30/07/2011 06:39 GMT+7

Vui buồn theo Falko Goetz

TRƯỜNG HUY
TRƯỜNG HUY

TT - Phát biểu sau trận đấu, HLV Falko Goetz bảo rằng ông nửa muốn khóc, nửa muốn cười. Ông muốn khóc bởi đội tuyển VN đã bị loại, chiến thắng 2-1 ở lượt về không đủ xóa khoảng cách ba bàn thua trắng ở lượt đi. Còn ông muốn cười là vì các cầu thủ đã thể hiện được một lối chơi khá mỹ mãn.

TT - Phát biểu sau trận đấu, HLV Falko Goetz bảo rằng ông nửa muốn khóc, nửa muốn cười. Ông muốn khóc bởi đội tuyển VN đã bị loại, chiến thắng 2-1 ở lượt về không đủ xóa khoảng cách ba bàn thua trắng ở lượt đi. Còn ông muốn cười là vì các cầu thủ đã thể hiện được một lối chơi khá mỹ mãn.

Có lẽ đa số người hâm mộ cũng có tâm trạng như ông Goetz.

Ông Goetz trở thành HLV trưởng đội tuyển bóng đá VN sau khi hạ bút ký hợp đồng với Liên đoàn Bóng đá VN (VFF), nhưng đối với người hâm mộ ông vẫn còn bị nhìn bằng cặp mắt khá e ngại. Ngại bởi ông có quá ít thời gian. Ngại bởi ông dù từng huấn luyện một đội ngoại hạng của Đức, song lại ra đi bằng một xìcăngđan (đánh cầu thủ).

Trận ra mắt của ông là một cơn mưa bàn thắng cho tuyển VN, nhưng không có gì để nói nhiều vì đối thủ Macau quá yếu. Vì vậy, cuộc đối đầu với Qatar là đề thi mà người hâm mộ săm soi rất kỹ xem HLV Goetz giải thế nào.

Rõ ràng đây là một đề thi khó, khi đối thủ hơn chúng ta đến gần 50 bậc trong bảng xếp hạng. Đối thủ mạnh hơn cách đây bảy năm khi đến Mỹ Đình dự vòng chung kết châu Á, do họ đang nỗ lực “vũ trang” để xứng đáng với vai chủ nhà World Cup 2022. Trong khi đó, lực lượng tuyển VN thì ai cũng thấy không bằng bảy năm trước.

Vậy mà ông Goetz đã vượt qua được cuộc sát hạch khi giới thiệu một đội tuyển chơi khá đa dạng bằng nhiều miếng đánh, có dài có ngắn, có biên có trung lộ...

Vẫn còn một số ý kiến cho rằng không thể thỏa mãn vì đá hay mà bị loại thì cũng không nên khen! Tuy nhiên, nói thế có vẻ hơi quá khắt khe. Bởi một Qatar giàu có mua sắm hơn phân nửa cầu thủ ngoại, kỹ thuật khá cộng với thể hình - thể lực vượt trội mà bị tuyển VN loại thì có vẻ hơi bất công!

Bóng đá VN còn lắm thứ bệnh mà muốn đá với ai cũng thắng thì có vẻ duy ý chí. Với lực lượng của đội tuyển VN hiện nay, đòi vô địch “vùng trũng” đã là một thử thách lớn cho ông Goetz rồi. Vì vậy nên vui với những gì ông Goetz đã làm được, nhất là khi ông chỉ mới có không đầy hai tháng cầm quân.

Còn buồn? Khi ông Henrique Calisto ra đi, chúng tôi nằm trong số những người ủng hộ chọn HLV nội dẫn dắt đội tuyển. Đơn giản bởi có một chút gì đó gọi là tự ái dân tộc, khi nhìn sang Malaysia chẳng tốn đồng ngoại tệ nào nhưng cũng đoạt Cúp AFF, SEA Games.

Tuy nhiên, qua những gì ông Goetz đã làm được với một lực lượng cầu thủ không thật giỏi hiện nay, mới thấy chưa đến thời điểm dùng HLV nội.

Nhân nỗi buồn này xin nhắc lại với VFF một điều: Việc thuê HLV ngoại không chỉ dừng lại ở chuyện dẫn dắt đội tuyển quốc gia, tuyển U-23 thi đấu AFF Cup, SEA Games; mà quan trọng không kém là chọn HLV trẻ để rút tỉa kinh nghiệm của thầy ngoại.

TRƯỜNG HUY

TRƯỜNG HUY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên