Đại diện ngành thể thao là đương kim phó chủ tịch thường trực đã báo cáo: Mặc dù bị xã hội lên án rất nhiều, nhưng chúng tôi vẫn kiên trì đeo bám chủ trương chung là “tất cả vì thành tích”. Nếu chục năm trước, chúng tôi nổi tiếng với chiêu “nhi đồng cụ” thì nay chuyện đó đã vào loại “xưa rồi Diễm”. Con đường chúng tôi chọn là không màng đến những đấu trường quá khó như Asiad, Olympic mà tập trung cho SEA Games; cử những VĐV thứ thiệt tham gia các kỳ tranh tài của học sinh...
Không đợi đại diện ngành thể thao nói hết, đương kim chủ tịch là đại diện ngành giáo dục lên tiếng: Còn biết sợ như các vị thể thao là còn kém. Như chúng tôi đây mới là đáng nể, mặc xã hội bất bình, vẫn quay về đường cũ để đạt tỉ lệ tốt nghiệp cực cao; học sinh yếu là thầy cô loại ngay để không bị ảnh hưởng đến tỉ lệ lên lớp...
Toàn đại hội vỗ tay rần rần, đề nghị đại diện giáo dục tiếp tục ngồi ghế chủ tịch.
Nhưng tất cả đều im bặt khi một vị lên tiếng phản đối: Thế cũng xoàng. Như tôi đây mới là xứng đáng. Đập thủy điện xây chưa xong nhưng chúng tôi vẫn cứ tích nước...
Chỉ cần nói đến đó, toàn thể đại biểu đã đứng dậy vỗ tay như pháo đại, nhất trí với tân chủ tịch hiệp hội thành tích.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận