12/12/2020 12:01 GMT+7

Vườn cổ tích có thật của cô gái cao 70cm

THÀNH NHƠN
THÀNH NHƠN

TTO - "Thay vì than trách cuộc đời bất hạnh hoặc mơ ước viển vông thì hãy dành thời gian cho những điều nằm trong khả năng của bản thân. Chỉ khi nào bạn hạnh phúc về bản thân mới có thể làm nên những điều tuyệt vời".

Vườn cổ tích có thật của cô gái cao 70cm - Ảnh 1.

Nguyễn Thùy Trang, cô gái mắc bệnh xương thủy tinh cao chưa đến 70cm

Nguyễn Thùy Trang, cô gái mắc bệnh xương thủy tinh cao chưa đến 70cm, tự tin chia sẻ.

Mặc nỗi đau gieo rắc lên số phận, Trang luôn tìm cách để vượt qua nghịch cảnh. "Vườn nhà Mộc" - trang Facebook bày bán hàng handmade của Trang - không chỉ thu hút khách hàng bởi muôn vàn sản phẩm hoa giấy nghệ thuật đẹp mắt mà còn bởi tinh thần lạc quan, thái độ sống tích cực từ cô gái nhỏ bé.

"Những bông hoa mặt trời bằng giấy không bao giờ tàn, nó cũng như ước vọng của em vậy, sẽ không bao giờ tắt.

NGUYỄN THÙY TRANG

Vườn cổ tích có thật của cô gái cao 70cm - Ảnh 3.

Thùy Trang trong một lần đi làm từ thiện - Ảnh: NVCC

Vẫn cười lạc quan dù đớn đau

Men theo kênh Bà Cọc (xã Hội An, huyện Chợ Mới, An Giang), tôi tìm gặp Nguyễn Thùy Trang (21 tuổi), cô gái mắc chứng bệnh xương thủy tinh từ khi lọt lòng mẹ. Tướng người cô bé xíu, di chuyển khó khăn và cận thị nhưng lúc nào Trang cũng nhoẻn miệng cười với đôi mắt đáng yêu sáng rỡ. Cô gái cao chưa đến 70cm, nặng không được 20kg truyền cho người đối diện tinh thần lạc quan, yêu đời dù chỉ mới gặp gỡ lần đầu.

Căn phòng khách nhỏ xíu kiêm luôn "nhà xưởng" của Trang cho ra đời những sản phẩm handmade bằng giấy. Không gian chất đầy nguyên phụ liệu sản xuất từ giấy, nhôm, kẽm, dụng cụ cắt tỉa, uốn cánh hoa... 

Cạnh đó là một tủ đồ trưng bày các sản phẩm handmade xinh xắn như giỏ hoa, thiệp giấy để khách đến nơi có thể thỏa thích lựa chọn món hàng mình yêu thích. Nhìn những món đồ xinh xắn, ít ai nghĩ chúng lại được tạo tác bởi bàn tay nhỏ bé, yếu ớt của một cô gái mắc chứng bệnh xương thủy tinh.

Trang tâm sự mình bị xương thủy tinh bẩm sinh, lúc sinh ra chỉ nặng khoảng 2kg. Thay vì lớn lên với niềm vui "thay da đổi thịt" như những đứa trẻ bình thường khác thì Trang lại đối diện với căn bệnh quái ác. Cô gãy xương liên tục, khoảng cách giữa 2 lần gãy có khi chỉ cách nhau vỏn vẹn vài tháng. 

Trang không thể nhớ hết những lần gãy xương đã trải qua trong đời nhưng cảm nhận được những đau đớn do bệnh tật hành hạ. 

"Nhiều khi chỉ ho hay hắt hơi là xương đã gãy rồi. Lớn lên, cảm nhận được bệnh tình của bản thân, nhiều lúc em cũng buồn tủi khi thấy bạn bè được đi học, vui đùa, vận động thỏa thích" - Trang xúc động trải lòng với tôi.

Không thể tự đi đến trường học nhưng khát khao con chữ vẫn luôn cháy bỏng trong Trang. Thấy con gái nằng nặc đòi đi học, cha mẹ Trang mủi lòng thuê giáo viên về nhà dạy chữ riêng cho con gái. Nhờ vậy, Trang có thể đọc thạo, tìm hiểu kiến thức qua mạng xã hội, báo chí, sách vở. 

Chỉ tay về phía kệ tủ nhỏ chất đầy sách văn chương, lịch sử, Trang nói giọng hào hứng: "Dù không được học lên cao nhưng tri thức tiếp thu qua sách vở giúp em xác định được hướng đi đời mình, nghĩ thấu để làm những điều có ích cho bản thân và xã hội".

Những việc đơn giản, nằm trong khả năng Trang luôn tự làm, không trông cậy ai. Ngày nhỏ, Trang học cách tự ăn, tự đi lại. Đến khi trưởng thành, Trang học cách hạn chế gãy xương, học sử dụng kéo cắt tỉa, thiết kế concept chụp ảnh...

Tuy nhiên, trên hành trình vượt khó của Trang luôn có sự đồng hành của một người phụ nữ vô cùng đặc biệt là dì Hai của mình. Mẹ Trang sinh khó nên thời gian đầu không thể tận tay chăm sóc con mà phải gửi cho dì Hai chăm sóc. Và dì Hai - bà Nguyễn Thị Xuân (67 tuổi) - đã gắn bó với Trang ngay từ những ngày lọt lòng đến tận hiện tại. 

"Em xem dì như người mẹ thứ hai của mình. Đi đâu, làm việc gì thì dì cũng ở cạnh bên động viên, ủng hộ. Mọi quyết định của cuộc đời mình em luôn tham khảo ý kiến của dì" - Trang chia sẻ.

Vườn cổ tích có thật của cô gái cao 70cm - Ảnh 4.

Đóa hoa hướng dương tuyệt đẹp do Thùy Trang tạo tác - Ảnh: NVCC

Hãy như hoa mặt trời

Hôm tôi đến, Trang bày tỏ tiếc nuối khi không thể giới thiệu trọn bộ sưu tập hoa giấy của mình bởi đã bán gần hết trong dịp Ngày nhà giáo Việt Nam

20-11. "Đợt rồi, mấy bạn mua quá trời, em làm không kịp bán luôn. Anh đến hơi muộn, không được chiêm ngưỡng toàn bộ khu vườn hoa của em rồi" - Trang bày tỏ.

Sao lại là "Vườn nhà Mộc"? Từ nhỏ Trang đã có tình yêu đặc biệt với cây cỏ, hoa lá và luôn muốn sở hữu cho mình một khu vườn xanh ngát. Do đi đứng, vận động khó khăn nên Trang không thể tự tay trồng, chăm sóc chúng mỗi ngày. Từ đó, Trang nảy sinh ý định làm một khu vườn cỏ cây bằng giấy. 

"Bằng cách này hoặc cách khác, em cũng quyết tậu cho mình một khu vườn như thế. Ý tưởng khởi nghiệp bằng các sản phẩm handmade bằng giấy và cái tên Vườn nhà Mộc cũng xuất phát từ đó" - Trang hào hứng giải thích.

Trang mày mò, tìm hiểu cách làm hoa giấy trên mạng từ khoảng 3 năm trước. Đầu tiên, Trang đặt mua nguyên phụ liệu trực tuyến rồi lên YouTube, mạng xã hội học hỏi cách làm hoa giấy. Thời gian đầu, do đôi tay yếu ớt không quen cầm kềm, kéo nên Trang có phần lúng túng, vụng về. Những sản phẩm ban đầu phần lớn đều thô kệch, kém mềm mại mặc cho Trang nhiều lần chỉnh sửa. 

"Khó khăn lắm anh ơi, cứ cầm kéo cắt hồi lâu là tay lại tê cứng. Bỏ cả ngày ra làm mà sản phẩm không ưng ý là bực mình dữ lắm" - Trang chia sẻ.

Không bỏ cuộc, Trang cứ miệt mài với những công đoạn làm hoa giấy handmade như cắt giấy, tạo gân, uốn kẽm, ráp nhụy, tô màu... Hiện tại, cô đã có thể thực hiện thuần thục, làm một chậu hoa giấy đơn giản chỉ trong vài ngày.

Những sản phẩm làm ra, Trang đăng lên mạng xã hội cá nhân để "khoe" với bạn bè. Thật bất ngờ, đơn hàng đầu tiên cũng xuất phát từ đây. Đó là một đóa hoa mặt trời xinh xắn, giá chỉ vài chục ngàn đồng. "Em đặc biệt thích hoa mặt trời. Dù trong hoàn cảnh nào hoa cũng luôn hướng về phía mặt trời, tượng trưng cho ánh sáng và những điều tốt đẹp trong cuộc sống" - Trang chia sẻ.

Là một trong những "mối quen" mua hoa giấy ủng hộ Vườn nhà Mộc, chị Phạm Thị Vân Nhi (Trà Vinh) cho biết các sản phẩm handmade Thùy Trang làm ra đều tỉ mẩn, trau chuốt. "Người bình thường làm mấy cái này đã khó, vậy mà Trang làm đẹp mắt giống hệt hoa thiệt. Mình khâm phục ý chí của Trang lắm luôn" - chị Nhi bày tỏ.

Từ đóa hoa đầu tiên, đến nay hàng trăm sản phẩm đã đến với khách hàng mọi miền đất nước. Có những ngày Trang mỏi nhừ đôi tay, tê buốt đôi chân vì ngồi một chỗ làm hoa giấy. Nhìn đôi tay khéo léo uốn nắn từng cánh hoa, sự tỉ mỉ trong từng công đoạn có thể thấy Trang đã đặt trọn say mê cho công việc mình lựa chọn.

"Từ bản thân mình, em muốn các bạn bất hạnh khác có động lực để bước tiếp. Đừng cảm thấy bản thân vô dụng, chỉ là các bạn chưa tìm được nghề thích hợp cho mình mà thôi" - Trang nhắn nhủ.

11 năm làm thiện nguyện

Giữ vai trò trưởng nhóm thiện nguyện "Thấu hiểu để yêu thương", suốt 11 năm qua Trang cùng những thành viên trong nhóm đã tổ chức nhiều chuyến trao quà ủng hộ cho các hoàn cảnh nghèo khó, bệnh tật. Lần đi Trà Vinh trao quà, Trang bị té gãy xương nhưng sau đó vẫn tiếp tục với hành trình trao đi yêu thương.

"Em trực tiếp lên danh sách người nhận hỗ trợ, cùng mọi người chuẩn bị quà để đem đến cho từng hoàn cảnh. Gần thì trao ở địa phương, xa thì đi Đồng Tháp, Trà Vinh. Đi để thấu cảm, để thấy bản thân còn may mắn hơn rất nhiều người khác" - Trang chia sẻ.

Cô gái Ba Na lớp 9 đã nuôi con người ta Cô gái Ba Na lớp 9 đã nuôi con người ta

TTO - 14 tuổi, đang học lớp 9, cô gái người Ba Na ấy nhận nuôi một đứa trẻ sơ sinh. 11 năm sau, cô nuôi tiếp một đứa nữa. Cô bảo hành trình làm mẹ của mình đầy sóng gió, tuổi thơ cũng không được bình thường như bạn bè...

THÀNH NHƠN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên