Phóng to |
|
Một xe khách bị sa lầy tại đoạn đường đang thi công - Ảnh: T.T.Nhi |
Đến nơi, chúng tôi thấy nhiều hành khách phải xuống xe giữa đường do xe bị mắc lầy. Ông Nguyễn Văn Bắc, tài xế xe khách, cho biết do không có biển báo, không có biển chỉ dẫn nên ông đã lái xe chạy nhầm vào đoạn đường đang thi công.
Đại diện Ban quản lý dự án đường Hồ Chí Minh đoạn qua tỉnh Kon Tum hứa sẽ nhắc nhở đơn vị thi công sớm đặt biển báo, biển chỉ dẫn để tránh tình trạng xe chạy nhầm vào đoạn đường đang thi công này.
TRẦN THẢO NHI
Taxi dù “chặt chém” du khách
Một bạn đọc phản ảnh hai du khách nước ngoài đi taxi từ Q.1 đến sân bay Tân Sơn Nhất tốn 4 triệu đồng.
Hai nạn nhân bị tài xế taxi “chặt chém” nói trên là chị Mazuin Osmar và chị Noraini Mohd (cùng quốc tịch Malaysia). Khoảng 7g ngày 10-5, chị Mazuin Osmar và chị Noraini Mohd đi taxi từ khu vực chợ Bến Thành đến sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM) để đón bạn. Khi đến gần cổng sân bay, tài xế yêu cầu hai chị xuống xe và đòi tiền cước 4.000.000 đồng. Do bề ngoài của chiếc taxi này giống xe của Hãng Mai Linh nên hai vị khách này đã đến Công ty cổ phần Tập đoàn Mai Linh bày tỏ sự bất bình.
Ông Nguyễn Ngọc Hiếu, đại diện Công ty cổ phần Tập đoàn Mai Linh, cho biết đã dẫn các vị khách trên ra tận hiện trường để nhận dạng chiếc xe nhưng đó không phải là xe của Mai Linh mà là một dạng taxi dù “nhái” xe Mai Linh.
|
* Nước máy yếu, đục. Liên tục trong hai ngày 12 và 13-5, nhiều bạn đọc tại khu vực quận 6, Bình Tân (TP.HCM) phản ảnh nước máy yếu hơn ngày thường và bị đục, không thể sử dụng được. Ông Lê Trọng Hiếu, phó giám đốc Công ty cổ phần Cấp nước Chợ Lớn, cho biết để sửa chữa đường ống 1.500mm trên đường Nguyễn Văn Luông (Q.6), công ty phải khóa van nước thử nghiệm trước khi tiến hành. Đây là tuyến ống cấp nước chính cho khu vực các quận 6, 8 và Bình Tân. Việc khóa van nước gây ra xáo trộn thủy lực và tụt áp khiến nước đục và nước yếu tại một số khu vực. “Đây là công việc bắt buộc phải làm, chúng tôi đã dự trù tình huống trên nên đã nhờ các địa phương thông báo đến người dân, đồng thời tiến hành điều áp cũng như súc xả trên diện rộng để khắc phục tình trạng nước đục” - ông Hiếu nói. Q.KHẢI - B.TRÂN * Một nữ sinh bị rạch mặt phải nhập viện. Ngày 13-5, một bạn đọc báo tin: “Có một học sinh phải nhập viện Bệnh viện Nhi Đồng 1 (TP.HCM) do bị rạch mặt”. Bác sĩ Nguyễn Minh Hằng, khoa phẫu thuật hàm, mặt Bệnh viện Nhi Đồng 1, cho biết tối 12-5, em N.T.K.T. (14 tuổi, ở ấp An Mỹ, xã Phú Mỹ, thị xã Thủ Dầu Một, Bình Dương) đã nhập viện trong tình trạng bị rạch một vết rộng và dài từ khóe mắt bên phải đến mép môi bên phải. Vết rạch này dài 12cm và sâu khoảng 2cm (gần chạm đến xương mặt). Các bác sĩ phải cắt lọc những vùng mô bị giập để tạo hình vùng mặt cho em T.. T. kể em đang học lớp 8. Chiều 12-5, em bị một nhóm nữ sinh ở trường khác dùng dao lam rạch mặt. T.Dương * “Hố tử thần” xuất hiện trước nhà 459 Huỳnh Văn Bánh, P.13, Q.Phú Nhuận (TP.HCM) - bạn đọc tên Hoa báo tin chiều 13-5. Hố có bề ngang khoảng 0,5m, dài 1m, sâu khoảng 1m. Phía dưới khoét hàm ếch khá rộng. Trước đó, do phát hiện mặt đường có dấu hiệu lún sụt nên Công ty Thoát nước đô thị TP đã đào đường lên để kiểm tra và phát hiện ống nhánh cấp nước vào nhà dân bị tuột, nước tràn ra ngoài cuốn trôi lớp đất cát phía dưới khiến đường bị sụt lún. Thanh tra Sở Giao thông vận tải TP yêu cầu Công ty cổ phần Cấp nước Gia Định khắc phục sự cố này ngay trong ngày. Mậu Trường * Người buôn bán lấn chiếm lòng lề đường. Một bạn đọc ở khu vực ngã tư Lý Nam Đế - Nhật Tảo, P.7, Q.11 (TP.HCM) phản ảnh các hộ buôn bán tại đây để xe cộ, hàng hóa lấn chiếm hết lề đường khiến người đi bộ không còn lối đi. Tương tự, tình trạng buôn bán lấn chiếm lòng lề đường cũng xảy ra tại ngã tư Lý Nam Đế - Vĩnh Viễn, ngã ba Lê Đại Hành - Nguyễn Chí Thanh (ảnh), khu vực chợ tự phát bán hàng “lạc-xoong” ở đường Lý Thường Kiệt. Bà Trần Thị Cẩm Hà - phó chủ tịch UBND P.7, Q.11 - cho biết phường đang xây dựng kế hoạch ra quân lập lại trật tự lòng lề đường từ nay đến ngày 23-5. Các lực lượng chức năng ở phường sẽ tập trung giải quyết dứt điểm các “điểm nóng” nói trên. Theo bà Hà, hầu hết người buôn bán hàng rong, lấn chiếm lòng lề đường đều từ các địa phương khác đến nên việc tuyên truyền, vận động rất khó khăn. * Một bạn đọc phản ảnh: “Các hộ buôn bán vịt quay, cho thuê giàn giáo... đã lấn chiếm hết vỉa hè tại góc đường Nguyễn Công Trứ và chân cầu Calmette, P.Nguyễn Thái Bình, Q.1 (TP.HCM). Người dân đã nhiều lần phản ảnh vấn đề này với địa phương nhưng đến nay vẫn chưa có kết quả gì”. Ông Lê Minh Phát - phó chủ tịch UBND P.Nguyễn Thái Bình - cho biết phường đã ghi nhận ý kiến của người dân, nhưng những người buôn bán tại địa điểm trên đều thuộc diện nghèo nên phường sẽ cân nhắc và giải quyết trong thời gian sớm nhất. QUỐC NGỌC
|
Phóng to
* Quy hoạch “treo” 10 năm. Chuyện này xảy ra ở thị trấn Mỹ Thọ, huyện Cao Lãnh (Đồng Tháp), theo phản ảnh của nhiều bạn đọc.
Ông Nguyễn Văn Lễ, người có hơn 3.700m2 đất trong khu quy hoạch chợ và khu dân cư ở thị trấn Mỹ Thọ, cho biết khu quy hoạch này đã bị “treo” hơn mười năm qua trong khi nhà ông bị hư hỏng (ảnh) và ông muốn tách thửa chia đất cho các con cũng không được.
Ông Nguyễn Hồng Sự, phó chủ tịch UBND huyện Cao Lãnh, cho biết khu quy hoạch nói trên có diện tích 8,5ha, được phê duyệt từ năm 2001 nhưng hiện vẫn chưa triển khai vì chưa tìm được nhà đầu tư. Hiện huyện đang lập các dự án vệ sinh môi trường, giao thông cho khu này theo phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”. Riêng việc tách hộ, tách thửa, người dân có thể liên hệ với cơ quan có thẩm quyền để được hướng dẫn thực hiện.
T.TÚ - N.HẬU
* Đề nghị xử lý công chức chơi số đề. Nhiều bạn đọc ở TP Đồng Hới (Quảng Bình) phản ảnh lâu nay tình trạng ghi số đề diễn ra nhiều nơi trên địa bàn TP Đồng Hới nhưng các cơ quan chức năng chưa xử lý rốt ráo.
Thực tế cho thấy ở nhiều đường phố, khu dân cư ở Đồng Hới có nhiều bàn vé số bày ra chỉ để ghi số đề chứ không bán vé số. Người chơi số đề đủ thành phần, lứa tuổi và có cả công chức nhà nước.
Ngày 13-5, đại tá Mai Xuân Thọ, trưởng Công an TP Đồng Hới, cho biết đơn vị thường xuyên phối hợp với Công ty Xổ số kiến thiết Quảng Bình để kiểm tra, xử lý người bán đề. Mới đây, Công an TP đã xử lý hành chính và xử phạt theo quy định hơn 20 trường hợp người bán đề. Công an TP cũng đã đề nghị các cơ quan, đơn vị xử lý nghiêm cán bộ, nhân viên tham gia chơi số đề.
L.Giang
Phóng to |
* Bó dây điện treo lủng lẳng trước cổng trường. Ngày 13-5, bạn đọc tên Mai báo tin trước cổng Trường tiểu học Trần Phú, P.Trần Phú (TP Quảng Ngãi) có một bó dây điện bị đứt treo lủng lẳng trông rất nguy hiểm (ảnh).
Ông Nguyễn Hữu Vị, chủ tịch UBND P.Trần Phú, cho biết sẽ cử người đến kiểm tra và yêu cầu các đơn vị liên quan xử lý bó dây điện bị đứt này để đảm bảo an toàn cho học sinh và người đi đường.
DUNG QUẤT


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận