Vui cùng trái bóng

NGỌC TÂN - QUANG LONG - DIỆU LÝ
NGỌC TÂN - QUANG LONG - DIỆU LÝ

TTC - Hai cầu thủ bóng đá hứa với nhau rằng nếu người nào chết trước thì sẽ báo mộng cho người kia biết cuộc sống ở trên thiên đường. Khi một cầu thủ qua đời, anh ta trở về nói với bạn:

F1iJt1ny.jpg

- Tớ có một tin tốt và một tin xấu cho cậu. Tin tốt rằng trên thiên đường bóng đá còn được yêu thích hơn cả dưới trần gian.

- Thế tin xấu là gì?

- Thượng đế đã chọn cậu đá chính vào ngày mai.

***

Cứu hộ bãi biển cứu được một người suýt chết đuối. Khi tỉnh lại, ông này tự giới thiệu:

- Tôi là huấn luyện viên đội bóng CSKA, tôi rất giàu nên muốn hậu tạ anh hậu hĩnh. Anh muốn gì?

- Tôi muốn một miếng đất trong nghĩa trang Trung tâm.

- Sao anh lại muốn điều đó?

- Vì bố tôi chơi trong đội CSKA, nếu ông ta biết tôi cứu ông, thế nào ông ấy cũng giết tôi.

***

- Cậu có biết thế nào là một ký giả bóng đá kỳ cựu không?

- Không!

- Đó là người vào khuya thứ bảy có thể đoan chắc với chúng ta rằng đội nào sẽ thắng; còn đến sáng sớm thứ hai lại biết giải thích tại sao chính đội ấy lại thua.

***

Một sinh viên đi thi. Anh bốc được câu hỏi về đội bóng Liverpool. Anh ta bắt đầu trả lời:

- Liverpool là đội bóng vĩ đại nhất…

Chưa kịp nói hết câu, giáo sư đã cho anh ta điểm 0 và mời ra khỏi phòng thi. Ra ngoài, các sinh viên khác xúm lại hỏi:

- Sao, câu hỏi của cậu khó lắm không?

- Không. Câu đơn giản nhất, tuy nhiên, giáo sư lại là fan của Manchester United.

***

Trên sân cỏ ở Paris diễn ra ẩu đả.

- Có gì xảy ra thế? - một khán giả ngây thơ hỏi.

- Anh không thấy à? Cổ động viên từ London tới đánh trọng tài - người ngồi bên cạnh giải thích.

- Nhưng tại sao? Trận đấu vẫn chưa bắt đầu kia mà!

- Tại vì ngay sau khi trận đấu kết thúc, thì chuyến tàu cuối cùng xuyên biển Manche cũng khởi hành và họ sẽ không kịp…

***

Cô gái trẻ đi xem bóng đá với bồ sau khi hết hiệp một.

- Kết quả là 0 đều! - loa trên khán đài thông báo.

- Ơn chúa! - cô gái thốt lên - Chúng ta đến vẫn chưa muộn.

Một ông đi gặp bác sĩ:

- Thưa bác sĩ, tối qua khi theo dõi trận bóng giữa đội nhà với đội Serbia, tự nhiên tôi thấy tức ngực, khó thở.

- Anh có hút thuốc không?

- Có, 2 gói mỗi ngày.

- Anh là fan của đội nào?

- Đội tuyển quốc gia.

- Anh phải ngưng hút thuốc và ngưng xem bóng đá ngay.

- Ngưng hút thuốc thì tôi còn hiểu được, nhưng tại sao không được xem bóng đá?

- Vì thuốc lá sẽ hủy hoại anh từ từ. Còn bóng đá có thể sẽ khiến anh bị đột quỵ.

***

Giờ địa lý, cô giáo hỏi học sinh:

- Vùng đất màu mỡ nhất thế giới nằm ở đâu?

- Thưa cô ở trước khung thành đội tuyển bóng đá quốc gia ạ - một học sinh nam trả lời.

***

Hai ông nói chuyện với nhau:

- Sao mọi người đều thích xem bóng đá vậy?

- Vì ở đó những người nghèo đều có thể chế nhạo các triệu phú trên sân.

***

Một cầu thủ đi khám bác sĩ sau khi bị chấn thương vùng mặt:

- Mắt anh thoái hóa rồi! - bác sĩ phán - Có thể chuyển sang thể… lác!

- Chúa ơi, lác mắt! - người vận động viên thốt lên - Hết sự nghiệp đá bóng rồi phải không?

- Không, chưa!… Anh vẫn có thể làm trọng tài được.

xyI8bSGZ.jpg

Tuổi Trẻ Cười số 502 ra ngày 1/7/2014 hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

NGỌC TÂN - QUANG LONG - DIỆU LÝ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất