13/07/2013 17:11 GMT+7

Xã hội ba đào

TRỊNH VĂN TRỌNG
TRỊNH VĂN TRỌNG

TTC - Quí bà máu

Càng ngày xu hướng chiếm thế thượng phong trên chiếu bạc của quí bà, quí cô càng thể hiện rõ. Như vụ Công an TP.HCM hốt trọn ổ 37 đối tượng ở sòng bài Tân Thạnh Đông (Củ Chi) thì có tới 25 quí bà thuộc thế hệ 6X, 7X. Còn vụ Cảnh sát cơ động đột kích vào sới bạc trên núi Võng (Lương Sơn, Hòa Bình) tóm gọn 59 con bạc thì cũng có quá nửa là các bà, trong đó có cả 3 bà bầu.

SMJw7eez.jpgPhóng to

Về chuyện có con nhỏ nhưng say máu đỏ đen thật lắm tình huống tức cười. Khi bị giam giữ, chị L. (mang thai tháng thứ 6) vô tư nói với cán bộ công an: “Cho ngồi xóc đĩa thì thích, chứ cứ bắt ngồi không thế này chán lắm. Em ngồi đánh bạc cả buổi cũng được, có điều thỉnh thoảng đứa bé trong bụng lại đạp mạnh, chắc do nó... đói!”. Nhân chuyện ăn uống, chị H. bảo: “Con em chủ yếu bú sữa ngoài, em mải đánh, ăn uống thất thường thì lấy đâu sữa. Em thấy mấy bà bầu vác bụng đến sới cũng ăn toàn mì tôm, ấy thế mà hăng máu vô cùng”. Có con bạc khi bị bắt đã òa khóc van xin: “chú ơi cho cháu về xem con cháu ăn uống thế nào. Cháu khóa cửa nhốt nó trong nhà từ sáng, định bụng đánh bạc một lúc sẽ về, không ngờ...”. Cán bộ thương tình theo chân con bạc về nhà, quả nhiên thấy thằng bé bị nhốt thật!

Về chuyện máu mê đỏ đen, phải kể đến mẹ vợ của trùm giang hồ Khánh Trắng, tức là bà L.T.Tr đã 73 tuổi. Cho đến nay bà Tr. đã có 10 tiền án tiền sự về tội sát phạt. Thế mà khi bị đưa về đồn, “lão bà” vẫn bình thản kể: “Thầy bói bảo tôi phải bị khởi tố 13 lần, như vậy tôi còn phải bị bắt 3 lần nữa chú ạ!”. Thật hết biết với... bà ngoại thằng Bần này!

Ngâm lừa trong rượu

Dù là một đệ tử Lưu Linh đích thực, nhưng mỗi khi bạn bè nói về rượu rắn thì luật sư H.V.P. (TP.HCM) lại đỏ mặt, lảng sang chuyện khác. Hồi trước Tết, ông được một thân chủ đến tận nhà tặng món quà quí. Đó là bình rượu ngâm rắn hổ chúa rất lớn, màu rượu ngà đục thoang thoảng mùi thơm, con rắn vẫn còn tươi roi rói, mang phùng to, đầu ngóc cao trông rất ấn tượng. Ai nhìn thấy cũng phải trầm trồ khen ngợi. Mỗi khi có khách tới chơi, quí lắm thì chủ nhà mới rót một ly mời và không quên tán dương sự diệu kỳ của rượu rắn.

Đến khi bình rượu vơi đi, con hổ chúa vẫn ngẩng cao đầu kiêu hãnh mãi không chịu gục xuống khiến ông lấy làm lạ. Tò mò, vị luật sư lấy cái kẹp gắp con rắn độc ra thì mới hay đó là rắn... nhựa 100%. Về sau, gặp lại thân chủ, ông bèn kể lại. Lúc này thân chủ há hốc mồm ngạc nhiên, vừa ngượng vừa tiếc món tiền gần chục triệu bị lừa. Thực ra vị thân chủ chỉ là một trong các nạn nhân của muôn vàn kiểu lừa mà thôi. Khi lực lượng kiểm tra ập vào một lò chuyên về rượu rắn ở Q.12 mới hay 99% hổ chúa, mái gầm ở đây là rắn ráo, rắn nước. Từ loại rắn hiền lành rẻ tiền, qua công nghệ tút màu, độn mang đạt mức siêu đẳng thì mọi đệ tử Lưu Linh đều bị bình rượu ở đây mê hoặc. Có khi qua giới thiệu, may mắn mua được bình hổ chúa đích thực thì cũng đừng vội mừng. Đơn giản là đến ngay người ngâm cũng không nhớ đã thay đến cốt thứ... mười mấy.

Sừng tê... tái

Với nhiều người, sừng tê giác là biệt dược kỳ diệu có thể chữa được bách bệnh, kể cả những bệnh khó chữa như ung thư hoặc bệnh khó nói như “liệt súng”. Chính vì sự kỳ diệu ấy mà bà N.T.L., một người bị bệnh ung thư dạ con ở Hà Nội đã không quản công săn lùng cho được một mẩu sừng tê giác với giá 120 triệu đồng (tương đương 140 triệu/lạng). Cũng nhờ may mà gặp người quen là cán bộ cỡ bự mới kiếm được chứ! Có được của quí, bà tự tay mài rồi cẩn thận uống không dám vương vãi giọt nào. Qua một thời gian, đoạn sừng vẹt hẳn đi nhưng bệnh bà chả thấy thuyên giảm. Nghi ngờ là hàng giả, bà mang đến Viện Hình sự Khoa học giám định thì đúng là giả thật. Xót của, bà bần thần mấy ngày liền. Nếu như bà L. biết rằng 90% sừng tê giác bán trên thị trường là đồ giả thì bà đã không quá đau đớn như vậy.

Tuy cùng niềm tin vào thần dược như bà L. nhưng ông P.V.H - một người vào tuổi ngũ tuần ở Nam Định lại xài sừng theo cách khác. Ông không dại gì tậu cả khúc sừng cho tốn kém, mà cũng chẳng mất công ngồi kỳ cạch mài cho đau lưng. Ấy là ông mua nước sừng tê mài sẵn, cứ 200.000đ được một nắp coca nhựa đầy thứ nước sền sệt trắng đục. Tất nhiên trước khi ngồi coi người bán mài, ông đã xem xét kỹ mẩu sừng.

Theo kinh nghiệm, phía trong sừng tê thật không có những vòng tròn đồng tâm như thớ gỗ. Sừng tê có cấu trúc mô lông, có thể bóc tách từng lớp chứ không phải mô xương thành một khối như sừng động vật khác. Ngoài ra nước sừng tê mài cho màu trắng đục và có mùi thơm đặc trưng chứ không khét như khi mài sừng trâu bò. Với những kiến thức được trang bị, ông tin rằng mình được uống thần dược đích thực và chẳng mấy mà trở thành người đàn ông đích thực. Thế nhưng vào một ngày kia ông đã thất vọng cùng cực, đó là ngày ông vô tình đọc được một bài báo khoa học. Hóa ra thành phần chủ yếu tạo nên sừng tê giác là chất kê-ra-tin, một chất cấu thành sừng trâu, sừng bò, sừng dê và... móng tay, móng chân người.

Dân khen lắm…

Ở đâu không biết chứ ở quê tui cán bộ xã được dân khen nhiều lắm, những chuyện khen này chắc ở quê các bạn cũng có nhưng mà chưa thấy ai “biểu dương” trên báo nên tui xin thay mặt nói giùm, đặng các cấp có thẩm quyền thấy mà kịp thời nêu gương.

Một là dân tui khen cán bộ xã mình… đông thiệt! Tính từ bà bí thư qua ông chủ tịch, từ anh xã đội đến chị văn thư, anh địa chính… cũng dăm chục người. Đông thì mạnh và chạy việc chớ răng, cho nên xã tui thuộc vào hàng… biên chế mạnh, thiệt là phúc cho dân vì quan mạnh thì dân mới được nhờ!

Hai là dân tui khen cán bộ xã mình giỏi thiệt, mà giỏi nhứt là… nhậu, nhậu quanh năm suốt tháng, từ đông sang hè, từ nửa buổi đến chiều hôm. Cán bộ nhậu nhiều chứng tỏ cán bộ có sức khỏe và thu nhập khá, sức khỏe tốt thì phục vụ dân được nhiều hơn, còn thu nhập khá thì chắc cũng đỡ “ăn”, cho nên dân tui mừng. Chẳng phải họ hay nói rằng cán bộ thường hay “ăn” do thu nhập thấp đó sao!

Ba là dân tui khen cán bộ xã mình đoàn kết lắm, bằng chứng là các vị đi đâu cũng thành đoàn, nếu vắng thì triệu tập “chi viện” cho nhau cũng rất nhanh, nhất là khi “chiến đấu” (nhậu) với các đối tác. rồi hễ có ai sai phạm thì chỉ xử nội bộ kiểu “giơ cao đánh khẽ” đặng giữ tốt mối đoàn kết, thống nhất nội bộ, mỗi lần “rút kinh nghiệm” như thế thì cán bộ “khắc phục” rất kịp thời, chất lượng công tác cao vút lên ngay.

Bốn là dân tui khen cán bộ xã mình nhanh lắm (ngôn ngữ hành chính thì gọi là nhạy bén ý mà). Ba cái thứ dự án, quy hoạch chi chi đó là mấy ảnh biết trước hết ráo trọi và cũng giữ bí mật ghê lắm, không dễ gì dân tui moi ra được. Mà rồi chạy dự án đặng xin kinh phí cũng tài. Cho nên dân tui được nhờ vì thường xuyên được nằm trong vùng dự án, giá đất lên vù vù, nhiều người thành tỉ phú, đời rất ư là lên hương.

Dân quê tui chừ rất sướng, mong sao quê các bạn cũng có được cán bộ mà dân khen nhiều như ở quê tui!

Sáng kiến từ vốn tự có

Nghe đâu ngành đường sắt vừa đăng ký 2 sáng kiến: Đánh dấu đường ray và xóa đói giảm nghèo!

Tai nạn đường sắt ngày một gia tăng. Tai nạn thường xảy ra giữa tàu lửa và người đi bộ, ô-tô. Một hội nghị toàn ngành đường sắt được tổ chức. Hội nghị nhận định: tai nạn xảy ra lúc người đi bộ, ô-tô… vô ý băng qua đường ray, nhìn thấy tàu đến thì đã quá trễ. Vậy phải làm cách nào hạn chế người đi bộ đến gần đường ray? Ngành đường sắt đã có sáng kiến độc nhất vô nhị: Hằng ngày, nhờ hành khách đi tàu đánh dấu đường ray bằng phân (khoảng 8,7 tấn) và nước tiểu xả trực tiếp xuống đường ray (khoảng 26m3).

Sau khi thực hiện sáng kiến, tai nạn đã giảm thiểu rõ rệt. Vì cách đường ray hàng cây số đã nghe mùi. Thế là những người đi bộ tránh xa đường ray.

Tai nạn được giảm thiểu. Hạn chế của sáng kiến? Khu vực gần đô thị tai nạn vẫn xảy ra vì khi gần đô thị, cửa nhà vệ sinh đã được đóng kín. Đường ray thuộc khu vực đô thị không được đánh dấu. Nghe đâu ngành đường sắt đang xin phép đánh dấu đường ray ở cả đô thị. Sinh mạng con người là quý nhất, hôi thúi, mất vệ sinh, ô nhiễm môi trường thì ăn nhằm gì!

Sáng kiến xóa đói giảm nghèo:

Cư dân có đường sắt đi qua còn nghèo. Làm sao giúp đỡ họ? Lại có sáng kiến: cung cấp mủ, nhựa cho cư dân hai bên đường ray. Hằng ngày, các dụng cụ đựng thức ăn như khay, muỗng, nĩa bằng nhựa rất nhiều. Khi hành khách sử dụng xong, nhân viên trên tàu bèn thu gom những vật dụng này ném xuống tặng cho cư dân hai bên đường ray lượm… bán ve chai lấy tiền, tăng thu nhập.

Hoan hô ngành Đường sắt!

nfj5dJuQ.jpgPhóng to

Tuổi Trẻ Cười số 479 ra ngày 01/07/2013 hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

TRỊNH VĂN TRỌNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất