- Hạnh phúc? Ở đâu? (Tác giả: Mai Trung, đạo diễn: NSUT Công Ninh). Vở kịch kể về những con người đã ở tuổi xế chiều. Một ông bố chồng có tính thương người như thể thương thân, lượm lặt ve chai, súc rửa sạch sẽ… để cho người đi lượm ve chai dạo, bất kể tiêu hao sức lực, thời gian và tiền bạc của gia đình, khiến con dâu bất bình lườm nguýt vì… xót của. Một ông bố chồng tính gọn gàng ưa phụ giúp con cái nhưng lại thường gây đổ vỡ do chứng run tay vì già cả. Một bà y tá Gấu cá tính, mạnh mẽ, ưa đe dọa người khác nhưng ẩn chứa bên trong là một trái tim nhân hậu và nỗi đau không được làm mẹ. Bà Kim may mắn sống sót sau chuyến tai nạn luôn mít ướt sụt sùi vì chứng kiến cái chết của cả gia đình … Tất cả không hẹn mà gặp đều tập trung ở cùng một viện dưỡng lão với bao chia sẻ ngọt bùi và niềm vui mới trong việc quan tâm, chăm sóc lẫn nhau.
Với lối diễn nhẹ nhàng, hài hước dí dỏm cùng nội dung không kém phần sâu sắc, vở kịch vừa đem lại tiếng cười sảng khoái vừa gợi nên bao suy ngẫm về giá trị đích thực của hạnh phúc và mối quan hệ giữa con cái và cha mẹ.
Diễn viên: NSƯT Việt Anh, NSƯT Kim Xuân, NSƯT Công Ninh, Trung Dân, Kiều Mai Lý, Phi Phụng, Hà Linh…
Phóng to |
| Hạnh phúc? Ở đâu? |
Vở kịch “Hạnh phúc? Ở đâu?” đang công diễn tại Nhà hát kịch Sân Khấu Nhỏ (5B Võ Văn Tần, P.6, Q.3, TP.HCM).
- 6 tháng, anh và em (Tác giả: Nguyên Thảo, đạo diễn: Ái Như): Khanh là một tài xế riêng cho một ông chủ giàu có. Nguyên là con gái cưng của ông chủ. 15 năm trước, Khanh dám mạo muội tỏ tình với cô chủ của mình bằng một nụ hôn. Anh phải lãnh một cái tát và bị đuổi việc. 15 năm sau, gia đình ông chủ khánh kiệt. Khanh trở lại với lời đề nghị sẽ cưới cô chủ trẻ ngày xưa, nay vừa ly dị chồng và có một con gái. Nguyên đồng ý với điều kiện Khanh phải trả cho cô 5 tỷ đồng, và họ đã ký với nhau một hợp đồng hôn nhân bí mật có giá trị trong vòng 6 tháng. Hết hợp đồng thì đường ai nấy đi.
Không ai trong ngôi nhà của ông bà chủ biết được lý do nào khiến một ông chủ giàu có và độc thân như Khanh lại chấp nhận chung sống với một người phụ nữ đã có con với giá tiền quá cao như thế. Bản thân Nguyên khẳng định rằng Khanh muốn dùng tiền để trả mối hận tình ngày xưa. Tuy nhiên, tình yêu có những điều kỳ diệu, bí ẩn. Trong suốt thời gian ấy, Khanh đã tỏ ra là một người đàn ông chân thành, anh yêu Nguyên bằng một thứ tình cảm thuần khiết và dâng hiến. Một thứ tình cảm thật khó lý giải xuất phát từ món trứng chiên và chiếc khăn lạnh mà anh nhận được từ cô chủ trong một lần bị sốt mê man. Chỉ bấy nhiêu đó thôi mà anh dõi theo Nguyên suốt 15 năm đằng đẵng. Thế nhưng đó chỉ là một sự hiểu lầm. Nguyên chưa từng chăm sóc Khanh. Vì vậy, trong trái tim cô chưa bao giờ có hình ảnh của Khanh. Nhưng khi hợp đồng hôn nhân đi qua một nửa thời gian, Nguyên bắt đầu cảm động trước lòng chân thành của Khanh. Từ đó, tình cảm đã nảy sinh và dần dần lớn lên thành một tình yêu mãnh liệt.
Vở kịch có sự tham gia của các nghệ sĩ: NSƯT Thành Hội, Ái Như, Tuyết Mai, Quang Thảo, Ngọc Tưởng…
Phóng to |
| 6 tháng, anh và em |
- Tái sinh (Tác giả: Nguyễn Thị Minh Ngọc - Hoàng Thái Thanh, đạo diễn: Ái Như).“…Tái sinh đời này là để đối mặt chứ không phải để chạy trốn…”. Không ai biết sau cái chết sẽ là những gì đang chờ đón. Không ai biết sau kiếp này, mình có tái sinh vào một kiếp khác? Tâm thức con người có còn lưu giữ những gì của kiếp trước? Những ký ức với cảm giác đôi lúc là quen thuộc, đôi khi lạ lẫm cứ ẩn hiện mờ ảo như những giấc mơ khiến Quỳnh Liên – một nữ biên tập viên trẻ đang chuẩn bị kết hôn với doanh nhân Thẩm Quốc Thân trở nên bất an. Cuộc hôn nhân của họ bị cản trở khi gặp kẻ thứ ba là kiến trúc sư Đỗ Bình? Ba người họ đã có những mối liên hệ như thế nào?
Diễn viên: NSƯT Thành Hội, Tuyết Thu, Ái Như, Công Danh, Thế Hải, Hoàng Vân Anh, Quốc Thịnh…
Phóng to |
| Tái sinh |
- Số đào hoa (Tác giả: Nguyễn Minh Phương, đạo diễn: Hòa Hiệp): Vở kịch hài hước với nhiều tình tiết vui nhộn, là câu chuyện về 3 anh chàng phong lưu, lãng tử: Minh, Mắc Dịch và Dũng Trịnh, mỗi anh chàng đều có một biệt tài và mánh khoé riêng rất dễ lấy lòng phụ nữ. Nhờ dáng vóc cao ráo, đẹp trai và ăn nói dịu dàng, ngọt ngào nên Minh có đến ba cô bạn gái, và cả ba cô bạn gái đều là những tiếp viên hàng không.
Minh vẫn khoe với bạn thân của anh là Mắc Dịch và Dũng Trịnh rằng anh rất thông minh để có thể một mình mà “bắt cá ba tay”, điểm khôn ngoan của anh là có thể dàn xếp cho cả ba cô không bao giờ gặp nhau. Trong nhà của Minh còn có chú Sáu, chú Sáu là người giúp việc cho Minh, là một cánh tay đắc lực cùng với Mắc Dịch và Dũng Trịnh giúp Minh nhiều lần gỡ rối trong tình cảm với 3 cô bạn gái. Từ đầu đến cuối câu chuyện được xoay quanh trong ngôi nhà của Minh với những pha giấu diếm hay dàn xếp tài tình giữa các cô bồ của Minh với Mắc Dịch, Dũng Trịnh và Chú Sáu. Cuối cùng thì Minh có dàn xếp được mớ tình cảm rối rắm của mình hay không và Mắc Dịch cùng Dũng Trịnh đã ra tay như thế nào để giúp bạn mình, điều đó sẽ được tháo gỡ trong phần kết của vở kịch “Số đào hoa:.
Các diễn viên tham gia vở kịch: Anh Vũ, Trịnh Kim Chi, Vân Anh, Hòa Hiệp, Bá Thắng, Minh Dũng….
Phóng to |
| Số đào hoa |
Các diễn viên tham gia vở kịch: Minh Hoàng, Anh Vũ, Văn Ruy, Ngọc Thuận, Diệp Tiên…
Hai vởi kịch “Số đào hoa” và “Trăng máu” công diễn từ ngày 1-2 tại sân khấu kịch Hồng Vân (70-72 Nguyễn Văn Trỗi, Quận Phú Nhuận, TP.HCM).
- Bí mật nhà xác (Tác giả - đạo diễn: Bùi Quốc Bảo): Kịch bản dựa trên hiện thực xã hội phản ánh sự lộng hành của bà chủ cơ sở mai táng Hương và đường dây nhân viên bệnh viện biến chất như quản lý nhà xác, phó giám đốc bệnh viện và cả sự nhắm mắt làm ngờ trước tiêu cực của nhiều người khác.
Hai quản lý nhà xác liên tục mất tích. Trâm, chủ tịch công đoàn xung phong về làm quản lý nhà xác để chấn chỉnh lại công việc và đấu tranh với bà Hương cùng đồng bọn. Nhà xác bỗng dưng xuất hiện những hiện tượng ma quái. Trâm phát hiện rất nhiều người có liên quan tới sự mất tích của hai quản lý tiền nhiệm là ông Hoàng và Phú. Ông Hoàng vì nợ nần cá độ nên gây thù chuốc oán với xã hội đen, với những người xung quanh. Phú ôm tiền vàng của gia đình bỏ trốn cùng người yêu nhưng lại mất tích bí ẩn.
Bên cạnh những tiêu cực trái tai gai mắt thì ông Tư, nhân viên nhà xác và bà Mai, bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối đã nảy sinh tình cảm với nhau, họ có những khao khát về hạnh phúc, về tình cảm gia đình bình dị… Nhà xác trở nên ấm áp và nhân ái hơn khi bà Mai đồng ý hiến xác để cái chết của bà có ý nghĩa hơn.
Cuối cùng, những “kẻ gieo gió đều phải gặt bão”, phản ánh bài học chua chát: ăn trên xác chết thì cái còn lại trên hai bàn tay cũng chỉ là những xác chết của chính người thân mình… Tòa án lương tâm và sự phán xử của luật nhân quả còn ghê gớm hơn sự trừng trị của tòa án.
Diễn viên tham gia vở kịch: Đàm Loan, Tiểu Bảo Quốc, Ngọc Trinh, Thu Trang, Quang Tuấn, Hữu Tiến…
Phóng to |
| Bí mật nhà xác |
Vở kịch được công diễn từ ngày 1-2-2013, tại sân khấu Thế Giới Trẻ (125 Cống Quỳnh, P. Nguyễn Cư Trinh, Q.1, TP.HCM).
- Hồn bướm mơ điên (Tác giả: Nguyễn Thị Minh Ngọc - Minh Phương, đạo diễn: Vũ Minh) là một vở hài kịch nhiều ẩn ý thú vị. Thiên Vương là một quý tử nhà quê đua đòi, lêu lổng luôn muốn được mọi người thần tượng mình. Còn Lài là một cô gái ngây thơ, hồn nhiên, luôn một dạ sắc son đối với người yêu. Định mệnh đã sắp đặt cho họ gặp nhau rồi có tình cảm với nhau nhưng bà Thiên Nga lại muốn Thiên Vương kết hôn với một nàng Việt kiều để được định cư tại Mỹ, nhằm tìm kiếm một tương lai xán lạn hơn. Nhưng lòng tham của bà Thiên Nga lại khiến hai mẹ con họ bị “gậy ông đập lưng ông”, mắc phải một cú lừa ngoạn mục của tên trùm lừa đảo khét tiếng. Chỉ khi trải qua mọi chuyện, Thiên Vương mới nhận ra tuy Lài là người con gái xấu xí, lại làm nghề bán hột vịt lộn nhưng ở Lài có một tâm hồn đẹp và đáng được trân trọng vô cùng.
Diễn viên tham gia vở kịch: NSUT Thành Lộc, NSUT Thanh Vy, Bạch Long, Thanh Vân, Hương Giang
Vở kịch được công diễn vào ngày 10-2 tại Nhà hát Bến Thành (số 6 Mạc Đĩnh Chi, P. Bến Nghé, Q.1, TP.HCM).
- Miêu nữ hí miêu gia (Tác giả: Đăng Nhân, đạo diễn: NSUT Hữu Châu): Thuộc thể loại hài kịch dân gian, câu chuyện kịch đơn giản kể về lòng tham của những kẻ giàu có và mối tình trắc trở của con trai ông Trùm Hom với cô gái mồ côi. Ông Trùm Hom nổi tiếng là người giàu có nhất làng. Nhà của ông lúc nào cũng tấp nập người lạ từ chốn kinh kỳ tìm đến để mua “linh miêu”, nhưng kỳ thực là để lấy cho được chiếc đĩa cũ kỹ đựng thức ăn cho mèo bị ông vứt lăn lóc dưới đất. Bốn mươi con mèo mỗi con giá 10 quan đã được ông bán đi, nhưng cái đĩa thì ông nhất quyết không bán vì… đó là đồ cổ quý giá ông dùng để “nhử” người mua mèo. Biết “mẹo” của ông, hai gã lái buôn từ kinh kỳ tìm đến làng quyết tâm phải lấy cái đĩa bằng mọi giá…
Vở kịch có sự tham gia của các diễn viên: NSUT Hữu Châu, Phi Phụng, Tường Vy, Lương Thế Thành, Đại Nghĩa, Đình Toàn…
- Xóm Vịt trời (Tác giả: Hương Giang, đạo diễn: Tuấn Khôi): Bối cảnh câu chuyện xảy ra tại một miền quê Nam bộ thời Pháp thuộc. Đó là khoảng thời gian mà định kiến của con người về vấn đề trọng nam khinh nữ còn rất nặng nề. Vì vậy, hầu như không đàn ông nào dám lấy vợ tại xóm Vịt trời, nơi mà phụ nữ chỉ sinh ra toàn con gái.
Tuy nhiên, tình yêu luôn có một sức mạnh vô tận. Cậu công tử nhà giàu tên Dương ở xóm Cò gần bên đã đem lòng yêu thương cô Hồng ở xóm Vịt trời. Cha anh quyết liệt ngăn cấm vì ông sợ rằng vợ anh sẽ tiếp tục sinh ra con gái, không có người để nối dõi tông đường. Dương trốn sang nhà vợ để được sống trọn tình, trọn nghĩa vợ chồng. Hành động này, khiến cho người cha nổi giận và ông đã tìm đủ mọi cách ngăn cản, thậm chí giết người.
Ngoài việc miêu tả những quan niệm lạc hậu về giá trị giới tính, xóm Vịt trời cũng đưa người xem trở về với không gian sống và không gian tâm lý của vùng đất Nam bộ khoảng đầu thế kỷ 19, một thời kỳ mà con người từ khắp nơi tụ về đây khẩn hoang, tìm kiếm một đời sống mới.
Tác giả đã mô tả cái chất hào sảng và cởi mở đón nhận tất cả những giá trị văn hóa của tất cả các vùng miền, bằng cách xây dựng nên một tuyến nhân vật nói nhiều giọng khác nhau. Ông Sinh cha của 6 cô con gái nói giọng Quảng Bình, chú Tư nói giọng Huế, chú Bảy giọng rặc ri Nam bộ, công tử Dương và mẹ nói giọng Bắc và bạn ông Sinh nói giọng Tàu lai. Họ xuất thân từ nhiều vùng miền khác nhau, nhưng sinh sống chan hòa, sống chết cùng nhau khi dám lao vào lửa cứu thoát gia đình ông Sinh trong một đêm hỏa hoạn…
Vở diễn có sự tham gia của các diễn viên: NSUT Hữu Châu, NSUT Mỹ Duyên, Thái Quốc, Đình Toàn, Hương Giang…
Vở kịch “Miêu nữ hý miêu gia” và “Xóm Vịt trời” được công diễn tại sân khấu kịch Idecaf bắt đầu từ ngày 1-2-2013.





Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận