(Kính xin các nhân vật trên TTC thứ lỗi!)
Gia đình tôi cũng nói theo vần điệu, nhưng lại xài mốt khác, “mốt... TTC” bởi nhiễm TTC hơn 20 năm nay.
Nếu có ai đó trong nhà có hành động liều lĩnh nào đó, chắc chắn sẽ bị phán: “Liều như Linda-Kiều”! Ai có tính hay đùa, hay giỡn thì bị chỉ trích: “Giỡn như bác sĩ Tí Tởn”! Tính tôi hay cay cú khi làm một việc gì đó bị hỏng, thế là bà xã cười cười: “Thôi! Đừng có cay cú như... cô Tú” nữa. Thế là tôi bật cười, hết bực bội ngay! Nhà có thằng con trai có tính lì lợm nên cũng hay bị tôi kêu: “Lì như bác... Đồ Bì”!
Nhiều lúc vui vẻ cùng các chiến hữu chút đỉnh, khi về nhà bị bà xã càm ràm, bươi móc đủ thứ chuyện, bực mình thế mà vẫn cứ mốt TTC mà phán: Thôi, đừng có “bươi như Thúy Tươi” nữa nhé! Tưởng bả... im, không dè bả phản pháo: Cứ nhậu nhẹt hoài, người “củ như... Hoàng Thiếu Phủ”.
Thi thoảng bà xã sắm bộ cánh mới, diện đi ăn cưới là bị cả nhà trêu... “Lòe như chị Chích Chòe” vui thiệt!
Đặc biệt, lúc các chiến hữu đến nhà chơi, lai rai chút đỉnh, lúc lâng lâng thường khều nhau chuyện này, chuyện nọ để mấy bà vợ có dịp nghi ngờ chồng cho vui. Việc này bà xã tôi biết tỏng nên hay xởi lởi: Thôi đi mấy ông, đừng có “khều như Hai Cù Nèo”... nguy hiểm lắm đó.
Tuổi Trẻ Cười số 501 ra ngày 15/6/2014 hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận