06/06/2010 04:14 GMT+7

Xem Giấc mơ biển

CÁT VŨ
CÁT VŨ

TT - Giấc mơ biển (30 tập, phát sóng lúc 18g từ ngày chủ nhật đến thứ tư hằng tuần trên HTV9 từ 6-6-2010) khai thác tâm lý tuổi học trò và lồng vào đó một vấn đề khá thời sự quanh chuyện học, chuyện chơi...

brdXnwin.jpgPhóng to
Một cảnh trong Giấc mơ biển. Hồ Trọng Nhân (vai Viễn) và Kiều Khanh (vai Điệp) - Ảnh: đoàn làm phim cung cấp

"Nạn nhân" chính trong phim là Tuấn (Huỳnh Minh Nhật đóng), một chú bé học sinh cấp II thông minh, hiếu động. Kết quả học tập hơi yếu môn tiếng Anh nên Tuấn được cha (Thái Kim Long) cương quyết gửi lên nhờ gia đình người cậu ở thành phố kèm cặp. Lần đầu ra phố thị lại vốn quen cuộc sống tự do nơi miền quê biển, Tuấn gặp không ít bỡ ngỡ, lúng túng khi sống trong một gia đình quá nề nếp, gò bó. Tiếng là đi thành phố học thêm nhưng đầu óc Tuấn luôn mơ về một mùa hè được thỏa thích rong chơi ở quê nhà với biển xanh, cát trắng và ngập tràn nắng gió.

Bộ phim mang đến tiếng cười trong trẻo và những bài học "giáo dục công dân" thiết thực một cách nhẹ nhàng nhờ những chi tiết hóm hỉnh được đan cài rất khéo với nhiều tình huống bất ngờ. Thế giới của các cô cậu nhỏ trong phim là một thế giới như được pha trộn giữa thực và hư, giữa đời thường và ước mơ, giữa trẻ con và người lớn, giữa những trò nghịch ngợm dễ thương và những phút giây căng thẳng vùi đầu bên sách vở.

Người xem sẽ dễ tìm thấy sự sảng khoái trước giọng điệu phê phán khá hài hước của phim. Một anh chàng Khoa (Khương Ngọc) bị "ngộ" chữ, thuộc làu làu các kiến thức trong sách giáo khoa nhưng lại như "rôbô" vụng về trong quan hệ đời thường; một cô nàng Trúc Chi (Thanh Trúc) bày tỏ tình yêu một cách ngây ngô như "người cõi trên" bởi suốt ngày lăn lộn bên đống sách luyện thi.

Bên cạnh những sắc thái hồn nhiên, trong sáng của lứa tuổi học trò là giai điệu réo rắt của bản tình ca đôi lứa giữa Viễn và Ðiệp, giữa con người với thiên nhiên của ông già biển (Hữu Thành) một đời lặng lẽ bên ngọn hải đăng. Ngoài sự thu hút bởi cách kể duyên dáng với tiết tấu nhanh về nội dung, Giấc mơ biển còn là một bộ sưu tập những cảnh đẹp về biển vùng Phan Thiết được "chụp" ở nhiều góc độ, nhiều không gian, nhiều thời gian khác nhau, lúc nắng vàng khi mưa bạc, buổi sớm bình minh hay lúc muộn chiều tà...

Kể một câu chuyện nhẹ nhàng, Giấc mơ biển, lần nữa, đã lại nâng cao "thương hiệu" của Trương Dũng, một đạo diễn có khả năng khuấy động những câu chuyện đời bình lặng trong phim mình. Từng được biết đến với những bộ phim dành cho thiếu nhi như Gấu cổ trắng (giải Cánh diều vàng của Hội Ðiện ảnh VN), Mẹ con Ðậu Ðũa (giải phim video được yêu thích nhất trong nhiều năm), Giấc mơ biển là món quà anh dành tặng các khán giả nhỏ của mình trong mùa hè này.

CÁT VŨ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên