- Thì xe chạy như… trâu điên giữa phố, đụng nhiều người, nhiều xe, gây ra những cái chết thương tâm. Tất nhiên, không phải chiếc xe bị… “mát dây, chạm mạch” gì để bỗng dưng chạy lồng lên như thế, mà do những bác tài điều khiển nó.
- Vậy chắc các bác tài ấy bị… điên?
- Suy ra như thế cũng không đúng, có nhiều lý do dẫn đến tình huống “không kiểm soát” đó. Có thể do uống rượu quá chén, cũng có thể do những trạng thái tâm lý căng thẳng, xì trét.
- Tui có thắc mắc. Mấy tay bợm nhậu chạy xe gắn máy nhìn bộ dạng mặt đỏ gay là các bác giao thông có thể tuýt còi mời vào kiểm tra độ say xỉn. Mấy tay say rượu chạy ôtô thì làm sao thấy để kiểm tra, ông nhỉ?
- Thì cứ dịp lễ tết, liên hoan họp mặt nhiều, chắc chắn rượu bia sẽ quá đà, các bác giao thông cứ mời luôn các bác tài ôtô vào kiểm tra. Phát hiện họ không đủ sức kiểm soát tay lái cũng là giúp họ không gây tai nạn, và giúp nhiều người khác không trở thành nạn nhân.
- Nhưng chỉ dựa vào sự kiểm tra thì không xuể đâu. Tốt nhất là những bác ôm vôlăng phải biết tự giác một giọt rượu cũng không. Chớ vì những phút ham vui mà rồi gây ra tai nạn làm người chết, người bị thương, những gia đình bỗng chốc tan nát. Đọc những dòng tin buồn về mấy vụ “xe điên” đụng chết người, ai cũng bàng hoàng, giật mình lo sợ. Ra đường lỡ gặp “xe điên” thì… tai nạn như trên trời rơi xuống, chạy đường nào thoát?
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận