Trời đất! Chuyện cũ xì!
Trên báo Tuổi Trẻ ngày 20-5-2012, tức cách nay ba tháng, trong bài Dustin Nguyễn ngày về của PV Hoàng Oanh, diễn viên này cho biết rõ mình đã ly dị vợ (Angela Rockwood) sau hơn 10 năm chung sống. Chính vì quá hiểu rõ những chuyện như thế trong giới showbiz sẽ là mồi ngon cho báo lá cải, Dustin Nguyễn đã chủ động tìm đến một tờ báo mà anh tin cậy và có số phát hành cao để chính thức đưa thông tin này, đồng thời nói rõ trong bài báo là sẽ không bao giờ nói về chuyện này với bất cứ ai nữa.
Chẳng hiểu mấy anh lá cải có nhớ gì về thông tin chính thức này không mà vừa thấy mặt Dustin Nguyễn đã lao vào bung câu hỏi liên tục. Chàng diễn viên quá hiểu cách tốt nhất là im lặng, không để mình thành miếng mồi, thế là bị “chém gió” ngay nào là “phớt lờ”, nào là “lấp lửng”! Gia đình tan vỡ là chuyện hoàn toàn riêng tư và đáng buồn... Thật khổ thân anh!
Lại thêm một chuyện xào xáo biến cũ thành mới:
Ngày 8-7-2010, ông Phạm Huy Thông, giảng viên Đại học Kiến trúc Hà Nội, đã làm một cuộc trình diễn khá ấn tượng ở Văn miếu - Quốc tử giám với hình ảnh đang quỳ mọp giữa những con rùa đá đội bia, với tấm bảng “Xin đừng sờ đầu rùa” dựng trên lưng. Cuộc trình diễn này như một lời kêu gọi các sĩ tử Hà Nội đừng làm hành động rất phản văn hóa là sờ mòn đầu những con rùa đá như một cách xin bùa trước ngày thi.
Gần đây, trên mạng bỗng xuất hiện hình các cô gái ngồi tí tởn trên đầu rùa đá ở Thanh Hóa rồi ở Văn Miếu Hà Nội. Thế là... khai quật! Người đọc lại “đụng” phải những cái tít: Người gập mình “xin đừng sờ đầu rùa” là giảng viên đại học, rồi Từng có một chàng trai quỳ gối “Xin đừng sờ đầu rùa”... Ông Phạm Huy Thông bị đặt đủ loại câu hỏi về một hành động đã làm... hai năm trước, khiến phải vội vã nói: “Tôi sẽ không lặp lại hình ảnh đó nữa!”.
Sao mà khổ thế!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận