Sau vài vòng tuyển chọn, ban tổ chức quyết định trao giải ba đồng hạng cho ngành Điện Lực với câu “Ánh sáng đến đâu, tiền thâu đến đó!” và ngành Giao Thông với câu “Vô tư di chuyển, miễn nộp đủ phí!”.
Gay cấn nhất là hai ứng viên cho chức vô địch: Ngành Giáo Dục tham gia với câu “Tri thức là vàng, không màng các phụ thu!” và ngành Y Tế cũng không vừa với câu “Sức khỏe là chính, không dính tới phong bì!”. Các thành viên Ban tổ chức đã có một buổi tranh luận nảy lửa với nhau. Người thì bảo “Ngành Giáo Dục nói vậy là phải rồi chứ gì nữa, có tri thức là có tất cả, mấy cái phụ thu hay “chính thu” thì có đáng là bao? Người khác cãi “Ông có tri thức mà không có sức khỏe thì có làm gì được không? Ngành Y tế nói hoàn toàn chính xác, sức khỏe là không có gì có thể đánh đổi được, kể cả... mấy cái phong bì dày cộp!”. Căng thẳng quá, khó quyết định quá nên Ban tổ chức đành trưng cầu ý kiến độc giả. Và kết quả cuối cùng: Giải nhất thuộc về ngành Y tế vì hầu hết độc giả đều cho rằng “Dù sống mà thiếu hiểu biết thì hơi bị thiệt thòi nhưng ai cũng... sợ chết. Mạng sống là cái quí giá nhất! Miễn bàn đến sự đánh đổi!”.
LÊ THANH HẢI (TP.HCM)
Thông báo tuyển dụng
Ngành X chúng tôi cần tuyển một số người có khả năng viết lách để soạn thảo những loại văn bản có tính gây sốc. Ứng viên không cần bằng cấp, chỉ cần khả năng hành văn mạch lạc, đúng chính tả và đặc biệt là khả năng sáng tạo. Ưu tiên những cây bút báo mạng và báo lá cải. Hãy nhanh chóng liên hệ với chúng tôi.
Tuổi Trẻ Cười số 488 ra ngày 15/11/2013 hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận