Xe đạp cõng "dàn pháo tầm gần" giữa phố

LONG HẢI
LONG HẢI

TTO - Cách đây vài ngày, nhiều người dân đi lại trên tuyến phố Xã Đàn (Đống Đa, Hà Nội) tiếp giáp với đường Nguyễn Lương Bằng, hướng đi Tôn Đức Thắng đã không khỏi bức xúc và sợ hãi trước cảnh một người đàn ông đi xe đạp một tay vác trên vai một bó ống nhôm dài khoảng 7 – 8m.

Người này đi nghênh ngang giữa lòng đường như một diễn viên rạp xiếc đang biểu diễn tiết mục đi thăng bằng trên dây và liên tục luồn lách vào giữa luồng xe cộ vốn chật cứng của Hà Nội, góp phần cản trở và ách tắc giao thông.

GdgSnxiE.jpgPhóng to
Nhiều người đi đường dù muốn hay không muốn đều phải dừng lại hoặc tránh xa, nhường hẳn một phần đường cho người đàn ông này "diễn xiếc" trên đường
GZTpfxdy.jpgPhóng to
Người đàn ông này bất chấp nguy hiểm khi đi xe đạp một tay và vác trên vai một bó ống nhôm dài 7 - 8 mét!

Nhiều người đi đường dù muốn hay không muốn cũng phải dừng xe lại để “nhường” đường cho người này đi trước vì sợ những thanh nhôm mà người đàn ông này vác trên vai sẽ đập vào mặt hoặc quệt vào tay lái của họ.

Tất cả những ai chứng kiến cảnh trên đều lắc đầu trước sự liều lĩnh, bất chấp nguy hiểm có thể gây ra cho những người đi đường xung quanh của người này.

Và có lẽ nhiều người đã đặt câu hỏi: lẽ nào xe đạp – một loại xe thô sơ sẽ không bị cảnh sát giao thông để mắt tới nếu vi phạm luật giao thông?

LONG HẢI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất