![]() |
Edward và Carter chuẩn bị chuyến nhào lộn không dù - Ảnh: imdb |
TT - Bạn sẽ làm gì khi biết mình bị vướng bệnh ung thư? Thợ máy Carter Chambers (Morgan Freeman đóng) đã ngồi tỉ mẩn soạn ra một danh sách những việc mình từng muốn làm nhất trên đời cho những ngày còn lại.
Nghe đọc nội dung toàn bài: |
Tuy nhiên, khi biết mình chỉ còn vài tháng để sống, Carter chán nản vò bản danh sách và ném xuống sàn phòng bệnh viện. Tỉ phú Edward Cole (Jack Nicholson), bệnh nhân cùng phòng và cũng bị ung thư, được người thư ký nhặt cho xem tờ giấy đó. Ông thấy thú vị và cùng Carter bổ sung bản danh sách, rồi quyết định sẽ tài trợ cho Carter cùng thực hiện với mình. Nhiều việc có vẻ vớ vẩn, thậm chí nhảm nhí, nhưng có khi cả đời người không dám làm hoặc không làm được: xăm mình, đua xe, đi săn sư tử, nhào lộn không dù trên không… Bên những việc khác không phải dễ: giúp một người hoàn toàn xa lạ một điều tốt bình thường, cười cho đến khi khóc, hôn cô gái đẹp nhất thế giới, ngắm nhìn cảnh hùng vĩ nhất của Trái đất...
Chuyến đi "dối già” đã khởi đầu khá mạnh mẽ. Họ đi xăm mình, rồi đua xe Mustang, rồi nhào lộn trên không..., sau đó sang châu Phi đi săn, sang Ấn Độ xem đền Taj Mahal, sang Ai Cập coi kim tự tháp... Chính khi ngồi ngắm nhìn những ngọn tháp cổ, Carter - một người rất mê đọc sách - đã sực nhớ và đố Edward hai câu mà các vị thần của người Ai Cập hỏi để quyết định có cho một linh hồn vừa chết được lên thiên đàng hay không (lẽ dĩ nhiên nhà tỉ phú không biết). Hai câu đó là: "Ngươi có tận hưởng được niềm vui trong cuộc sống không?" và "Ngươi có mang niềm vui đến cho mọi người không?".
Hai câu hỏi ấy lại tác động ngược trở lại với Carter, để đến khi tới Paris, khi Edward thuê cho Carter một cô điếm hạng sang, Carter đã từ chối và bỏ ngang chương trình để trở về nhà. Ông nhận ra chỉ có tình thương dành cho gia đình mới là điều quan trọng nhất trên đời mà mình cần phải làm. Và dù ông không mấy hài lòng về vợ con, cuối cùng họ vẫn là những người tốt nhất mà thượng đế dành cho ông.
Phát hiện Edward chính là người cô đơn nhất đời sau bốn lần ly hôn và cô con gái duy nhất mà ông có đã không thèm nhìn mặt ông vì ông từng đối xử quá thẳng tay với chồng của cô, Carter đưa Edward đến tận cửa nhà con gái để mong hàn gắn hai cha con. Thế nhưng Edward cương quyết không nghe lời khuyên của Carter. Họ chia tay nhau và chỉ một thời gian ngắn sau đó, Carter chết trong cuộc giải phẫu cuối. Sau đám tang của bạn, Edward tỉnh ngộ và tìm đến con gái nói lời xin lỗi. Ông đã được "hôn cô gái đẹp nhất thế giới" chính là cô bé cháu ngoại mà ông không hề biết mình có, để rồi khi ông cũng "lên đường", hộp tro của ông và Carter được đưa đi an táng trên đỉnh Everest, nơi họ sẽ quanh năm được "ngắm nhìn cảnh hùng vĩ nhất của Trái đất"…
Một chi tiết thú vị của bàn tay đạo diễn Rob Reiner: ở cảnh đầu phim, Carter đã gạt tàn thuốc lá vào một cái hộp đựng cà phê, sau đó nhận cú điện thoại cho biết ông bị ung thư. Tro hài cốt của ông và của Edward cuối phim đã được bỏ trong hai cái hộp cà phê tương tự. Đây là một thủ thuật để phim nhận được quảng cáo của Hãng cà phê Chock Full o’Nuts, nhưng cũng cho thấy sự vô nghĩa của một đời người.
Đời quá ngắn phải không bạn? Vậy hãy sống và tận hưởng niềm vui trong cuộc sống ngắn ngủi ấy bằng việc mang niềm vui đến cho mọi người. Ít nhất là cho những người thân quanh mình. Đó chính là thông điệp của The bucket list.
(*) The bucket list (tựa tiếng Việt dịch hơi "kỳ”: Tôi ơi đừng tuyệt vọng) đã từng dẫn đầu bảng phim ăn khách nhất ở Mỹ trong tuần lễ 7-1-2008. Bản DVD hiện đã có tại VN.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận