Xích Bích: xin cho em hai chữ "bình an"...

THANH TÂM 
THANH TÂM 

AT - Ngô Vũ Sâm đã ấp ủ chuyện làm phim Đại chiến Xích Bích trong suốt 20 năm, như một tác phẩm để đời của mình, nay mới mãn nguyện. Bộ phim mà chỉ riêng phần 1 (vừa được khởi chiếu tại VN) dài 143 phút này quả rất xứng với số tiền 80 triệu USD (khoảng 1.360 tỉ đồng VN) đã bỏ ra làm.

NhlvIPgD.jpgPhóng to
AT - Ngô Vũ Sâm đã ấp ủ chuyện làm phim Đại chiến Xích Bích trong suốt 20 năm, như một tác phẩm để đời của mình, nay mới mãn nguyện. Bộ phim mà chỉ riêng phần 1 (vừa được khởi chiếu tại VN) dài 143 phút này quả rất xứng với số tiền 80 triệu USD (khoảng 1.360 tỉ đồng VN) đã bỏ ra làm.

Những trận đánh lớn đẫm máu của thời kỳ đầu Tam Quốc Chí giữa quân của Tào Tháo với liên quân của Lưu Bị - Tôn Quyền đã được dựng lại hết sức hùng tráng. Ai đã từng say mê câu chuyện Thường Sơn Triệu Tử Long một mình đột phá trùng vây cứu ấu chúa trong trận Đương Dương, sẽ hài lòng khi xem cảnh diễn viên Hồ Quân vào vai này đã đánh đấm đẹp mắt như thế nào.

Uy vũ của Quan Công, Trương Phi, gian hùng của Tào Tháo, thao lược của Khổng Minh, và đặc biệt tài đức của Chu Du (đạo diễn Ngô Vũ Sâm đã dựng lại hình tượng của nhân vật này theo chính sử chứ không như sách của La Quán Trung)... đều được thể hiện chính xác, như ý. Bát quái trận, một thế trận chỉ được biết qua sử sách của Trung Hoa, lần đầu tiên được dựng lại trên phim, không thể dùng từ nào khác hơn là "vĩ đại"...

Nhiều năm làm phim ăn khách cho Hollywood lẽ dĩ nhiên đã có ảnh hưởng nhiều đến Ngô Vũ Sâm: phim cũng có một ít cảnh hở hang (giữa Chu Du - Lương Triều Vỹ với Tiểu Kiều - siêu mẫu Lâm Chí Linh), cũng có lấy lại chuyện dùng khiên đồng phản chiếu ánh sáng làm kỵ binh sa bẫy (như trong phim về Archimède trước đây nhiều năm), có chút hài hước (Tôn Thượng Hương - Triệu Vy giỡn mặt Lỗ Túc và Lưu Bị), không giấu tham vọng sẽ hoành tráng không thua phim Thành Troy nhưng lại lấy ý nguồn gốc chiến tranh cũng chỉ vì một nhan sắc (Tào Tháo mê Tiểu Kiều)...

Những điều đó có làm một số báo chí ở Trung Quốc lên tiếng chê bai chuyện "tầm thường hóa" Xích Bích, phim không có "bản sắc riêng", thế nhưng dân chúng vẫn ùn ùn đổ xô đi xem (thu được 180 triệu Nhân dân tệ sau bốn ngày công chiếu, phá kỷ lục doanh thu ở Trung Quốc) cho thấy công thức Hollywood một lần nữa đã đúng.

Một chút ý nghĩa mà Ngô Vũ Sâm cố gài, là chuyện Tiểu Kiều ngồi viết đi viết lại hai chữ thư pháp "Bình an" để tặng Chu Du (ý này cũng có phần bắt chước Trương Nghệ Mưu trong Anh hùng, với hai chữ "Thiên hạ”!), hay ý muốn của nàng trước một chú ngựa con vừa chào đời, rằng "Hi vọng tiểu mã này lớn lên sẽ không phải ra chiến trường"... Hãy giữ lấy hai chữ "bình an" và đừng gây chiến tranh, thông điệp ấy thật có phần trái khoáy trong một bộ phim đầy cảnh đầu rơi máu đổ!

AEmHiWix.jpgPhóng to

Áo Trắng số 29 (ra ngày 1-8-2008) hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

THANH TÂM 
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất