30/01/2011 21:47 GMT+7

"Xã buôn lậu" đã có tết an vui

QUANG VINH
QUANG VINH

TTO - Chiều 27 tết Tân Mão, ông Đinh Văn Bảo, Bí thư kiêm chủ tịch UBND xã Vĩnh Nguơn, thị xã Châu Đốc- An Giang, cho biết tết năm nay chính quyền và người dân xã ăn tết an vui hơn mọi năm.

Trên địa bàn xã không còn cảnh hàng ngàn người đai vác hàng lậu gây bất an ở khu vực ven biên. Trong hơn 6 năm qua, xã đã có 70% trong tổng số 7350 hộ dân bỏ hẳn nghề đai vác hàng lậu.

Xã Vĩnh Nguơn nằm giáp ranh với chợ gò Tà Mâu (Campuchia) từng là nơi trung chuyển hàng ngoại nhập lậu lớn trên tuyến biên giới Tây Nam.

Ông Bảo cho biết nguyên nhân có hàng ngàn người bỏ nghề đai vác hàng lậu chủ yếu là do hàng Việt đã dồi dào và rẻ hơn nên hàng ngoại đã giảm nhập lậu qua biên giới. Nhiều chủ hàng lậu sợ bị bắt đã biết cách dừng lại đúng lúc. Họ đã dùng số vốn đang có để đầu tư vào nghề khác hợp pháp hơn.

Số còn lại là đông đảo người dân nghèo được tự vấn hỗ trợ vốn chăn nuôi mua bán nhỏ. Hàng năm xã còn hỗ trợ đào tạo nghề, giới thiệu việc làm mỗi năm cho trên 400 lao động đi làm và có thu nhập ổn định.

Chúng tôi đến nhà ông Lê Văn Bến, ở khóm Vĩnh Chánh 3, xã Vĩnh Nguơn và nhiều gia đình khác đã bỏ đai vác hàng lậu để chuyển qua nghề chăn nuôi và làm ruộng. Ông Bến kể lại rằng vì nghèo và không có đất sản xuất nên mới đi đai hàng mướn và buôn lậu. Tết năm nào khi vào vụ đai hàng cũng phải sống trong cảnh lo sợ như kẻ trộm lén lút.

Ông đã bị công an biên phòng bắt giữ nhiều lần và gần như đã trắng tay. Có lần giáp tết, đoàn quân đai hàng hơn 60 cửu vạn bị lọt vào ổ phục kích, thế là hàng hóa mất trắng. “Tủi nhục, vợ chồng tôi nghĩ làm nghề bất chính sẽ khó dạy 2 đứa con ăn học đàng hoàng. Nên thôi đã bỏ đai hàng lậu”.

lQxEUEJ0.jpgPhóng to
Ông Lê Văn Bến và con gái Hải Trân vui vầy trong không khí tết
msmCyvcK.jpgPhóng to
Bí thư xã Đinh Văn Bào chúc tết các em sinh viên trong chiều 26 tất Tân Mão

Khi nghe xã vận động, ông Bến và trên 20 hộ dân đã làm đơn xin được hỗ trợ từ nguồn vốn vay và được xã xem xét cho mượn tiền nuôi heo. Dân được vay tiền từ nguồn quĩ phòng chống buôn lậu của xã mỗi năm khoảng 170 triệu đồng và từ nhiều nguồn vận động khác. Thay vì đi buôn lậu, vợ chồng ông Bến đã giành thời gian đi xin cơm cặn, hái rau muống nuôi heo.

Sau 3 năm nuôi heo ông gom tiền mua được 1 ha đất trồng lúa. Ngồi trong căn nhà có treo nhiều bằng khen giấy khen của một gia đình văn hóa tiêu biểu, ông Bến khoe hai người con của ông đều là sinh viên học giỏi của tỉnh. Cô con gái Lê Thị Hải Trân, sinh viên giỏi năm thứ 3, ngành tài chính ngân hàng vừa được tỉnh tặng học bổng. Tiền hưởng được trích từ quĩ khuyến học do chính mạnh thường quân làm ăn ở vùng biên mậu đóng góp.

Trước đó ngày chiều 26 tết, em Hải Trân cùng 46 sinh viên là con trong xã đã tham gia buổi họp mặt tết và được xã tặng quà. Trân là 1 trong số 4 sinh viên học giỏi là con em trong gia đình có người đi buôn lậu đã bỏ nghề. Hải Trân nói “chỉ vì cha mẹ đi buôn lậu nghèo khó mà việc học của các bạn cùng trang lứa dở dang và cũng có thể là người tham gia vào đội quận buôn lậu sau này. Em mong muốn người dân nghèo có thêm vốn vay và cơ hội làm ăn chân chính”.

Vấn đề này, ông Phan Hồng Vân, chủ tịch UBND thị xã Châu Đốc, cho biết thị xã sẽ ưu tiên tạo vốn vay, tư vấn đào tạo nghề và giới thiệu việc làm cho người dân được sống và làm việc ổn định hơn. Việc quan tâm bằng chủ trương việc làm cụ thể đã đem lại sinh khí ngày tết an vui cho hàng ngàn người dân ven biên xã Vĩnh Nguơn.

QUANG VINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên