22/11/2020 16:41 GMT+7

Xem màn đá luân lưu 'lộn xộn nhất lịch sử', 2 thủ môn bị đuổi vì lý do 'khó tin'

QUỐC THẮNG
QUỐC THẮNG

TTO - Trận đấu giữa Orlando City với New York City FC ngày 22-11 ở vòng Playoffs Giải MLS Cup 2020 (Mỹ) đã chứng kiến màn đá luân lưu "lộn xộn nhất lịch sử" khi cả 2 thủ môn của đội Orlando City bị đuổi khỏi sân vì lý do "khó tin".

Xem màn đá luân lưu 11m "lộn xộn nhất lịch sử" ở Giải MLS Cup của Mỹ - Nguồn: MLS Cup

Đây là trận đấu loại trực tiếp để tranh vé vào vòng bán kết, Orlando City đã có bàn mở tỉ số ở phút thứ 5 do công của tiền vệ người Bồ Đào Nha Nani. Chỉ 3 phút sau, Maxime Chanot đã ghi bàn san bằng cách biệt cho New York City FC.

Tỉ số 1-1 này được giữ nguyên cho đến hết 120 phút thi đấu và theo luật hai đội phải bước vào loạt sút luân lưu 11m để phân định thắng thua. Đội Orlando City của Nani sút sau và đều thành công, còn New York City FC đá hỏng 1 lượt.

Lúc này Orlando City tạm dẫn 4-3 và New York City FC đá trước loạt thứ 5. Thủ môn Pedro Gallese (Orlando City) cản phá thành công cú sút của Valentin Castellanos và cả đội Orlando City đã ăn mừng chiến thắng.

Nhưng trọng tài Allen Chapman sau khi nghe phone tai đã từ chối pha cản phá này, đồng thời rút thẻ vàng thứ 2 để truất quyền thi đấu của thủ môn Pedro Gallese vì lỗi di chuyển sớm.

Theo quy định mới thì ở những tình huống thế này các trọng tài sẽ nhắc nhở thủ môn 1 lần để cảnh cáo sau đó mới rút thẻ. Nhưng trọng tài Allen Chapman đã "đốt cháy giai đoạn" khi đuổi thẳng cổ thủ môn Pedro Gallese vì dựa theo... luật cũ.

Càng bất ngờ hơn khi sau đó Orlando City đưa thủ môn dự bị Brian Rowe vào sân để thay thế và anh này đã bước vào đứng trong khung gỗ để chuẩn bị bắt phạt đền. Lúc này trọng tài lại... nghe phone tai và thủ môn Brian Rowe cũng bị đuổi ra ngoài vì... "không đủ điều kiện".

Thế là trung vệ Rodrigo Schlegel đã buộc lòng phải xuống làm thủ môn. Điều tồi tệ hơn đã đến với Orlando City khi Nani sút hỏng quả phạt đền quyết định tạo cơ hội cho New York City FC gỡ hòa 4-4 sau 5 loạt sút.

Nhưng may mắn là đến loạt sút thứ 7, thủ môn "bất đắc dĩ" Rodrigo Schlegel đã cản phá thành công cú sút của Gudmundur Thorarinsson để mang về chiến thắng 6-5 cho Orlando City và họ đã giành quyền góp mặt ở vòng bán kết.

Báo chí thế giới đã gọi đây là "màn đấu súng kỳ lạ" hoặc loạt đá luân lưu 11m "lộn xộn nhất trong lịch sử".

Video: Xúc động với Video: Xúc động với 'bàn thắng tặng mẹ' của ngôi sao Brazil

TTO - Hậu vệ 22 tuổi Zeca đã bật khóc nức nở sau khi ghi bàn thắng quyết định giúp Bahia đánh bại Coritiba 2-1 mới đây ở Giải vô địch Brazil (Serie A). Đó là "món quà cuối cùng" mà Zeca đã dâng cho người mẹ vừa mới qua đời vì bệnh ung thư.

QUỐC THẮNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: New York City FC