31/08/2007 08:18 GMT+7

Xem Fantastic Four II: Bộ tứ siêu đẳng II - sự trở lại ấn tượng

KATE
KATE

AT - Chưa hết hoang mang vì cựu thù (người mặt sắt Victor - MCMahon thủ vai) quay lại, Bộ tứ siêu đẳng lại phải đối đầu với kẻ biến hình ngoài hành tinh đang âm mưu hủy diệt Trái đất.

VVpxy4SL.jpgPhóng to

Johnny Storm (Chris Evans), Read Richards (Ioan Gruffudd), Sue Storm (Jessica Alba) và Ben Grimm (Michael Chiklis) trên đường phố Thượng Hải trong Bộ tứ siêu đẳng phần II

Dù đang rất cố gắng hòa nhập vào cuộc sống con người, những siêu anh hùng vẫn không thể chối bỏ sứ mạng của mình: chiến đấu và chiến thắng để bảo vệ thế giới, khẳng định chân lý. Tuy nhiên, chiến thắng đó không phải bằng năng lực phi thường mà bằng trái tim đầy nhiệt huyết yêu thương…

Sáng tạo, vui nhộn, liên tục hành động...

Đó là lý do vì sao Bộ tứ siêu đẳng II (trình chiếu tại VN từ ngày 10-8) đoạt doanh thu kỷ lục 58 triệu USD trong tuần công chiếu đầu tiên tại thị trường Bắc Mỹ, nhiều hơn 2 triệu USD so với phần I cách đây hai năm. Và tờ Thời Báo New York đã dành cho bộ phim này 3/4 sao với đánh giá phần II hơn hẳn phần I.

Về phía khán giả, phim cũng nhận được những phản hồi tốt. Nhiều khán giả đã công nhận rằng Bộ tứ siêu đẳng II vui tươi ở cốt truyện, lời thoại và lôi cuốn bằng sự khám phá đến từng ngõ ngách vũ trụ qua những pha hành động ấn tượng ở Đức, Mỹ, Nhật, Trung Quốc… và ngoài hành tinh xa xôi. Một trong những điểm khác biệt lớn ở phần II so với phần I là sự gắn bó khăng khít của bộ tứ. Bốn nhân vật chính đã vượt qua nhiều khó khăn, nguy hiểm để kết hợp cùng nhau, tạo nên một sức mạnh tập thể vượt trội.

Bộ tứ Jessica Alba (vai người tàng hình Sue), Ioan Grtffudd (ngài mềm dẻo Reed), Chris Evans (người đuốc Johnny) và Michael Chiklis (ngài đá tảng Ben) cũng nhập vai “ngọt” hơn để có những pha hành động gay cấn hơn cùng những pha tình cảm mềm mại hơn. Và một trong những đặc điểm nổi bật nữa mà giới phê bình khen ngợi bộ phim chính là hiệu ứng hình ảnh trên cả tuyệt vời mà những nhà làm phim Bộ tứ siêu đẳng đã cống hiến cho khán giả. Lần này với tài nghệ của Scott Squires (người từng tạo ra những hình ảnh tuyệt đẹp trong các bộ phim bom tấn vài năm trước như King Kong, Chiến tranh giữa các vì sao 1), hình ảnh “ngài mềm dẻo” Reed, “ngọn đuốc sống” Johnny, “cô nàng tàng hình” Sue tươi tắn, sống động như thật và đặc biệt là nhân vật phản diện Người lướt ván bạc tràn đầy năng lượng, vô cùng sáng tạo, lạ mắt.

… và nồng ấm

U0HEjnSJ.jpgPhóng to
Johnny Storm chiến đấu với Người lướt ván bạc
Như những phim về siêu anh hùng gần đây, ngoài những pha hành động đến “ê người”, kỹ xảo thật đến “rợn tóc gáy”, Bộ tứ siêu đẳng cũng được đánh mạnh vào yếu tố tình thương và tình cảm của những siêu anh hùng. Một lễ cưới đẹp như mơ và gây cấn như… phim hành động Mỹ của Reed và Sue; tình yêu chớm nở giữa Johnny và một nữ sĩ quan quân đội xinh đẹp; tình vợ chồng khăng khít giữa Ben và Alicia; tình thương, sự cảm thông của Sue dành cho “kẻ hủy diệt bất đắc dĩ” Người lướt ván bạc… đều là những điểm nhấn đáng nhớ cho bộ phim hành động giả tưởng dựa theo truyện tranh Marvel này.

Một lần nữa cái thông điệp cũ rích: sức mạnh siêu nhiên chỉ để làm những việc chính nghĩa, bảo vệ đồng loại và siêu nhân thực chất cũng chỉ là những con người với mọi hỉ, nộ, ái, ố thường tình... được nhắc lại một cách thật tự nhiên và nồng ấm trong Bộ tứ siêu đẳng II.

vqdZp79Z.jpgPhóng to

Áo Trắng số 7 (ra ngày 15-8-2007) hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

KATE
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên