![]() |
Dây gấm cổ thụ |
Muốn du lịch về vườn quốc gia này rất dễ vì đã có tour du lịch khởi hành từ Tây Ninh với 500.000 đồng cho hai ngày một đêm, có các hoạt động: đi xuyên rừng tham quan di tích, đi thuyền dạo đầu nguồn sông Vàm Cỏ, mò chem chép, tắm sông... Để được hiểu cặn kẽ hơn, bạn nên liên hệ trước với anh Phạm Xuân Thành (066 3614246 - 0949 019919) đã có hơn 10 năm làm việc ở đây. Anh hiện là phó giám đốc Trung tâm Giáo dục và dịch vụ môi trường rừng, nhằm thực hiện chức năng kết hợp sử dụng môi trường rừng đặc dụng để tổ chức các hoạt động du lịch sinh thái và giáo dục môi trường rừng ở vườn quốc gia.
Chốt Đa Ha tọa lạc bên suối Đa Ha nay đã xây dựng khang trang với căn nhà hai tầng, đủ sức đón 100 khách cùng lúc. Vừa bước xuống xe, bạn sẽ được một con vật lông vàng ào đến ôm chân. Đó là một cô vượn mà theo anh em chốt là do người ta đánh bẫy bắt được, rồi trong một lần kiểm tra việc mua bán động vật hoang dã, anh em kiểm lâm mang về thả vào rừng. Nhưng cô vượn nhất quyết ở lại chốt làm bạn với anh em, đuổi cách nào cũng không đi! Bên phải chốt Đa Ha là dây gấm cổ thụ hàng trăm năm tuổi với hình thù chỉ có thể gọi là tuyệt tác của thiên nhiên. Dưới gốc gấm là đôi vợ chồng rùa núi vàng bốn mươi năm tuổi nhưng chỉ to bằng chiếc đĩa hột xoài.
Rời chốt Đa Ha, bạn qua cầu Tân Phú để đi về hướng cửa khẩu Tân Nam, cách nước bạn Campuchia khoảng 700m. Con đường này dẫn bạn đến đội giữ rừng mang tên Biên Giới. Bạn sẽ gặp Trần Khắc Cường, vừa tròn 20 tuổi, là lính “mới toanh” của đội vừa được... hai tháng tuổi rừng. “Điều gì khiến một người trẻ như bạn lại mê rừng đến thế?”. “Học xong lớp 9, mình ở nhà phụ giúp gia đình qua việc làm công nhân ở một cơ sở chế biến gỗ. Trong quá trình làm việc mình cứ luôn thắc mắc tại sao gỗ có vân hình này hình kia, tại sao sớ cây này suôn, sớ cây kia không suôn... Rồi biết được vườn quốc gia tuyển nhân viên giữ chốt, mình nộp hồ sơ với mong ước duy nhất là được vào rừng tìm hiểu rừng”. Và mong ước của Cường đã thành hiện thực, ngoài việc được “tìm hiểu rừng miễn phí” hằng ngày, Cường luôn phải sẵn sàng xách bốn mươi lít nước trên tay và đi như chạy khi có cháy xảy ra!
Bữa cơm dọn ra đậm chất “cây nhà lá vườn” với canh rau dền xanh nấu thịt bằm và cá lóc, cá trê chiên dầm nước mắm ớt. Cá thì câu ở đìa, ở hố bom, rau thì anh em tự trồng. Chỉ có thịt là phải đi 10km mới mua được để đãi khách. Ở phố quen dùng cơm điện nên bây giờ được nghe mùi cơm củi nấu bằng nồi gang cộng với cái đói sau khi đi những cung đường rừng gập ghềnh uốn lượn, bảo đảm dạ dày của bạn sẽ réo dữ dội. Chia tay anh em đội Biên Giới trong nuối tiếc với cái hẹn đầu mùa mưa sẽ tao ngộ, qua bữa cơm rau rừng và trái gùi non muối chua chấm mắm ruốc rất “đặc sản” của rừng.
![]() |
Cô vượn lông vàng chụp hình với du khách |
Bạn đến chốt Tà Nốt cách văn phòng đội Biên Giới chừng 3km. Chốt có trảng Tà Nốt, còn gọi là trảng ngập nước theo mùa. Trảng này có một hệ sinh thái đầy cỏ năng, lác vốn là thức ăn của các loài chim di trú. Đã vào mùa khô nên trảng không còn màu xanh đặc trưng mà thay vào đó là màu cỏ úa xám bạt ngàn tầm mắt. Sau trảng cỏ là nhóm rừng thưa trên đất ngập nước có cảnh quan tương tự rừng khộp ở Tây nguyên với ưu thế là các loài cây dầu: dầu trà ben, dầu lông, sơn huyết, sổ...
Trên con đường 791 vành đai Tổ quốc này bạn còn được ghé thăm chốt Thông Tấn Xã, chốt Cua Lớn, chốt Suối Vắt... Nơi nào cũng gợi cho bạn cảm giác thương mến ngập tràn những người con của rừng. Cuộc sống của các anh ở đây còn nhiều thiếu thốn. Cả những thứ ít tiền nhất là tờ báo, tấm card điện thoại giá 10.000, 20.000 đồng cũng là món “quý hiếm”. Cả nguồn điện lưới quốc gia cũng chưa về đến.
Chốt Lò Gò là điểm cuối cùng trong chuyến xuyên rừng của bạn, với hơn 50km rừng đã đi qua, hàng chục đoạn đường bằng phẳng, ổ trâu ổ gà, rắn uốn, rồng lượn... đều bỏ lại sau lưng với nhiều bụi đỏ. Chốt Lò Gò được xây dựng đẹp và khang trang kiên cố như chốt Đa Ha với nhiệm vụ đón khách du lịch, tham quan, nghiên cứu. Phía sau chốt cũng là đầu nguồn sông Vàm Cỏ Đông, nơi dòng nước đầu tiên từ nước bạn chảy vào đất Việt. Ở đây có dịch vụ phục vụ khách du lịch lướt xuồng ba lá trên sông Vàm Cỏ.
Bóng hoàng hôn đang đổ dài trên tán cây, ngọn cỏ cũng là lúc những con vật ra đường “hóng mát”. Xa xa tầm trăm mét trước đầu xe bạn là những chú khỉ con, sóc xám, cu xanh, gà lôi hông tía... tíu tít chạy qua chạy lại trên đường. Chắc bạn đã thấm mệt, thời gian một ngày đã khép lại nhưng cảm giác vẫn là “cưỡi ngựa xem hoa” khiến bạn phải dừng lại “nạp năng lượng” qua bữa cơm rau rừng và món “heo mọi nướng y” do các anh em ở chốt Lò Gò làm đầu bếp. "Heo mọi nướng y" là loại heo rừng lai F2, F3... được xẻ thịt và nướng ngay trên than hồng ăn kèm với rau rừng, muối ớt chanh. Không hề thêm bất cứ gia vị nào nữa.
Hoàng hôn buông xuống bắt đầu cho một buổi văn nghệ “hát với nhau” rất huyên náo và ấn tượng bởi anh em ở chốt cũng là những “ca sĩ” khá hay.
Ngày mới sang, bạn có thể đi luồn vào rừng để ghi lại những kiểu ảnh “hiếm nơi nào có được”. Bạn sẽ còn được hướng dẫn viên cho biết nơi ngày xưa Đài phát thanh Giải Phóng đã phát sóng đầu tiên, nơi soạn giả Trần Hữu Trang ngã xuống, nơi có người phụ nữ với tên gọi “cô Năm Hồng” suốt đời quên chuyện hạnh phúc riêng tư để đi tìm từng ngôi mộ, từng mẩu xương, từng kỷ vật... của anh em bộ đội.
Xuân sang với bao yêu thương trong lòng và trời đất, bạn đừng quên mời bạn bè về thăm vườn quốc gia Lò Gò - Xa Mát.
Áo Trắng số 4 ra ngày 01/03/2013 hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận