05/01/2005 12:15 GMT+7

Xem bộ phim "Windstruck" của Jeon Ji Hyun

TRUNG NGHĨA
TRUNG NGHĨA

TTO - Bộ phim Windstruck phát hành năm 2004 đã mang đến cho người xem một cảm giác bất ngờ, có thể được xem là bộ phim đỉnh cao về phong cách diễn xuất của "cô nàng ngổ ngáo" Jeon Ji Hyun.

yT0BEN7x.jpgPhóng to
Myung Woo và Kyung Jin trong Winstruck

Trong phim, Jeon Ji Hyun thể hiện nhân vật nữ cảnh sát có cá tính mạnh mẽ, hài hước như vai diễn trong Cô nàng ngổ ngáo trước đây. Tuy nhiên, tham gia những cảnh quay hành động nguy hiểm, và đặc biệt cả đoàn phim phải rơi nước mắt khi xem cô diễn xuất.

Bộ phim được dàn dựng công phu với những cảnh quay từ trên cao, và cả dưới mặt nước (đoạn hai nhân vật chính bị tai nạn rơi xe xuống đầm nước). Nhiều thước phim lãng mạn xứng đáng dành cho những đôi lứa đang yêu như cảnh đôi tình nhân nhảy múa trong mưa (để rồi về nhà trùm mền ho sù sụ trước lò sưởi), cảnh đi về miền đồng quê xanh bao la...

Tuy vậy, Windstruck không chỉ có yếu tố hài hước hay lãng mạn, không chỉ có những pha hành động nghẹt thở mà còn làm se thắt con tim người xem với những tình tiết éo le bất ngờ, những hoàn cảnh rơi lệ....

Kyung Jin (do Jeon Ji Hyun đóng) và thầy giáo trẻ Myung Woo (do Jang Hyuk đóng) gặp gỡ trong tình huống khôi hài nhưng đã kết thân không lâu sau đó. Kyung Jin là nữ cảnh sát trẻ nhiều nhiệt huyết bắt lầm Myung Woo vì tưởng anh là kẻ cướp giật đường phố. Hai người tình cờ tham gia phá một vụ buôn bán ma túy với chiếc còng kết chặt cánh tay. Định mệnh đã khiến họ "kết" nhau từ đấy.

Trong một chuyến săn bắt tội phạm, Kyung Jin đã vô tình đưa Myung Woo vào tình thế hiểm nghèo và cô nghĩ lầm rằng chính tay mình đã bắn chết người yêu. Myung Woo mất đi trong sự đau khổ tột cùng của Kyung Jin. "Em nhớ anh thật nhiều. Nhưng em sẽ ráng sống. Vì rằng, em cảm giác anh vẫn bên em. Ngay đây, bên em".

Cảnh Kyung Jin về lại căn phòng có muôn ngàn chiếc chong chóng quay trong gió và gặp lại hình bóng Myung Woo để hai người nói với nhau những lời tiễn biệt chính là đoạn cover của bộ phim Mỹ Hồn ma (Demi Moore đóng). Myung Woo ra đi - song như lời sau cuối của anh: "Hãy để anh ra đi với tình yêu của em đong đầy trong trái tim anh!" - Myung Woo sẽ mãi là ngọn gió luôn bên Kyung Jin.

"Đừng lo nghĩ. Hãy sống và yêu cuộc sống thật nhiều". Lời nhắn gửi giữa hai người chính là thông điệp từ bộ phim giàu cảm xúc của đạo diễn Kwak Jae Yong.

TRUNG NGHĨA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên