Phóng to |
Hơn 13g cùng ngày, chúng tôi thấy tại nhiều trạm xe buýt dọc quốc lộ 91 vẫn còn đông học sinh đứng đón xe (ảnh) nhưng các chuyến xe buýt đều không dừng lại.
Theo nhiều học sinh, thỉnh thoảng xe buýt thường bỏ rơi học sinh như thế. Các em thắc mắc có phải do giá cước đối với học sinh quá rẻ, chỉ 1.000 đồng/vé nên những lúc đông khách xe buýt đã bỏ rơi học sinh?
Theo ông Nguyễn Văn Minh - giám đốc Công ty cổ phần Giao thông vận tải An Giang, trưa 17-2 xe buýt không ghé đón học sinh là do lượng khách đi lại quá đông, các xe quá tải và xảy ra ùn tắc giao thông trên quốc lộ 91. Ông Minh hứa sẽ kiểm tra lại cụ thể và đưa ra giải pháp chấn chỉnh để không còn xảy ra tình trạng nói trên.
Đ.VỊNH
Nhà riêng biến thành nhà tình thương
Bạn đọc Trần Thị Thanh Tâm (ngụ ấp Cộng Lạc, xã Bình Đông, thị xã Gò Công, Tiền Giang) phản ảnh: “Con tôi bị bệnh ung thư, được nhiều nhà hảo tâm gửi tiền giúp nhưng vì bệnh nặng cháu không qua khỏi. Trước tết, vợ chồng tôi vay thêm gần 15 triệu đồng cộng với ít tiền của các nhà hảo tâm còn lại để xây một cái nhà nhỏ, nhưng nhà xây chưa xong thì ngày 28-1 Hội Phụ nữ xã Bình Đông cùng đoàn cán bộ xã và đài truyền thanh thị xã tới gắn biển “Mái ấm tình thương” lên trước nhà và trao quyết định tặng nhà tình thương cho gia đình tôi trị giá 30 triệu đồng”.
Bà Lê Thị Thúy Diễm, chủ tịch Hội Phụ nữ xã Bình Đông, cho rằng số tiền vợ chồng chị Tâm xây nhà do các nhà hảo tâm giúp đỡ nên Hội Phụ nữ xã thỏa thuận với chị Tâm xem như đây là nhà tình thương của hội vận động, nhằm hoàn thành chỉ tiêu xây nhà tình thương cho hội viên hằng năm (?).
* “Hố tử thần” lại xuất hiện trước nhà 60 Nguyễn Văn Đậu, P.6, Q.Bình Thạnh (TP.HCM) - một bạn đọc báo tin chiều 17-2. Theo bà con trong khu vực, ban đầu hố to bằng cái tô lớn rồi cứ thế lún sâu và lan rộng ra (ảnh). Chị Đỗ Mỹ Hạnh (ở đường Nguyễn Văn Đậu) cho biết đây là lần thứ ba “hố tử thần” xuất hiện ngay vị trí trên. Có mặt tại hiện trường, ông Vũ Minh Tiết - chuyên viên Công ty CP Cấp nước Gia Định - cho biết nguyên nhân do đường ống cấp nước bị vỡ, gây sụt lún đường. QUỐC NGỌC * Nói chuyện là muỗi... bay vào miệng. Chuyện này xảy ra ở hẻm 283 Nơ Trang Long, P.13, Q.Bình Thạnh, TP.HCM (dưới chân cầu Băng Ky) - nhiều bạn đọc phản ảnh. Theo bà con trong khu vực, mấy ngày qua muỗi tiếp tục xuất hiện dày đặc. Nếu đi vào hẻm trên lúc trời tối, chỉ cần nói chuyện là muỗi bay vào miệng! Sáng sớm, muỗi bu đen đầu mùng. Ông Trần Văn Phúc, chủ tịch UBND P.13, cho biết để chống muỗi, trước tết phường đã phun xịt thuốc, vớt lục bình. Tới đây, phường sẽ chủ động phối hợp với Trung tâm Y tế dự phòng quận dọn vệ sinh, diệt lăng quăng. Tuy nhiên, theo ông Phúc, người dân phải thực hiện theo vận động của phường: không vứt rác xuống kênh rạch, giữ gìn vệ sinh, không lấn chiếm kênh rạch... Ông Phúc nhấn mạnh: “Muốn giải quyết dứt điểm nạn muỗi sinh sôi ở khu vực cầu Băng Ky phải đẩy nhanh dự án cống kiểm soát triều Nhiêu Lộc - Thị Nghè, quận 1 - Bình Thạnh”. Q.NGỌC * Dựng “lô cốt” nhưng không thi công. “Tại ngã tư Vũ Tùng - Bùi Hữu Nghĩa, nơi giáp ranh giữa P.1 và P.2, Q.Bình Thạnh (TP.HCM) có một “lô cốt” mọc lên nhiều tháng nay nhưng không thấy thi công. Người dân đem rác vứt đầy ở đây, nước cống chảy tràn lan quanh “lô cốt” rất mất vệ sinh” - bạn đọc tên Thái phản ảnh ngày 16-2. Theo bà con tiểu thương chợ Bà Chiểu, “lô cốt” nói trên gây ùn tắc giao thông liên tục và những hố lồi lõm quanh “lô cốt” tụ đầy nước hôi thối khiến nhiều người đi xe té ngã. Đại diện UBND P.1 cho biết phường đã phối hợp với P.2 nhiều lần lập biên bản đề nghị đơn vị thi công nhanh chóng giải quyết “lô cốt” bỏ không này. Ngày 15-2, đơn vị thi công đã nạo vét cống quanh “lô cốt” để hạn chế nước cống tù đọng nhưng chưa biết khi nào xử lý tiếp. LÊ NA * Một công nhân tự tử tại bưu điện văn hóa P.Khánh Hậu, TP Tân An (Long An) sáng 17-2 - một bạn đọc báo tin. Chị Nguyễn Thị Ý Nhi (22 tuổi, nhân viên bưu điện nói trên) cho biết sáng 17-2 chị phát hiện chồng mình là anh Trần Công Minh (28 tuổi) treo cổ tự tử trong nhà vệ sinh của bưu điện. Tại hiện trường, công an thu giữ một lá thư tuyệt mệnh của anh Minh. Theo chị Nhi, anh Minh là công nhân làm việc cho một doanh nghiệp ở huyện Châu Thành (Tiền Giang). Do hoàn cảnh khó khăn, vợ chồng chị được cơ quan cho ở tại bưu điện. Chiều hôm trước có hai thanh niên đến gặp anh Minh nói chuyện về tiền bạc... Tường Vân |


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận