Vui buồn chuyện nghề

LÊ THỊ NGỌC HUỆ (An Giang)
LÊ THỊ NGỌC HUỆ (An Giang)

TTC - Tôi là GV dạy vùng sâu vùng xa. Học trò của tôi đa số là HS dân tộc ít người, rất chất phác và ngây thơ. Đây là cách nghĩ của các em:

Trong tiết tự nhiên - xã hội

● GV: Trong tranh bạn gái đang làm gì? Sóc Tép?

Sóc Tép: Bạn gái đang tắm cho heo.

GV: Việc làm đó có tác dụng gì?

Sóc Tép: Là làm cho con heo lạnh.

Cả lớp được một phen cười nghiêng ngả.

● GV: Gia đình em gồm những ai? Những người trong gia đình em làm gì? Cô mời bạn Tha.

Rách Tha: Thưa cô gia đình em gồm 4 người. Ba em lái máy cày, mẹ em làm bếp, anh em học lớp 10, còn em học lớp 3.

Khi thấy Rách Tha ngồi xuống, K. học sinh khác tiến lên bàn cô giáo khều khều rồi nói nhỏ vào tai cô:

- Bạn Rách Tha nói dóc đó. Mẹ bạn ấy ở nhà bán số (đề).

Trong tiết khoa học

GV: Khi ta đun sôi nước thì sẽ có hiện tượng gì?

HS: Nước sẽ sôi lên.

GV: Các em biết tại sao nước lại sôi lên không?

HS: Vì khi đun nước nó bị đau lên nên nó sôi lên.

(Hét to:) - Sao tôi thấy yêu học sinh của tôi quá!

JEU4F7vC.jpgPhóng to

Tuổi Trẻ Cười số 488 ra ngày 15/11/2013 hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

LÊ THỊ NGỌC HUỆ (An Giang)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất