![]() |
- Dòng họ Mối nhà tớ có bộ răng vô cùng chắc khỏe! Lại đục khoét một cách bài bản và có tổ chức. Chính vì thế, con người luôn ngán ngại và xếp bọn tớ vào diện “đặc biệt nguy hại”!
Mọt cao giọng:
- Nhưng hành vi của dòng họ Mối nhà cậu lộ liễu quá, rất dễ bị phát hiện! Hãy nhìn vào dòng họ Mọt nhà tớ mà học hỏi. Bọn tớ không bao giờ dại dột chường mặt ra. Mà lúc nào cũng nấp kín, ẩn sâu, tha hồ đục khoét thỏa thích. Đến lúc con người phát hiện ra chỉ còn biết… kêu trời vì tất cả đã rệu rã, không thể tu sửa, khắc phục được.
Chuột cười khẩy, bảo:
- Các cậu chỉ giỏi đục khoét những thứ tầm thường. Dòng họ chuột nhà tớ mới là những kẻ đục khoét siêu hạng! Cứng như sắt, thép, xi-măng... bọn tớ đều xơi tuốt! Nói có sách, mách có chứng: tất cả các công trình nhà nước như cầu, đường, trường, trạm, hay các ụ nổi, “tàu ve chai”… đều in đậm dấu răng của dòng họ Chuột!
Mối và Mọt bĩu môi:
- Họ Chuột các cậu ăn bạo quá nên nguy cơ bị tóm cổ rất cao! Khi đó kể như “của thiên trả địa”, uổng công đục khoét!
Chuột vểnh râu:
- Tầm nhìn của các cậu còn hạn chế lắm! Sỡ dĩ tụi này vẫn tồn tại đến ngày hôm nay là do không bao giờ ăn trọn một mình, mà luôn biết khôn khéo “lại quả” đúng nơi, đúng chỗ để tạo vỏ bọc an toàn. Nói dại miệng, nếu không may bị tóm, thì lúc đó cũng đã “chán xôi no chè” rồi. Phần “của chìm” tích cóp được đảm bảo cho lũ con, cháu, chắt, chít…sống vui, sống khỏe ba đời chưa hết!
Mọt và Mối nghe xong tỏ ra tâm phục khẩu phục. Bởi bây giờ chúng đã hiểu ai mới là “Vua đục khoét”.
Tuổi Trẻ Cười số 497 ra ngày 15/4/2014 hiện đã có mặt tại các sạp báo Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận