn ngủn, không biết đi, chỉ biết nhảy tưng tưng, bụng bự, đít teo, ngực lép. Riêng lông đuôi, phải công nhận là dài thăm thẳm chiều trôi. Chích Chòe mà! Thực lòng mà nói, Chòe cũng điệu bá chấy bọ chét, nên dòm tuy không thuộc diện "xinh lắm cơ" nhưng cũng chẳng đến nỗi cú vọ cú mèo". (Trích blog của chị chòe).

- Em hỏi câu này khi không phải, chị Chòe đừng giận em tội nghiệp. Mấy cái thư mà chị thường trả lời trên báo, do người ta gửi đến hay do chị... sáng tác? Thư tâm sự mà viết... mắc cười vậy!

- Chài! Sao sáng tác nổi từng ấy tình huống được! Em thử tính đi, cứ mỗi tháng có 8 tình huống được trả lời trong 2 kỳ báo, một năm có 23 kỳ báo, nếu bạn đọc không thèm viết thư bày tỏ nỗi lòng thì chị Chòe thất nghiệp lâu rồi! Bạn đọc báo Cười mà, đọc riết nên viết cũng hài hước lây... Ðôi khi chị Chòe thò "móng" vô ngoáy chút chút cho đời thêm vui vậy thôi.

- Thí dụ đi?

- Một bạn đọc viết vầy:

"Thầy: - Em làm bài tập chưa? Trò: -Dạ, em làm xong, gửi lên FB (Facebook) rồi ạ, em tag thầy vào chấm. Nếu thấy đúng thì thầy bấm like, nếu thấy hay thì thầy bấm share cho cả lớp, để các bạn like em, tuyên dương em, nhen thầy! Thầy: - Ừa, thầy vô FB liền đây. Nhân tiện thầy cũng thông báo luôn, thầy post kết quả học tập của em lên và tag cả bố mẹ em vào rồi đề nghị bấm like để ký tên và gửi comment cho thầy ghi ý kiến phụ huynh.

Chị Chòe ơi, chết em rồi! Em phải làm sao?"

- Hi... hi... dzui thiệt, rồi chị trả lời sao?

- Bí chớ sao! (Cái này đừng đưa lên báo nghe, quê lắm đó!).

- Tò mò tí xíu, qua mục này, chị thấy "tình hình thời sự" của các cặp vợ chồng hiện nay thế nào?

- Thì đại loại là chồng suốt ngày đi uống rượu, khuya lơ mới liêu xiêu về nhà, vợ nói gì cũng không nghe. Chồng xấu như... Bao đại nhân mà còn chẳng chịu làm phụ vợ việc nhà, cứ chăm chăm ho ra văn, khạc ra thơ. Vợ thì vừa là thần "phệ nữ", vừa ăn nói theo kiểu chém to kho mặn, coi chồng như con! Hoặc có bà vợ "máu" làm thám tử, cái gì của chồng cũng xông vào kiểm tra, kiểm soát rồi nước mắt đầm đìa... Rất nhiều "thể loại" chồng, vợ nếu dựng thành nhân vật phim, bảo đảm cháy vé!

- Thế chị có thấy bóng dáng mình trong đó không? Người ta đồn rằng những "chiên gia" tư vấn tình cảm đa phần là những người cũng lục đục tình củm?

- Người ta đồn vậy vì nghĩ rằng phải trải qua sóng gió ba đào thì "chiên gia" mới có kinh nghiệm giải đáp. Tin đồn thường là tin vịt đó em ơi! Nhưng có điều, đã là "chuyện thời sự vợ chồng" thì ai chẳng có lúc thấy mình lấp ló trong đó. Chẳng hạn như tình huống: "Vợ người ta là Nguyễn Thị Ði-Va, còn vợ của chồng em là Nguyễn Thị Ô-Sin! Bà Ði-Va tằng hắng một cái là chồng lo rối rít, còn bà Ô-Sin có ho sù sụ chồng vẫn mặc kệ...", vậy đó!

- Lời khuyên của chị Chòe dành cho khách hàng cần tư vấn?

- Sau khi dùng, nhớ đọc kỹ hướng dẫn sử dụng!

- Còn nữa, chị Chòe hi vọng gì ở những lời tư vấn của mình dành cho bạn đọc?

- Niềm hy vọng cháy bỏng mà nhỏ nhoi thôi: Giúp ăn ngon, ngủ yên, không sâu... tim và chống lão hóa!

- Là người nổi tiếng rất dễ trở thành "mồi ngon" của giới truyền thông. Chị Chòe có dự cảm nào về một tình huống gây bất lợi cho mình không?

- Một hôm mở mắt ra thấy có bài báo viết rằng: Chích Chòe bốc lửa với nội y!

- Năm nay chị Chòe được bao nhiêu cái xuân xanh rồi vậy?

- Chài ai! Hỏi kỳ ghê! Nói nhỏ nghen, đừng cho ai biết chị là thành viên trẻ nhất của CLB Nhà báo... lão thành thuộc Hội Nhà báo TP.HCM đó. Thôi nhen...

- Dạ, cám ơn chị Chòe! Chúc chị ăn Tết vui vẻ một cách mát mẻ.

SÁO NÂU thực hiện

7mtzQ2xF.jpgPhóng to

Tuổi Trẻ Cười Xuân Nhâm Thìn hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái!

TruongUy
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất