Xin cảm ơn

BÚT BI
BÚT BI

TT - Những dòng cuối năm này, Bút Bi xin dành để cảm ơn.

Xin cảm ơn những người nông dân trồng hoa và những người buôn bán hoa kiểng đã mang đến những chậu hoa đủ sắc màu làm rộn ràng thêm những con đường, những góc phố dịp xuân về. Một chiều cuối năm trên đường về nhà, qua góc phố quen thuộc Bút Bi chợt sửng sốt, bàng hoàng khi thấy những chậu cúc vàng rực rỡ trong ánh nắng chiều. Một nét xuân cho góc phố quen làm lòng chợt rộn vui.

Xin cảm ơn những bàn tay đã trang hoàng cho thành phố thêm đẹp đón tết. Những dây đèn mang đến nét đẹp lung linh khi đêm về. Những vuông cỏ xanh với hoa vàng ven đường tăng thêm không gian xanh đậm chất xuân. Những tòa nhà được giăng đèn lộng lẫy, mỗi cái một nét riêng... Tất cả cộng lại cho một thành phố tưng bừng đón tết.

Xin cảm ơn những con người và công việc âm thầm, không tết: anh thợ điện lo cho đường điện thông suốt, chị công nhân vệ sinh lo cho con đường sạch đẹp, anh chiến sĩ công an lo cho con đường bình yên, các y bác sĩ lo cho người bệnh không may... Và nhiều người khác nữa đang thầm lặng góp sức tạo nên một cái tết yên vui, hạnh phúc cho mọi người.

Mùa xuân đã về, tết đang đến. Trong khoảnh khắc giao thừa, du xuân cùng người thân, cùng mơ ước và gửi đến nhau lời chúc đầu năm, chúng ta hãy dành một thoáng nghĩ về những nỗ lực âm thầm ấy và gửi về họ lời cảm ơn cùng lời chúc tết trân trọng nhất!

BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất