14/07/2011 08:40 GMT+7

Xác định thêm hai đối tượng tham gia chém anh Tiên

HOÀNG KHƯƠNG
HOÀNG KHƯƠNG

TT - Ngày 13-7, nguồn tin của Tuổi Trẻ cho biết Cơ quan điều tra Công an tỉnh Bình Dương đã xác định thêm hai đối tượng được xem là chủ mưu, đồng thời trực tiếp tham gia chém anh Nguyễn Tăng Tiên là Phạm Văn Hoành và Nguyễn Văn Năm, thuộc băng nhóm của Tuấn “chó”. Qua truy xét, cơ quan điều tra đã bắt khẩn cấp Hoành, riêng Năm hiện đang bỏ trốn.

Trong một diễn biến khác, ngày 13-7 Công an Bình Dương cho biết đã xác lập chuyên án, tổng hợp các thông tin, tài liệu để mở rộng diện điều tra theo hướng làm rõ các vụ phạm pháp hình sự trên địa bàn tỉnh Bình Dương do băng nhóm Vũ Đức Tuấn (Tuấn “chó”) gây ra.

Ngoài ra, theo chỉ đạo của Tổng cục Cảnh sát phòng chống tội phạm (Bộ Công an), Công an Bình Dương đang khẩn trương làm rõ các vụ việc, vụ án xảy ra trên địa bàn thị xã Dĩ An trong thời gian qua.

Theo Công an tỉnh Bình Dương, sau khi bị bắt, Vũ Đức Tuấn (Tuấn “chó”) khai nhận đã cùng đồng bọn là Phạm Văn Hoành (quê Thanh Hóa, ngụ Dĩ An, Bình Dương) và Nguyễn Văn Năm (quê Quảng Bình, ngụ Bù Đốp, Bình Phước) bàn bạc, lên kế hoạch chém anh Nguyễn Tăng Tiên để trả thù việc anh Tiên bắt giữ Lê Thị Liên (đàn em của Tuấn, người điều khiển xe trộm cắp bị anh Tiên bắt ngày 24-6). Tuy nhiên tại cơ quan điều tra, Tuấn “chó” khai người trực tiếp chém anh Tiên là Hoành.

Theo đó sáng 27-6, Năm điều khiển xe máy chạy đến phòng trọ của Tuấn, Tuấn gọi điện rủ thêm Hoành đến để cùng tham gia trả thù nhóm anh Tiên. Tuấn “chó” đưa cho Hoành và Năm mỗi người một con dao dài làm hung khí.

Lên kế hoạch xong, cả ba đi đến lò bánh mì của anh Tiên tại khu phố Bình Đường, An Bình, Dĩ An. Đến nơi, Tuấn cho xe chạy qua khỏi lò bánh mì, còn Năm chở Hoành dừng xe quan sát.

Thấy xung quanh yên ắng, Năm ra hiệu cho Hoành ra tay. Lúc này anh Tiên đang lúi húi làm bánh mì. Hoành vung dao chém một nhát vào đùi phải, sau đó chém tới tấp vào tay anh Tiên. Gây án xong, Hoành đi bộ ra ngoài và lên xe cho Năm chở đi. Đến điểm hẹn, Hoành gom hai con dao trả lại cho Tuấn rồi biến mất. Tuấn chạy xe đến trước quán cháo trên đường Kha Vạn Cân (Q.Thủ Đức) vứt dao rồi về nhà.

HOÀNG KHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên