02/03/2005 09:02 GMT+7

Vượt qua những khoảng tối đáng sợ

TRẦN NGUYÊN
TRẦN NGUYÊN

TT - Trong khi phiên tranh tụng đầu tiên của vụ kiện chất độc da cam diễn ra ở New York, thì cô sinh viên khoa quốc tế Trường ĐH KHXH&NV Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc chính thức gửi một thông điệp đến tất cả những ai từng ghé thăm website chatdocdacam.info của mình.

TJh5bmai.jpgPhóng to
Bích Ngọc trao quà cho gia đình anh Đinh Xuân Thông và chị Nguyễn Thị Thoa, thôn Ninh Xá, xã Yên Ninh, huyện Ý Yên, Nam Định
TT - Trong khi phiên tranh tụng đầu tiên của vụ kiện chất độc da cam diễn ra ở New York, thì cô sinh viên khoa quốc tế Trường ĐH KHXH&NV Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc chính thức gửi một thông điệp đến tất cả những ai từng ghé thăm website chatdocdacam.info của mình.

Cô kể về chuyến thăm những nạn nhân chất độc da cam ở Hà Nam, Nam Định. Nhật ký của cô gái vừa tròn hai mươi tuổi này như một điểm nhấn trong thời điểm hết sức căng thẳng của việc tranh tụng: “Nếu hàng trăm du học sinh VN tại Pháp và Úc biết rằng khi nhận những món quà ấm tình người của họ gửi về từ bên kia đại dương, người nhận đã bật khóc... Những món quà ấy giúp họ ấm hơn trong những ngày xuân, bởi cuộc sống thường ngày còn quá nhiều khoảng tối đáng sợ bên cạnh nỗi đau da cam.

Và quan trọng hơn, tiếp cho họ thêm nghị lực “phải sống”, “phải vượt lên những khoảng tối ác nghiệt ấy...”. Cái khoảng tối đáng sợ ấy không chỉ là cái nghèo, cái bệnh mà còn là một thái độ dửng dưng của những người đã đẩy họ vào tình cảnh khốn cùng này...

Phiên tranh tụng đầu tiên, chúng tôi cố liên lạc với giáo sư Ngô Thanh Nhàn của Đại học New York, một trong những chuyên gia hàng đầu nước Mỹ về khoa học máy tính, nhưng anh không có ở cơ quan. Một người bạn của giáo sư Nhàn bảo có lẽ ông đang còn căng biểu ngữ ủng hộ cùng những người bạn của mình trước cửa Tòa án quận Brooklyn.

Chúng tôi biết trong nhóm người ấy sẽ có một người bạn Mỹ từng sang VN để làm tiểu luận về chất độc da cam. Peter Broad, sinh viên Trường ĐH Caleton, đã email đi khắp nơi mời mọi người đến ủng hộ các nạn nhân VN từ hai tuần trước khi phiên tòa diễn ra.

Sẽ là một vệt dài không có điểm kết của các hoạt động “rất gần với trái tim” (cách nói của tiến sĩ Nguyễn Văn Tuấn) khi mà lãnh sự Canada đã sẵn sàng cho buổi bán đấu giá chai rượu quí nhất của mình để giúp các nạn nhân đang sống tại nhà mở Thiên Phước, khi mà Quốc hội Pháp dành hẳn một buổi trong hội nghị về chiến tranh VN để bác sĩ Phi Phi trình bày về vụ kiện, khi mà tập sách Chất độc da cam, dioxin và hệ quả của Nhà xuất bản Trẻ đã được xuất bản tại Mỹ, được dịch sang tiếng Pháp...

Những con người và sự kiện trên đã làm sáng lên cái khoảng tối đáng sợ đã phủ trùm lên cuộc sống của hơn 5 triệu con người suốt bao nhiêu năm nay.

TRẦN NGUYÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên