
Cả Tạ Ngọc Tưởng (áo đỏ, giữa) và Atkinson Joshua Robert (áo xanh, trái) đều vượt kỷ lục SEA Games, nhưng chỉ một người giành vàng - Ảnh: LINH ĐÔNG
Tối 12-12, điền kinh Việt Nam bước vào ngày tranh tài thứ 2 tại SEA Games 30. Ngoài tấm huy chương vàng của Nguyễn Thị Ngọc ở nội dung 400m nữ, thì cự ly 400m nam lại chứng kiến khoảnh khắc đáng tiếc.
Tài năng sinh năm 2005 Tạ Ngọc Tưởng đã có lần đầu bước ra đấu trường SEA Games. Khoảng 2 năm qua, anh vươn lên trở thành chân chạy số 1 trong nước cự ly 400m nam.
Hồi tháng 8, Tạ Ngọc Tưởng xác lập kỷ lục quốc gia với thành tích 45,59 giây (kỷ lục cũ là 45,99 thuộc về Quách Công Lịch năm 2015).
Bước ra đấu trường SEA Games với áp lực khổng lồ, Tạ Ngọc Tưởng đã không hề nao núng. Sáng 12-12, anh dễ dàng vượt qua vòng loại để giành suất thi chung kết vào tối cùng ngày.
Ở lượt thi chung kết, màn thể hiện của anh còn ấn tượng hơn rất nhiều. Tạ Ngọc Tưởng sớm vượt lên ở giai đoạn đầu và giữ lợi thế khá lâu. Trong 100m cuối, tưởng chừng huy chương vàng đã nằm chắc trong tay vận động viên Việt Nam.
Tuy nhiên chân chạy Thái Lan gốc Úc Atkinson Joshua Robert có pha nước rút quá mạnh mẽ. Anh vượt mặt Ngọc Tưởng trong khoảng 50m cuối để cán đích đầu tiên với thành tích 45,13 giây.
Chân chạy Việt Nam về nhì với thành tích 45,53 giây. Cả hai người đều cùng phá kỷ lục cũ của SEA Games là 46 giây do Kunanon Sukkakew (Thái Lan) xác lập năm 2015.
Tuy nhiên Tạ Ngọc Tưởng lại kém may hơn khi chạm trán phải một đối thủ quá xuất chúng. Nếu anh giành chiến thắng, đó sẽ là lần đầu kể từ SEA Games 30 năm 2019 mà điền kinh Việt Nam giành huy chương vàng 400m nam.
Chia sẻ sau thất bại vào tối 12-12, Tạ Ngọc Tưởng cho biết: "Tôi khá là buồn vì mình đã dẫn đầu và tưởng chừng đã về nhất. Khi biết mình thậm chí xô đổ kỷ lục cũ của SEA Games thì càng thấy tiếc nuối hơn. Nhưng biết làm sao được khi đối thủ quá mạnh.
Bản thân tôi cũng phải nhìn nhận rằng phần bứt tốc ở giai đoạn cuối chưa tốt. Ngoài ra còn nhiều điểm yếu nữa mà mình cần phải khắc phục để tiến bộ hơn".
Cũng ở nội dung này, Lê Ngọc Phúc mang về tấm huy chương đồng với thành tích 46,21 giây.


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận