26/06/2016 10:00 GMT+7

“Xanh lam là màu ấm nồng nhất”

NGUYỄN LÊ , (QUậN HAI Bà TRưNG, Hà NộI)
NGUYỄN LÊ , (QUậN HAI Bà TRưNG, Hà NộI)

TT - “Blue is the warmest color” (tạm dịch: Xanh lam là màu ấm nồng nhất) là tựa đề một bộ phim của Pháp vô tình lại rất đúng với không khí vòng chung kết Euro 2016.

Các CĐV Iceland. Ảnh: REUTERS

 

Trong bữa tiệc của bóng đá châu Âu mùa hè này, màu đỏ (Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha...) không rực rỡ, màu trắng (Đức, Anh...) vẫn mong manh và màu vàng chìm khuất (Romania, Ukraine, Thụy Điển...). Chỉ có màu xanh lam của bốn đội bóng khiến trời Âu phải nóng bỏng.

Đầu tiên phải nói tới chủ nhà Pháp. Đội bóng áo lam đang muốn tận dụng lợi thế sân nhà để một lần nữa đăng quang như Euro 1984 hay World Cup 1998 trước đây. Họ thi đấu lúc ào ạt dữ dội, lúc bay bướm ảo diệu, có đôi chút thất thường nhưng luôn đầy quyến rũ như mái tóc xanh bồng bềnh của cô gái Pháp trong bộ phim nói trên.

Tiếp theo là đội tuyển Ý trong màu áo thiên thanh. “Azzurri” không có nhiều ngôi sao như những giải đấu trước nhưng chất thép và bản lĩnh kiên cường không bao giờ mất đi trong đôi chân cũng như cặp mắt của các chàng trai Ý. Vững vàng như những tòa thành La Mã soi bóng xuống mặt nước xanh thẳm của Địa Trung Hải, sẽ không bất ngờ nếu Ý lặp lại thành công đúng 10 năm trước ở World Cup 2006.

Bất ngờ lớn nhất là Iceland. Quốc gia nhỏ bé với chỉ hơn 300.000 người nhưng khiến tất cả phải ngưỡng mộ. Lối chơi của đội tuyển này cũng giống như biệt danh “mặt băng dạ lửa” của xứ sở băng đảo. Họ có sự trầm tĩnh, gan góc như những tảng băng giữa nền trời xanh lạnh lẽo Bắc Âu, có cả lòng nhiệt huyết sục sôi như những mạch ngầm núi lửa sâu dưới đất.

Và cuối cùng, ấn tượng mạnh nhất dành cho Croatia. Trang phục ca rô xanh lam của đội tuyển này như một bàn cờ thế trận được tính toán cẩn thận từng bước, lần lượt vượt qua từ các đối thủ ngang cơ cho đến đương kim vô địch Tây Ban Nha trong bảng “tử thần”. Trải qua nhiều biến động lịch sử, nhập rồi tách trong Liên bang Nam Tư, Croatia vượt qua khó khăn để lớn mạnh. Đất nước Nam Âu này là thành viên mới nhất của Liên minh châu Âu và kể từ năm 2013 lá cờ xanh của EU đã tung bay ở nhiều nơi trên đất nước này. Còn trong mùa hè năm nay, “bàn cờ xanh” muốn tái lập kỳ tích vào bán kết và đoạt hạng ba World Cup 1998 cũng trên đất Pháp.

Không còn nghi ngờ gì nữa, dưới bầu trời xanh trong vắt ở xứ sở lục lăng, màu xanh lam trên các sân cỏ cũng khiến mùa hè nước Pháp ấm nồng, nóng bỏng hơn.

NGUYỄN LÊ , (QUậN HAI Bà TRưNG, Hà NộI)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tin cùng chuyên mục