![]() |
Hố sâu nhưng rào chắn rất sơ sài - Ảnh: Mậu Trường |
Đến nơi, chúng tôi thấy đơn vị thi công đào một hố sâu khoảng 2m ngay mép đường nhưng chỉ rào chắn sơ sài. Theo một nhân chứng, lúc 11g30 ngày 18-3, chiếc xe máy của hai vợ chồng ông Hua Vi Celt (Việt kiều Pháp) đã lọt xuống hố này khiến cả hai phải vào bệnh viện sơ cứu.
Chiều cùng ngày, đại diện Khu quản lý giao thông đô thị số 4 cho biết nếu công trình này còn thi công trong những ngày tới, đơn vị thi công phải dùng tôn để rào chắn hố trên cẩn thận và chắc chắn hơn.
* Trước đó, tối 17-3, nhiều bạn đọc báo tin một chiếc xe tải bị sụp “hố tử thần” tại giao lộ Lũy Bán Bích - Hòa Bình, P. Tân Thới Hòa, Q. Tân Phú (TP.HCM).
Đến nơi, chúng tôi thấy hai bánh sau của chiếc xe tải bị lún sâu hơn nửa bánh. Nguyên nhân xảy ra tai nạn trên được xác định do công trình di dời ống cấp nước tại đây đang thi công nhưng bị mất rào chắn (theo giải thích của anh Trí - cán bộ kỹ thuật của đơn vị thi công công trình này) nên xe tải đi vào vùng đất mềm và bị lún xuống.
MẬU TRƯỜNG
Bắt đối tượng tấn công tài xế taxi
Sáng 18-3, một bạn đọc báo tin: “Tối 17-3, tại đường Linh Trung, P.Linh Trung, Q.Thủ Đức (TP.HCM) xảy ra một vụ cướp taxi. Hai thanh niên dùng kéo tấn công, khống chế tài xế để cướp, nhưng tài xế bung cửa xe chạy thoát và sau đó anh đuổi theo bắt được một trong hai kẻ cướp”.
Người tài xế nói trên là anh Lê Văn Tiến (28 tuổi, lái xe cho Hãng Vinataxi). Theo anh Tiến, khoảng 22g ngày 17-3, anh đón hai khách nam từ ngã tư Gò Mây (Q.Bình Tân) và họ yêu cầu đi tới khu vực Suối Tiên - Đại học Quốc gia TP.HCM (Q.9 và Q.Thủ Đức).
Khi xe chạy đến khu vực trên họ lại chỉ đi lòng vòng và tiếp tục chỉ về đường Linh Trung. Tại khu vực đường Linh Trung, họ lại tiếp tục yêu cầu đi loanh quanh và đến đoạn đường vắng thì bất ngờ cả hai lao lên ôm cổ, dùng kéo khống chế anh Tiến để cướp. Anh Tiến đã kịp bung cửa xe nhảy ra ngoài nhưng vẫn trúng một nhát kéo đâm vào vai.
Ra khỏi xe, anh Tiến tri hô: “Cướp! Cướp!” khiến hai kẻ cướp cũng bung cửa xe chạy thoát. Anh Tiến đuổi theo hơn 50m thì bắt được một trong hai đối tượng và cùng người dân giao cho công an.
Chiều 18-3, tại Công an Q.Thủ Đức, đối tượng khai nhận là Nguyễn Hoàng Tuấn (18 tuổi, ngụ đường Trường Chinh, TP Đà Lạt, Lâm Đồng). Tối 17-3, Tuấn bàn với một người bạn mới quen tên là Long đi cướp lấy tiền tiêu và chọn tài xế taxi để ra tay.
* Mở tiệc quảng cáo rượu ngoại trong trường học. “Tối 17-3, một buổi tiệc linh đình được mở tại Trường cao đẳng Sư phạm Đà Lạt để quảng cáo cho một hãng rượu ngoại. Nhà tổ chức huy động một khối lượng vật liệu khổng lồ làm sân khấu, nhà chế biến rượu, âm thanh tại buổi tiệc có công suất cực lớn và rác rưởi vương khắp sân trường... khiến nhiều sinh viên bức xúc” - một bạn đọc phản ảnh. Ông Bùi Lương, hiệu trưởng nhà trường, cho biết đơn vị tổ chức thuê mặt bằng của trường vào buổi tối nên buổi tiệc nói trên không ảnh hưởng gì đến việc học của sinh viên. Nhân Hòa * Vẫn thu phí quốc phòng an ninh.“Tháng 1-2011, UBND TP Cần Thơ ra quyết định thu phí quốc phòng an ninh. Theo đó, các hộ gia đình ở đô thị phải đóng 10.000 đồng/tháng và hộ sản xuất nông nghiệp, làm vườn, hộ lao động khác phải đóng 4.000 đồng/tháng. Liệu việc thu phí này có đúng pháp luật?”- một bạn đọc thắc mắc. Bà Hoàng Thị Huệ - trưởng phòng ngân sách Sở Tài chính TP Cần Thơ - cho biết việc thu trên là đúng quy định pháp luật (thu theo Luật dân quân tự vệ và nghị định 58/2010 của Chính phủ hướng dẫn thi hành luật này). Bà Huệ cho biết khi TP Cần Thơ ban hành quyết định thu phí nói trên đã có nhiều người dân thắc mắc. Theo bà Huệ, có thể người dân nhầm lẫn giữa khoản thu phí trật tự an ninh (đã bãi bỏ theo chỉ thị 24 của Thủ tướng Chính phủ) và khoản thu cho quỹ quốc phòng an ninh. Bà Huệ khẳng định khoản thu cho quỹ quốc phòng an ninh mà UBND TP Cần Thơ vừa ban hành là có thông qua HĐND cùng cấp và là khoản thu bắt buộc đối với các hộ dân. CHÍ QUỐC
* Hàng quán lấn đường vào bệnh viện. Một số bạn đọc ở thị trấn Ba Đồn, Quảng Trạch (Quảng Bình) phản ảnh đường vào Bệnh viện đa khoa khu vực Bắc Quảng Bình bị lấn chiếm làm nơi bán hàng. Thực tế cho thấy đoạn đường này rất chật hẹp, hằng ngày nhiều người dân chiếm dụng lòng đường mở hàng quán khiến lòng đường càng hẹp hơn. Vì vậy xe cộ, kể cả xe cấp cứu của bệnh viện, ra vào cổng bệnh viện rất khó khăn. Đại diện bệnh viện cho biết đã nhiều lần phản ảnh tình trạng trên với các cơ quan chức năng địa phương nhưng chưa được giải quyết. L.Giang * Nước cống tràn lên quốc lộ 53, đoạn qua xã Hòa Thuận, huyện Châu Thành (Trà Vinh) - một bạn đọc phản ảnh. Tại đoạn đường nói trên, chúng tôi thấy nước cống đen ngòm đọng lại và bốc mùi hôi thối. Ông Trần Văn Hiền, một người dân trong khu vực, cho biết: “Ngày nào cũng có vài công chức, học sinh bị nước cống văng lên người khi đi làm, đi học khiến họ phải về nhà thay quần áo”. Theo bà con ở đây, nước cống tràn lên đường là do đường không có hệ thống cống thoát nước. DIỂM THÚY * Chưa có nước máy vào hẻm 835 Nguyễn Duy Trinh, P.Phú Hữu, Q.9 (TP.HCM) trong khi các hẻm lân cận đều có - một bạn đọc phản ảnh. Đại diện Công ty cổ phần Cấp nước Thủ Đức cho biết khu vực trên chưa có trong quy hoạch mạng lưới cấp nước của công ty. Bà con tại đây có thể làm đơn tập thể xin lắp đặt đồng hồ nước, có bút phê của phường và gửi đến Công ty CP Cấp nước Thủ Đức để được xem xét, giải quyết. BÍCH TRÂN
* Nuôi heo gây ô nhiễm. Một bạn đọc phản ảnh tại tổ 17, khu phố 3, P.Long Bình, TP Biên Hòa (Đồng Nai) có ba cơ sở nuôi heo gây ô nhiễm cả khu dân cư. Có mặt tại địa điểm trên, chúng tôi thấy đường cống thải từ trại nuôi heo được xây dựng sát khu dân cư nhưng không che kín khiến mùi hôi bốc lên nồng nặc (ảnh). Ông Tống Thanh Đa, chủ tịch UBND P. Long Bình, cho biết do khó khăn về địa điểm di dời và chuyển đổi ngành nghề nên hiện nay toàn phường vẫn còn 303 hộ nuôi gia súc. Sắp tới phường sẽ cưỡng chế di dời hoặc buộc các hộ chấm dứt việc nuôi gia súc trong khu dân cư. UYÊN THƯ
* Hàng cột điện đứng giữa hẻm 72 Huỳnh Văn Nghệ, P.15, Q.Tân Bình (TP.HCM) (ảnh) đã gây tai nạn cho một học sinh đi học bằng xe đạp vào sáng 17-3 - một bạn đọc báo tin. Theo bà con trong khu vực, hàng cột điện nói trên đứng giữa hẻm gần một năm nay (kể từ khi hẻm được mở rộng) nhưng ngành điện vẫn chưa di dời. * Một bạn đọc phản ảnh tại ngã ba tỉnh lộ 743 vào khu trung tâm hành chính thị xã Dĩ An (Bình Dương) có một cột điện đứng giữa đường nhiều tháng nay. QUỐC NGỌC - UYÊN THƯ |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận