16/08/2007 04:05 GMT+7

Xem 13 tên cướp thế kỷ (Ocean’s Thirteen): Chuyện những tên cướp chính trực

KATE
KATE

AT - Cướp mà cũng “Một người vì mọi người - mọi người vì một người”. Có lẽ nhờ vào “tinh thần” đó cùng lối diễn xuất dí dỏm, rất duyên của George Clooney, Brad Pitt và Matt Damon mà Những tên cướp thế kỷ luôn được dân ghiền màn bạc ủng hộ.

Lc6jUD6f.jpgPhóng to
Al Pacino (giữa) lần đầu tham gia Những tên cướp thế kỷ
AT - Cướp mà cũng “Một người vì mọi người - mọi người vì một người”. Có lẽ nhờ vào “tinh thần” đó cùng lối diễn xuất dí dỏm, rất duyên của George Clooney, Brad Pitt và Matt Damon mà Những tên cướp thế kỷ luôn được dân ghiền màn bạc ủng hộ.

13 tên cướp thế kỷ (*) (phần 3 của Những tên cướp thế kỷ) đã đem về cho Hãng Warner Bros 37,1 triệu đôla ngay trong tuần đầu công chiếu, giành ngôi vị quán quân trên bảng xếp hạng top 10 phim khu vực Bắc Mỹ từ tay của Cướp biển vùng Caribbean 3.

Sự trả thù ngọt ngào

Với slogan (khẩu ngữ) “Sự trả thù ngọt ngào”, dù là phim hành động về băng đảng nhưng 13 tên cướp thế kỷ lại đầy những tình tiết cười thú vị, bất ngờ, chua chát lẫn mỉa mai. Chuyện phim “thường thôi”: Reuben (Elliott Gould thủ vai), ông bạn già và cũng là cố vấn của cả nhóm cướp Ocean, đã không màng đến lời khuyên của Danny khi bắt tay hợp tác cùng Willy Bank (Al Pacino) - gã trùm sòng bạc lớn nhất nhì Las Vegas. Với bản tính nham hiểm, Willy tráo trở lật lọng khiến Reuben mất trắng thị phần kinh doanh đến nỗi lên cơn đau tim nằm mê man trong bệnh viện. Một cú điện thoại cầu cứu của Danny và tất cả “siêu trộm thế kỷ” hội ngộ, cùng lên kế hoạch đòi lại cả vốn lẫn lời cho ông bạn già Reuben...

Nhưng chuyện “bất thường” là nhà sản xuất đã tập hợp được tất cả “12 tên cướp” (hầu hết là những diễn viên đắt “sô” nhất ở Hollywood) của Ocean’s twelve vào phần 3: 13 tên cướp thế kỷ. Đạo diễn Soderbergh và nhà sản xuất Weintraub lại một lần nữa làm khán giả bất ngờ khi không chỉ mời được bộ ba George Clooney, Brad Pitt và Matt Damon mà còn có “bố già” Al Pacino, một nhân tố hoàn toàn mới cho phim.

Và đó quả là một “sự trả thù ngọt ngào” cho những ai từng thách Soderbergh làm được tập phim kế tiếp, sau phần 2: 12 tên cướp thế kỷ (Ocean’s twelve). Còn “sự ngọt ngào” trong phim chính là: “Thật ra chúng tôi đâu có trộm cắp gì ở sòng bạc của Willy Bank, chỉ quậy tưng bừng nó lên để mọi người ai cũng có trò vui thưởng thức và rủng rỉnh tiền thắng cược đem về thôi” - George Clooney tâm đắc.

Tình bạn của... cướp

Như bản thân chính các diễn viên, nhân vật của họ trong băng đảng “Ocean” của Danny Ocean cũng mỗi người một nơi, phiêu dạt tứ xứ kể từ sau phi vụ cuối cùng ở Ocean’s twelve. Nhưng khi một người trong nhóm gặp nạn, tất cả sẽ lại tụ họp đầy đủ để giải cứu bạn mình. Đạo diễn Soderbergh, người đã theo suốt Ocean ngay từ phần đầu tiên, cho biết:

“Tôi suy nghĩ rất nhiều về ý tưởng của bộ phim ngay từ khi còn trên kịch bản, nhân vật chính là những tên trộm, siêu trộm là đằng khác, nhưng họ không phải những gã “đầu trộm đuôi cướp” đánh mất lương tâm, bị đồng tiền làm mờ mắt. Vì thế phần 3 tuy không “sắc nét” bằng hai phần đầu do có thêm nhiều nhân vật và thiếu “mượt mà” vì vắng mặt hai bóng hồng Julia Robert và Catherine Zeta Zones nhưng câu chuyện mang tính nhân văn hơn.

Sau những âm mưu quỉ quyệt, trò lừa đáo để, là tình bằng hữu gắn bó giữa những người bạn, những siêu trộm suốt ngày phải đối đầu cùng hàng loạt những mánh khóe gian xảo. Và cho dù là những tội phạm siêu đẳng thì họ vẫn luôn cần những người bạn kề vai sát cánh để chia sẻ những tình cảm chân thành, thân thiết. Và cho dù là siêu trộm thì cũng biết “xin lỗi”, rộng lòng làm việc thiện và đem lại niềm vui cho người khác như cảnh cuối phim: dùng “tiểu xảo” để một nạn nhân của băng cướp Ocean được hưởng 1 triệu USD từ máy đánh bạc tự động.

“Siêu trộm” làm từ thiện

Không chỉ trong phim các siêu trộm mới làm từ thiện. Brad Pitt, George Clooney và các bạn diễn trong 13 tên cướp thế kỷ có cùng chung mối quan tâm về tình trạng khó khăn của người dân vùng Darfur (Sudan). Tại Darfur có ít nhất 200.000 người đã bị chết và hơn 2,3 triệu người rơi vào tình trạng không nhà cửa trong cuộc xung đột vũ trang giữa các nhóm nổi loạn gốc Phi, quân của chính phủ Arab và những người dân quân bản xứ. Họ đang phải đối mặt với tội ác diệt chủng.

Tại Liên hoan phim Cannes vừa qua, các diễn viên trong 13 tên cướp thế kỷ đã lên tiếng kêu gọi gây quĩ Ocean’s Thirteen African, giúp những người tị nạn ở Darfur. Đạo diễn Steven Spielberg nổi tiếng nhờ tài năng và lòng nhân ái đã gửi tặng 1 triệu đôla cho quĩ từ thiện Ocean’s Thirteen African này. Còn các diễn viên của phim, các ngôi sao khác của Hollywood cùng khán giả đã góp được số tiền lên đến 9,2 triệu USD.

(*) Khởi chiếu tại các rạp từ ngày 27-7

2HvW3tW1.jpgPhóng to

Áo Trắng số 6 (ra ngày 1-8-2007) hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

KATE
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên