13/11/2011 04:14 GMT+7

Vũ Thị Hương: "Tôi đã cố gắng hết sức"

TẤN PHÚC
TẤN PHÚC

TT - Ngày 12-11 là một ngày buồn của điền kinh VN khi Vũ Thị Hương bị truất phế khỏi vị trí nữ hoàng ở cự ly 100m sau nhiều năm thống trị. Tiếp đó, Nguyễn Thị Phương cũng để vuột chiếc HCV nội dung 3.000m vượt chướng ngại vật trong gang tấc.

TT - Ngày 12-11 là một ngày buồn của điền kinh VN khi Vũ Thị Hương bị truất phế khỏi vị trí nữ hoàng ở cự ly 100m sau nhiều năm thống trị. Tiếp đó, Nguyễn Thị Phương cũng để vuột chiếc HCV nội dung 3.000m vượt chướng ngại vật trong gang tấc.

Trên đường chạy 100m, nhìn vào danh sách xuất phát, mọi người mừng thầm cho Vũ Thị Hương khi đối thủ của cô toàn những bại tướng cũ như Klomde Neeranuch, Sanrat Nongnuch... Thế nhưng Vũ Thị Hương chỉ đoạt HCĐ với thành tích 11,73 giây, kém VĐV đoạt HCV người Indonesia Serafi Unani và HCB người Thái Lan Nongnuch 0,04 giây.

Có nhiều nguyên nhân dẫn đến thất bại của Vũ Thị Hương. Về mặt chuyên môn, Hương vẫn không khắc phục được điểm yếu cố hữu: xuất phát chậm. Thêm vào đó, cô không thể tung những bước chạy thần tốc thường lệ để vượt qua đối thủ ở đoạn cuối trên đường chạy. Đây là nỗi đau bởi Vũ Thị Hương đã bốn lần liền thống trị SEA Games. Càng sốc hơn khi biết rằng người đoạt HCV Unani chỉ là một VĐV trẻ của nước chủ nhà, còn Nongnuch chưa bao giờ thắng được Vũ Thị Hương trong gần chục năm qua.

Lý giải thất bại của mình, Hương nói: “Tôi buồn nhưng không cảm thấy thất vọng vì tôi đã cố gắng hết sức. Chấn thương của tôi tuy đã bình phục nhưng vì thời gian tập luyện trở lại quá ngắn (chỉ khoảng hai tháng) nên tôi không thể có được phong độ tốt nhất. Thể thao là thế, chúng ta không thể mãi mãi là người chiến thắng”.

Chưa hết nỗi buồn với Vũ Thị Hương, ngay sau đó nhiều người hâm mộ đã chặc lưỡi tiếc nuối cho Nguyễn Thị Phương ở nội dung 3.000m vượt chướng ngại vật nữ. Trong hơn 2.500m đầu, Phương liên tục đeo bám VĐV chủ nhà Rini Budiarti trước khi bứt phá mạnh mẽ trong giai đoạn cuối. Chiến thắng tưởng chừng sắp thuộc về Phương thì cô lại vấp ngã khi cách đích chỉ hơn 2m! Tuy cú ngã khá nặng nhưng Phương vẫn cố nhoài người về đích để đoạt HCB với thành tích 10’4”42 rồi mới gục xuống sân. Rất nhiều khán giả chủ nhà Indonesia tỏ ra tiếc nuối lẫn thán phục khi Phương được nhân viên y tế cáng khỏi sân.

Trước đó, Nguyễn Thị Bình mang về cho điền kinh VN chiếc HCB nội dung chạy 10.000m nữ với thành tích 36 ‘4”83.

TẤN PHÚC

TẤN PHÚC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên