22/01/2006 00:17 GMT+7

Vui cùng "Cù nèo vàng 2005"

NHƯ BÌNH - Ảnh: T.T.D
NHƯ BÌNH - Ảnh: T.T.D

TTO - Một buổi tối cuối tuần vui vẻ trong tiếng cười, cười nghiêng cười ngả, cười đến chảy nước mắt là tâm trạng của gần 1.000 khán giả khi đến với lễ trao giải Cù nèo vàng 2005 của báo Tuổi Trẻ Cười tại NVH Thanh Niên tối 21-1.

NOdGlE7d.jpgPhóng to
Ông Lê Hoàng, Tổng biên tập báo Tuổi Trẻ đang trao giải Cù nèo vàng cho các nghệ sĩ
TTO - Một buổi tối cuối tuần vui vẻ trong tiếng cười, cười nghiêng cười ngả, cười đến chảy nước mắt là tâm trạng của gần 1.000 khán giả khi đến với lễ trao giải Cù nèo vàng 2005 của báo Tuổi Trẻ Cười tại NVH Thanh Niên tối 21-1.

Nhưng hơn hết, họ đã đến để cùng được cười với niềm vui của những nghệ sĩ đoạt giải Cù nèo vàng: Mạc Can, Trung Dân, sân khấu Idecaf.

NS Mạc Can, "nhà văn trẻ" đã khuấy động khán phòng với sự chân chất, vụng về cố tình và hóm hỉnh qua “Ảo thuật bể mánh”. Minh Nhí cùng nhóm kịch sân khấu Idecaf thu hút khán giả trong và ngoài khán phòng (theo dõi qua màn hình lớn) với vở "Bệnh sĩ" - một kịch mục mang nhiều thông điệp ý nghĩa. "Gã nông dân" Trung Dân chọc cười thâm thúy với "Cúm gà".

"Cù nèo vàng" đã trở thành một giải thưởng uy tín trong đời sống văn nghệ vời những "cù nèo" không chỉ mang lại tiếng cười mà hơn thế, đưa tiếng cười trở thành một vũ khí sắc bén đả kích những điều trái tai gai mắt trong cuộc sống.

Ngoài ra, ban tổ chức cũng đã trao giải cho các cây bút, cọ biếm nổi bật trong năm 2005.

w9kGvclJ.jpgPhóng to UJj8X2Vm.jpg
Các nghệ sĩ Hồng Tơ, Đông Đào, Bích Ngọc, Thanh Tùng rộn ràng trong liên khúc xuân Trung Dân chọc cười bằng "Cúm gà"
mQsMaoMw.jpgPhóng to 7CHz0IZF.jpg
Minh nhí - Thúy Nga dí dỏm "Ôi vui quá xá là vui" Khán giả đã có một đêm cười thoải mái
NHƯ BÌNH - Ảnh: T.T.D
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên