Phóng to |
| Ảnh: Lê Hải |
Theo một số nhân chứng, ôtô tải 47P-1881 chở đầy dưa hấu chạy hướng Nam - Bắc đã đâm vào đầu xe khách 43S-6439 chạy tuyến Vinh - Đà Nẵng khiến xe khách bị hư hỏng nặng (ảnh). Vụ tai nạn khiến ba người trên xe khách bị thương nặng gồm hai tài xế và một hành khách tên Nguyễn Đức Thắng (quê Can Lộc, Hà Tĩnh).
* Bể ống nước trước nhà 750 Nguyễn Kiệm, P.4, Q.Phú Nhuận (TP.HCM) khiến nước chảy khắp mặt đường - một bạn đọc báo tin ngày 16-3.
Phóng to |
| Ảnh: BÍCH TRÂN |
Đến nơi, chúng tôi thấy nước trào lên từ đầu hẻm 750 Nguyễn Kiệm và lan ra khắp mặt đường (ảnh).
Cùng ngày, Công ty cổ phần Cấp nước Gia Định đã cử người đến hiện trường tìm hiểu nguyên nhân và tìm cách khắc phục sự cố.
* Phường vận động thu tiền an ninh quốc phòng
Một bạn đọc ngụ tại P.Tân Quý, Q.Tân Phú (TP.HCM) phản ảnh tổ trưởng tổ dân phố vẫn đến nhà dân thu 120.000 đồng tiền an ninh quốc phòng và lao động công ích năm 2011, mặc dù theo quy định các khoản thu này đã được bãi bỏ.
Ông Thái Thanh Tú, phó chủ tịch UBND P.Tân Quý, cho biết phường vận động người dân đóng góp quỹ an ninh quốc phòng và các loại quỹ khác thông qua sự đồng thuận của các khu phố. Ông Tú nói: “Ngân sách nhà nước không đủ để lo cho dân, nên lấy sức dân lo cho dân là chủ yếu”.
Gọi là vận động người dân đóng góp, nhưng chỉ riêng quỹ an ninh quốc phòng, P.Tân Quý đã dự toán thu gần 450 triệu đồng trong năm 2011.
* Không đi hiến máu, phải nộp 90.000 đồng?
Nhiều bạn đọc là giáo viên ở thị xã Tây Ninh phản ảnh: “Trường THCS Nguyễn Viết Xuân buộc giáo viên bốc thăm và ai bốc trúng thì đi hiến máu. Những giáo viên không đi hiến máu phải nộp 90.000 đồng để ủng hộ những người đi hiến máu”.
Bà Nguyễn Ngọc Lệ, hiệu trưởng nhà trường, cho biết những giáo viên đi hiến máu đều tự nguyện, không hề có chuyện trường tổ chức bốc thăm để đi hiến máu. Còn việc thu mỗi giáo viên 90.000 đồng là do công đoàn nhà trường vận động để hỗ trợ tiền xăng xe, bồi dưỡng sức khỏe... cho các thầy cô giáo đi hiến máu. Khoản thu này đã được sự đồng ý của hội đồng nhà trường.
Theo ông Nguyễn Văn Tới - phó chủ tịch UBND thị xã Tây Ninh, nếu gọi là vận động giáo viên góp tiền ủng hộ những người đi hiến máu thì không được quy định số tiền cụ thể phải nộp. “Việc làm nói trên của Trường THCS Nguyễn Viết Xuân là sai nguyên tắc” - ông Tới nói.
* Tiền điện cao bất thường
Bạn đọc Hồ Thị Phúc (thôn Giáp Nam, xã Điền Lộc, huyện Phong Điền, Thừa Thiên - Huế) phản ảnh hóa đơn tiền điện (từ ngày 10-1 đến 9-2) của nhà bà tăng lên gấp 6 lần so với các tháng trước. Trước đây trung bình mỗi tháng nhà bà chỉ trả khoảng 80.000 đồng tiền điện, nhưng hóa đơn nói trên báo số tiền lên đến 493.000 đồng.
Ngoài trường hợp nhà bà Phúc, còn hàng trăm hộ dân nghèo ở xã Điền Lộc và xã Điền Môn, huyện Phong Điền phải chi trả tiền điện từ ngày 10-1 đến 9-2 với mức tăng đột biến như trên. Ông Hoàng Trai, chủ tịch xã Điền Lộc, xác nhận thông tin trên và cho biết chính gia đình ông cũng phải trả tiền điện tăng gấp ba lần so với tháng trước đó.
Ông Trần Đình Anh, giám đốc Điện lực Quảng Điền, nói chưa nghe thông tin về vụ tiền điện tăng cao bất thường nói trên và hứa sẽ cử đoàn đi kiểm tra ngay về vụ này.
* Chờ nửa ngày để nhận thuốc bảo hiểm y tế
Bạn đọc tên Nam phản ảnh: “Ngày 14-3, tôi đưa mẹ tôi đi khám bệnh diện bảo hiểm y tế ở Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ từ 7g, nhưng đến hết giờ làm việc buổi sáng mới nhận được thuốc”.
Bác sĩ Lê Quang Võ, giám đốc Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ, cho biết tình trạng quá tải ở khu vực khám bệnh cho bệnh nhân bảo hiểm y tế chỉ là quá tải cục bộ ở một số ngày đầu tuần, nhất là buổi sáng. Bệnh nhân phải chờ lâu ở khu vực thu tiền, phát thuốc vì bệnh viện phải tính toán chi phí bệnh nhân cùng chi trả.
Hiện bệnh viện đã đặt 24 bàn khám, bốn quầy thu tiền, sáu quầy phát thuốc và bắt đầu khám bệnh từ 6g để giảm quá tải. Sắp tới bệnh viện sẽ bố trí thêm khu vực thu tiền và thông báo cho người dân giờ khám bệnh chứ không chỉ tập trung vào giờ buổi sáng theo thói quen của người dân...
* Treo băngrôn trên bảng quảng cáo gây phản cảm
Tại cổng chợ Gò Vấp (Q.Gò Vấp, TP.HCM) có treo băngrôn với nội dung “Tuổi Trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác” nhưng ngay bên dưới là dòng chữ “Yan can cook - có Kabin, món nào cũng ngon!” nhìn rất phản cảm” - một bạn đọc phản ảnh ngày 16-3.
Phóng to |
| Ảnh: G.M. |
Đến nơi, chúng tôi thấy tấm băngrôn có nội dung “Tuổi Trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác” được treo đè lên một panô quảng cáo nước mắm có nội dung như bạn đọc phản ảnh (ảnh). Nhiều người đi đường lắc đầu ngao ngán và đề nghị cơ quan chức năng chấn chỉnh kiểu treo băngrôn gây phản cảm này.



Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận