![]() |
| Ảnh: Ngọc Trinh (vai Bông), Hoàng Anh (vai Lương) trong vở Chỉ có thể là yêu (ảnh: H.K.) |
Vừa cho ra lò vở Chỉ có thể là yêu và Kẻ nói dối đa tình, trong đó Ngọc Trinh đóng vai chính, thế gọi là “đẻ con”, đồng thời cô cũng là người bỏ vốn ra dựng vở, thế gọi là “bầu”. Trong vở Chỉ có thể là yêu (tác giả đạo diễn Bùi Quốc Bảo phóng tác từ truyện của Nguyễn Ngọc Tư), Ngọc Trinh làm khán giả khóc sưng con mắt vì cảnh cô gái nhà nghèo phải hi sinh đời mình để cứu cha mẹ, em út. Còn trong vở Kẻ nói dối đa tình (Hàn Quốc), Ngọc Trinh lại là cô vợ bị chồng phản bội nhưng có nhiều tình huống hài làm khán giả cười vỡ bụng. Ngọc Trinh giờ có biệt tài chọc cười lẫn chọc khóc khán giả. Đặc biệt, vóc dáng nhỏ nhắn xinh xinh khiến Ngọc Trinh trẻ lâu, cứ vô vai 18 tuổi mà người xem vẫn “chịu”. Chưa hết, Ngọc Trinh còn là cô giáo dạy môn Kỹ thuật biểu diễn cho lớp đào tạo diễn viên ngắn hạn trực thuộc Trường Sân khấu - điện ảnh TP.HCM. Hỏi “Học trò có sợ cô giáo bé tí này không?”, Ngọc Trinh trợn mắt: “Dám hổng sợ! Vô giờ học tui khó lắm à nghen!”. Chắc là… hổng sợ. Nhưng mà thương! Thương cô giáo nên ngoan thôi!
Tuổi Trẻ Cười số 498 ra ngày 1/5/2014 hiện đã có mặt tại các sạp báo Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận