11/01/2011 04:04 GMT+7

Xe máy tìm đường né "lô cốt"

ĐÌNH DÂN
ĐÌNH DÂN

TT - Chiều 9-1, một bạn đọc báo tin “lô cốt” mọc lên trên xa lộ Hà Nội đoạn thuộc P.An Phú, Q.2 (TP.HCM) gây kẹt xe khiến nhiều người đi xe máy chạy tán loạn.

XYZ9qgUR.jpgPhóng to
Video clip "Tiến độ tháo dỡ lô-cốt tại TPHCM" - Nguồn: TVO

Đến nơi, chúng tôi thấy “lô cốt” chiếm gần hết phần đường dành cho xe máy và hàng chục xe máy đang quay ngược đầu trên đường một chiều để né “lô cốt”. Nhiều người còn khiêng cả xe máy qua dải phân cách, băng qua làn đường dành cho ôtô, xe tải để né “lô cốt” (ảnh).

_____________

Nhiều phụ huynh ở Trường THCS Xuân Diệu, TP Mỹ Tho (Tiền Giang) phản ảnh nhà trường bắt học sinh và phụ huynh mua vé xem văn nghệ mừng xuân (học sinh 10.000 đồng/vé, phụ huynh 40.000 đồng/vé).

Bà Nguyễn Thị Thúy - hiệu trưởng Trường THCS Xuân Diệu - cho biết hằng năm nhà trường tổ chức thi và biểu diễn văn nghệ bán vé gây quỹ khuyến học nhằm giúp đỡ học sinh nghèo. Tết năm nay trường tiếp tục tổ chức văn nghệ và giao vé cho các giáo viên đưa về lớp để vận động học sinh, phụ huynh mua ủng hộ. “Sân khấu nhà thiếu nhi có 2.000 chỗ mà trường có đến 3.000 học sinh nên không thể nói trường bắt ép mua vé. Có thể một số giáo viên và học sinh truyền đạt không đúng ý nên một số phụ huynh hiểu lầm” - bà Thúy nói.

_____________

Bạn đọc có số điện thoại 0917347… phản ảnh dự án khu nhà ở của Công ty cổ phần đầu tư Vinh Phát trên đường Nguyễn Hữu Cảnh, P.22, Q.Bình Thạnh (TP.HCM) chưa thỏa thuận bồi thường xong với dân nhưng ngày 10-1 phường lại đồng ý cho chủ đầu tư đến khoan thăm dò địa chất khiến bà con phản đối.

Theo ông Dương Hồng Thắng - chủ tịch UBND P.22, chủ đầu tư dự án trên đã thỏa thuận bồi thường được 88/132 hộ dân và có quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 nên họ khoan khảo sát địa chất trên phần đất đã thỏa thuận bồi thường. Chủ đầu tư cũng cam kết khi khoan khảo sát địa chất nếu gây lún nứt cho các hộ lân cận sẽ bồi thường.

“Lúc 13g15 ngày 10-1 tại quán cà phê không số trên đường Ung Văn Khiêm, P.25, Q.Bình Thạnh (TP.HCM) có một người đàn ông chết đột ngột khi đang ngồi uống cà phê” - một bạn đọc báo tin.

Người đàn ông nói trên tên Tạ Văn Non, 61 tuổi. Ông Non đang điều trị tại Bệnh viện Nhân Dân Gia Định nhưng thuê xe ôm chở qua đường Ung Văn Khiêm. Tại đây, ông Non kêu mệt, muốn ngồi nghỉ và sau khi vào quán cà phê nói trên ngồi uống nước, ông bị ngất và tắt thở. Công an đã có mặt tại hiện trường để làm rõ vụ việc.

Sáng 10-1, hai bạn đọc báo tin hàng trăm công nhân Công ty TNHH đồ hộp Việt Cường (xã Nhựt Chánh, huyện Bến Lức, Long An) đã đình công.

Theo nhiều công nhân, trước đây công ty trả phụ cấp 250.000 đồng/người/tháng nhưng từ 1-1-2011 công ty bỏ chế độ phụ cấp và không tăng lương cho công nhân theo quy định. Công nhân đã kiến nghị nhiều lần nhưng công ty không xem xét nên họ quyết định ngừng làm việc.

Liên đoàn Lao động tỉnh Long An và các cơ quan chức năng huyện Bến Lức đã có mặt kịp thời để giải quyết vụ việc. Ông Nguyễn Văn Quý, chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Bến Lức, cho biết lãnh đạo Công ty Việt Cường đã chấp nhận tăng lương cho tất cả công nhân, nhân viên mỗi người thêm 250.000 đồng/tháng kể từ ngày 16-12-2010 và giữ nguyên phụ cấp cho tất cả công nhân mỗi người 250.000 đồng/tháng. Đến chiều cùng ngày, toàn bộ công nhân đã trở lại làm việc.

Sáng 10-1, một bạn đọc báo tin trước nhà 177 Nguyễn Oanh, P.10, Q.Gò Vấp (TP.HCM) xuất hiện hai “hố tử thần”.

Hai hố trên nằm cách nhau khoảng 1m, ngay giữa đường Nguyễn Oanh, cạnh hố ga thoát nước. Theo Thanh tra Sở Giao thông vận tải TP, trước đây Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn súc xả hệ thống cấp nước làm mềm lớp đất dưới lòng đường gây nên tình trạng sụt lún nói trên. Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn đã chỉ đạo đơn vị liên quan khắc phục sự cố trên ngay trong ngày.

Nhiều bạn đọc phản ảnh gần một tháng nay ngay ngã ba tỉnh lộ 25B và chân cầu Kỳ Hà 2, P.Thạnh Mỹ Lợi, Q.2 (TP.HCM) có một hố ga bị bể nắp, trơ lõi thép ra ngoài.

fngTonfx.jpgPhóng to

Ảnh: PHƯỚC TUẦN

Một tài xế xe ôm cho biết nạn kẹt xe vào giờ cao điểm ở ngã ba nói trên càng tăng từ khi hố ga bị bể nắp vì xe cộ qua đây phải né hố ga. Gần đây cơ quan chức năng đã đặt rào chắn xung quanh hố ga này để cảnh báo nguy hiểm cho người đi đường (ảnh).

ĐÌNH DÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên