20/04/2013 06:00 GMT+7

Xã hội ba đào

Q.QUI
Q.QUI

TTC - Tự cứu trước khi Trời cứu

Để che mắt cơ quan quản lý môi trường, nhiều cơ sở đã bí mật xây ngầm hệ thống xả thẳng nước thải chưa xử lý nhằm trốn tội gây ô nhiễm. Bởi thế ai cũng ngạc nhiên khi thấy một đơn vị không chỉ công khai sự ô nhiễm mà còn mong nhận được giấy chứng nhận “Đơn vị gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng”.

Mc5RxNdM.jpgPhóng to

Đó là Bệnh viện Giao thông vận tải Nha Trang (Khánh Hòa). Có người tưởng giám đốc bệnh viện bị... điên, hóa ra vị này rất cao cờ. Thì ra, bệnh viện được xây dựng từ 36 năm trước nên không có hệ thống xử lý chất thải y tế. Năm nào bệnh viện cũng đề nghị cơ quan chủ quản cho xây hệ thống xử lý nhưng năm nào cũng bị nhận cái lắc đầu. Lý do là không có kinh phí. Vì thế khi biết Bộ TN&MT có kế hoạch hỗ trợ xây hệ thống xử lý chất thải, bệnh viện liền cấp tốc chủ động gửi mẫu nước thải đi xét nghiệm rồi với các thông số vượt mức qui định từ 50-120 lần, bệnh viện đã có giấy chứng nhận “Đơn vị gây ô nhiễm nghiêm trọng”. Từ lá bùa này, bệnh viện đã lọt vào danh sách được cấp kinh phí xây dựng hệ thống xử lý chất thải.

Qua mặt các cụ

Bị mắc míu bởi muôn vàn lý do, nhiều phụ nữ chưa tính đến chuyện lấy chồng. Thế nhưng gia đình cứ muốn con gái sớm yên bề gia thất để các cụ có “ra đi” cũng an tâm. Bị thúc ép quá, một số chị em đã chọn giải pháp thuê chú rể, đồng thời thuê luôn họ nhà trai cho đủ bộ đám cưới... giả. Mới đây, một đám “qua mặt các cụ” đã diễn ra ở Huế. Trong ngày đẹp trời ấy, khách tham dự ai cũng phải khen cô dâu P. tốt số, lấy được người chồng đẹp trai, là giảng viên của một trường đại học có tiếng.

Trước tiệc cưới, lễ rước dâu và ra mắt tổ tiên cũng được tiến hành với đầy đủ nghi thức, có cả sính lễ cau, trầu, rượu và bà con họ hàng nhà trai cũng tặng quà cho cô dâu. Gia đình nhà gái (quê Quảng Bình) hài lòng ngắm ngôi nhà 2 tầng khang trang, đầy đủ tiện nghi của nhà trai. Tại nhà hàng, các cụ còn hài lòng hơn khi thấy chàng rể nhiệt thành, lễ phép bưng ly đi chúc tụng không sót một ai. Sau đám cưới, cô dâu chú rể được hai họ tiễn ra tận sân bay để bắt đầu chuyến trăng mật. Nhưng khi hai họ vừa ra về thì đôi trẻ cũng bắt đầu chia tay nhau, bởi chú rể đã hoàn thành nhiệm vụ. Họ nhà gái đâu có biết rằng chú rể và họ nhà trai được cô P. thuê từ Trung tâm Dịch vụ nhân sự Long Phụng với giá trọn gói 100 triệu đồng. Còn quà tặng cho cô dâu cũng do “cô dâu” bỏ tiền ra sắm. Để các cụ vui đâu có sợ tốn kém. Ấy thế nhưng cũng có những đám được tổ chức khi không bị các cụ ép buộc mà chỉ do... cần tiền. Có cô gái thiếu vốn làm ăn, không biết xoay xở vào đâu đã nghĩ ra chiêu xoay vào bà con họ hàng bằng đám cưới giả. Xong đám, đếm tiền họ hàng mừng, trừ chi phí thuê dịch vụ, nhân sự đã dư ra một mớ kha khá, đủ cho công cuộc làm ăn sắp tới.

Đánh đu với ma

Vào thời buổi này, khi đi xin việc mà chỉ lận lưng mỗi tấm bằng tốt nghiệp đại học là kể như thất bại ngay từ vòng gửi xe. Các tân cử nhân đều biết rằng càng trưng ra được nhiều văn bằng, chứng chỉ thì càng có nhiều cơ hội thành công. Nhưng không phải ai cũng “trang bị vũ khí đầy mình”, thậm chí khối người còn không có nổi cái chứng nhận tin học văn phòng nữa. Vào tình cảnh này muốn có bộ hồ sơ “ngon lành cành đào” đành phải tìm đến các công ty dịch vụ. Thực chất đây là các công ty “ma”, chỉ giao dịch qua điện thoại, qua mạng. Tuy vậy, theo quảng cáo thì khả năng của họ là vô hạn. “Công ty cung cấp chứng chỉ, chứng nhận S.N. (Thủ Đức, TP.HCM) chuyên thực hiện các chứng chỉ liên quan đến lĩnh vực kinh tế, ngân hàng, tài chính... với giá siêu rẻ, thời gian siêu nhanh” hoặc “doanh nghiệp tư nhân hỗ trợ xin việc làm P.Đ. chuyên tư vấn, thực hiện các bằng cấp, chứng chỉ cho tân cử nhân đang khó khăn trong vấn đề xin việc làm”... Họ khẳng định “bất kỳ loại chứng chỉ nào, chỉ cần khách hàng cung cấp mẫu là công ty đều đáp ứng được”. Có công ty khoe là mỗi tháng thực hiện hàng trăm hợp đồng cung cấp chứng chỉ, cá biệt như công ty S.N. thì con số này là hơn 500 cái (!).

Giá của loại giấy tờ này dao động từ 500 - 600 ngàn đồng, hình thức thanh toán là nạp tiền đặt cọc vào tài khoản ATM hoặc nạp thẻ cào điện thoại. Sau khi nhận được giấy tờ thì trả nốt. Tuy nhiên đa số các hợp đồng đều kết thúc ngay sau khi gửi tiền cọc, khách hàng không còn cơ hội để xem mặt ngang mũi dọc của cái chứng chỉ ra sao. Gọi điện thoại chỉ nghe thấy tiếng ò e, tìm đến trụ sở công ty thì mới biết toàn địa chỉ ma. Còn những trường hợp không dính quả lừa cũng chưa hẳn là may mắn. Có người bị ê mặt ngay từ lúc nhà tuyển dụng tiếp xúc với hồ sơ. Mặc dù trước đó công ty dịch vụ khẳng định là “bằng làm từ phôi thật, máy móc cũng không phát hiện ra”. Vậy mà bị mắt thịt vạch trần mới quê chứ. Cũng có người thoát qua cửa ải, được sếp giao cho nhiệm vụ theo chuyên môn chứng nhận. Lúc ấy cái dốt tự động lòi ra, làm không được việc, đành tự động rút lui có trật tự.

Đáng tiếc là hiện tượng lừa đảo này ở TP.HCM có khá nhiều và nhiều người vẫn còn dại dột khi đánh đu với “ma”.

ktBeAbFZ.jpgPhóng to

Im lặng là vàng

Dù không rõ trình độ “tăm tia” của cánh đạo chích ra sao, nhưng ai cũng phải công nhận chúng có con mắt tinh đời, đánh quả nào là đích đáng quả ấy. Mọi người còn nhớ, khi “đánh” vào nhà ông Phó Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tỉnh Đồng Nai chúng nẫng được cái ôtô trị giá 800 triệu đồng. Mò vào nhà ông Trưởng ban Quản lý dự án huyện Đông Hải (Bạc Liêu) rinh được một mớ vừa vàng vừa tiền gần 2 tỉ. Đột vòm nhà chủ tịch HĐQT Công ty Cao su vớ được tới 260 cây vàng. Vụ khoắng mới nhất lại xảy ra tại tư gia ông giám đốc Sở Tài chính tỉnh Kon Tum (vợ là Trưởng phòng tổ chức Cục thuế Gia L

ai). Đây là vụ dư luận đặc biệt chú ý, cho dù mức độ thiệt hại không cao lắm. Người ta chả ngạc nhiên chuyện bọn trộm dám vuốt râu hùm, mà ngạc nhiên về sự thật thà của chúng. Theo lời khai báo của ông giám đốc Sở, chúng chỉ lấy đi 4 cây vàng. Thế nhưng khi bị bắt, lũ này thật thà phun ra là 64 cây khiến công an chới với. Có người bảo, do nạn nhân đãng trí không rõ của nả trong nhà có bao nhiêu. Có người lại cho rằng, bọn trộm bỗng ân hận, nhân dịp này muốn đem của phi nghĩa là 60 cây vàng chúng tích cóp được ra giúp người nghèo. Riêng cánh công chức trong Sở cứ im lặng, chả bình luận gì. Họ chỉ liên hệ trong đầu cái vụ kê khai tài sản trước đây rồi... mỉm cười. Thì ra các vị vốn có quan niệm: Im lặng là vàng!

Niềm tin trong thùng phuy

Thời gian gần đây, cái hồ nước nằm giữa cánh đồng thuộc khuôn viên ngôi chùa thờ ông Đạo Đèn (Lương Phi, Tri Tôn, An Giang) bỗng trở nên nổi tiếng. Theo lời đồn, nước này làm bệnh tiêu tan, sức khỏe dồi dào, đầu óc minh mẫn. Đặc biệt trẻ nhỏ trở thành thông minh, học giỏi. Hồ vốn là cái giếng do ông Tà Pôl, người sáng lập ra Đạo Đèn, đào cách nay hơn một thế kỷ để dùng vào sinh hoạt.

Theo lời kể, người cháu 6 đời đã được cụ tổ này báo mộng, chỉ chỗ giấu 5 viên ngọc rồi thả số ngọc ấy xuống giếng. Thế là từ đó giếng trở nên linh thiêng, rồi được gọi là “nước Phật”. Tin vào ngọc Phật, người ta bèn truyền tai nhau, khiến dân tỉnh khác cũng ùn ùn kéo tới. Hiện giờ hồ được bao bọc bởi tường rào, còn “nước thánh” được bơm lên chứa sẵn vào thùng phuy có vòi để bá tánh tiện thỉnh. Lấy nước xong ai cũng đến bệ thờ gần đó khấn vái, mong ông Đạo phù hộ. Người có điều kiện thì cúng tiền tùy hỉ. Từ trên ngó xuống thấy nước hồ xanh lè rong rêu, lá rụng nổi lềnh bềnh. Thế nhưng niềm tin có thể thắng được bệnh tiêu chảy, riêng trẻ nhỏ thì do được người lớn “bơm” nên cũng gật đầu sái cổ, ngày nào cũng tu “nước thánh” mong đứng đầu lớp. Cho tới nay, chỉ có những người uống tự chiêm nghiệm lấy chứ chưa thấy tổ chức khoa học nào làm rõ thực hư, thế nên giếng càng ngày càng đắt khách.

Bổ ấy và bổ chửng

Chả hiểu xuất phát từ đâu, bỗng dưng thông tin “trứng ung có tác dụng như Viagra” được lan truyền rộng rãi cả trên mạng lẫn trên bàn nhậu. Thế là quả trứng thối nghiễm nhiên nằm trong tầm ngắm của các quí ông. Nhiều chị em sẵn tính chiều chồng, nhân dịp này càng thể hiện “tình thương mến thương” bằng việc ra sức chọn trứng ung thay cho trứng lành. Tội nghiệp cho mấy ông bụng yếu (cũng là tội nghiệp luôn cho mấy bà đang nuôi... hi vọng), thế thượng phong chưa thấy đâu chỉ thấy cái dáng xiêu vẹo, đi nhanh về chậm bởi Tào Tháo đuổi.

Thực ra trứng ung chỉ mới được bổ sung, trước nó đã có hàng chục bí kíp đã qua kiểm chứng như: pín hải cẩu, pín hổ, pín dê ... Tất cả đều xuất phát từ quan niệm “ăn gì bổ nấy”: xơi óc bổ óc, xơi tim bổ tim, xơi pín tất bổ... súng! Về khoản này đàn ông tỏ ra rất giàu trí tưởng tượng, vì thế mà chỉ quan sát cử động cúi xuống bật lên của con bổ củi là các ông đã đưa luôn nó vào “sách đỏ”. Dù sao các ông xơi con vật cánh cứng này các bà còn chấp nhận được, chứ xơi cái nhau thai tươi thì mấy bà vãi hết linh hồn. Đến dư luận cũng còn phải sốc khi nghe tin nhiều bệnh viện đưa nhau thai tươi ra ngoài bán cho mấy vị “thiếu bản lĩnh”. Nhưng xét cho cùng, những người dám ăn nhau thai tươi, tức là dám chấp nhận lây một số bệnh truyền nhiễm, dám đối đầu nguy hiểm. Vậy thì ai dám bảo họ là thiếu bản lĩnh đàn ông?

PvLFA5Bf.jpgPhóng to

Tuổi Trẻ Cười số 474 ra ngày 15/04/2013 hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

Q.QUI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên