15/04/2025 10:10 GMT+7

Vui buồn sáp nhập

Mấy ông ngồi cà phê sáng bàn xôm tụ chuyện sáp nhập.

Một ông quê Gia Lai vui mừng nói quê hương sắp rộng thêm và mời các ông trong bàn: Sắp tới mời các ông về quê tui tắm biển nhé!

Một ông quê Quảng Nam khoe: Rồi đây ai hỏi nhà tui ở đâu, tui tự hào lắm nhe. Vì nhà tui ở TP Đà Nẵng, đất nhà tui cả chục công, cò bay thẳng cánh, sắp lên giá rồi!

Ông quê Côn Đảo: Chúng ta sẽ về chung một nhà. Mai mốt tui uống cà phê với mấy ông là tui bay máy bay, quá xịn xò nha!

Riêng có một ông ngồi im, mặt buồn xo, ổng nói buồn nẫu ruột, hỏi mới biết hóa ra ông là người "xứ Nẫu"...

Vui buồn sáp nhập - Ảnh 1.Bỗng thành chuyên gia

- Ông à, mấy hôm nay tui ngồi cà phê đều thấy có nhiều người bàn về thương chiến Mỹ - Trung. Ông có thấy vậy không?

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Bút bi Sáp nhập