15/06/2019 07:54 GMT+7

Vụ tai nạn 5 người chết: Đưa mẹ 88 tuổi lên Sài Gòn chữa bệnh thì gặp nạn

PHƯỚC TUẦN
PHƯỚC TUẦN

TTO - Con đường ĐT782 qua huyện Gò Dầu, Tây Ninh vẫn tấp nập xe cộ qua lại. Căn nhà nhỏ đối diện chợ Phước Đông đặt 4 quan tài của 4 người trong một gia đình.

Vụ tai nạn 5 người chết: Đưa mẹ 88 tuổi lên Sài Gòn chữa bệnh thì gặp nạn - Ảnh 1.

Hiện trường vụ tai nạn thảm khốc khiến 5 người tử nạn - Ảnh: PHAN DƯƠNG

Cả 4 người đều cùng một gia đình trong vụ tai nạn thảm khốc giữa xe container và ôtô 4 chỗ làm 5 người chết tại chỗ ở Trảng Bàng, Tây Ninh sáng 14-6.

Chiều 14-6, cơ quan chức năng huyện Trảng Bàng đã bàn giao 4 thi thể cùng gia đình bà Nguyễn Thị Trợ (88 tuổi) ở ấp Suối Cao A, xã Phước Đông, huyện Gò Dầu để gia đình lo hậu sự. Thi thể 4 nạn nhân tử nạn được đưa về đến nhà, rất đông người dân, chòm xóm bà Trợ cùng đến chia buồn, hỗ trợ dựng rạp, bàn ghế chuẩn bị lễ tang.

Tại góc nhà, bà Nguyễn Kim Tiên (59 tuổi), con gái bà Trợ và là chị ruột của nạn nhân Nguyễn Ngọc Thúy, bần thần, khóc vang gọi tên mẹ và em gái. Bà Tiên cho biết Thúy là em gái út, hai vợ chồng Thúy mua nhà ở xã Thanh Phước, cách nhà mẹ khoảng 7km. Bà Tiên sống cùng mẹ tại căn nhà gần chợ Phước Đông.

"Mấy ngày nay mẹ tôi hay đau nên vợ chồng Thúy hôm nay đưa mẹ đi Bệnh viện Bình Dân khám. Thường ngày thì Hải lái xe nhưng hôm nay chắc đi Sài Gòn đường xa, sợ không quen đường nên mới thuê bác tài xế lái. Hai vợ chồng đón mẹ đi từ sớm, nhưng đến Trảng Bàng thì gặp nạn" - bà Tiên nói.

Theo người nhà bà Trợ, vợ chồng anh Trần Ngọc Hải và chị Thúy ở riêng, đau thương ập đến bất ngờ nên gia đình quyết định cùng tổ chức tang lễ 4 người ở nhà bà Trợ cho thuận tiện.

Bà Tám (72 tuổi, dì ruột của anh Hải, hiện ở xã Hưng Long, huyện Bình Chánh, TP.HCM) cho biết Hải mồ côi mẹ từ nhỏ, cha cũng mất từ lâu. Sau thời gian ở TP.HCM, Hải quen và cưới Thúy, rồi hai vợ chồng về Tây Ninh lập nghiệp. Hải ở nhà mở công ty in ấn, còn vợ làm tại khu công nghiệp gần nhà. "Tụi nó trước đây cũng khó khăn lắm. Mấy năm nay làm ăn được, mua nhà mua xe nên ai cũng mừng. Thế mà mới ổn định được thời gian thì lại xảy ra chuyện buồn" - bà Tiên chia sẻ thêm.

Tối 14-6, ông Nguyễn Tấn Tài - giám đốc Sở GTVT tỉnh Tây Ninh - cho biết qua xét nghiệm nhanh nước tiểu, tài xế Trần Đình Trung (35 tuổi, quê Bình Định) âm tính với chất ma túy, không có nồng độ cồn. Công an huyện Trảng Bàng đang tạm giữ tài xế để điều tra vụ tai nạn.

Khoảng 6h10 ngày 14-6, tài xế Trung lái xe đầu kéo cùng rơmooc chạy trên quốc lộ 22, hướng TP.HCM về Tây Ninh. Khi đến đoạn thuộc ấp Suối Sâu, xã An Định, huyện Trảng Bàng, xe đầu kéo tông vào xe 4 chỗ do ông Nguyễn Văn Diệp (70 tuổi, ngụ huyện Gò Dầu, Tây Ninh) lái chạy hướng ngược lại.

Vụ tai nạn khiến ông Diệp và 4 người trên xe trong cùng gia đình gồm: anh Trần Ngọc Hải, chị Nguyễn Ngọc Thúy (vợ anh Hải), cháu Trần Ngọc Hải My (con vợ chồng anh Hải) và bà Nguyễn Thị Trợ (mẹ chị Thúy) cùng ngụ xã Thanh Phước, huyện Gò Dầu tử vong tại chỗ. Nguyên nhân ban đầu do tài xế Trung đi không đúng làn đường quy định, lấn trái gây tai nạn.

Tai nạn 5 người chết: Đau xót cảnh 4 quan tài trong căn nhà ở Gò Dầu Tai nạn 5 người chết: Đau xót cảnh 4 quan tài trong căn nhà ở Gò Dầu

TTO - Trong nỗi đau đớn vì mất mẹ, hai em và cháu trong vụ tai nạn tại Trảng Bàng, Tây Ninh, bà Nguyễn Kim Tiên gào lên trong nước mắt: "Sao trời không chừa lại người nào mà lấy đi hết vậy nè".

PHƯỚC TUẦN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên