04/04/2011 04:07 GMT+7

Vụ sập mỏ đá lèn Cờ (Nghệ An): Khi thân mềm, đá cứng!

Đ.D.
Đ.D.

TT - Những ngày này các trang báo liên tục cập nhật những hình ảnh đầy tang tóc, đau thương từ vụ sập mỏ đá lèn Cờ tại huyện Yên Thành, Nghệ An.

Read this on Tuoitrenews.vn

zq3GCFJ9.jpgPhóng to
Thợ đẽo đá ở tỉnh Hà Tĩnh

Đại tá Nguyễn Hữu Cầu - phó giám đốc Công an Nghệ An - cho biết: hiện cơ quan công an đã thu thập đầy đủ hồ sơ về mỏ đá lèn Cờ và vụ tai nạn thảm khốc. Việc chủ mỏ Chín Mến được cấp phép nhưng không tổ chức khai thác mà bán lại cho người khác là sai. Cơ quan công an sẽ sớm khởi tố vụ án để điều tra làm rõ những người liên quan.

Lớn lên từ vùng đất miền Trung, hơn ba năm trước tôi từng chứng kiến những cái chết tang thương, những nỗi đau chồng chất từ các mỏ đá kiểu này. Ngày đó, những khu làng quanh các mỏ đá xơ xác trong từng đợt hạn hán, trong từng cơn gió Lào thổi buốt óc. Khi nghề đi biển, nghề làm muối thất bát và người dân càng không thể bám trụ vào nông nghiệp vì đất đai khô cằn, họ tiến dần lên những núi đá.

Hiểm họa ở các mỏ đá luôn rình rập, những cái bẫy tử thần treo lơ lửng trên đầu công nhân mỏ đá. Những năm qua hàng loạt vụ sập mỏ đá làm chết người ở Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa... khiến nhiều mỏ đá đã bị cấm hoạt động. Nhiều người đã bỏ làng để vào Nam ra Bắc làm công nhân. Nhưng nhiều người khác, đặc biệt là phụ nữ, người già và trẻ em vẫn cố bám trụ, đào bới trong các mỏ đá bị cấm hoạt động.

Còn với các chủ mỏ đá thì vẫn kiểu khai thác “mì ăn liền”, thay vì khai thác từ trên cao xuống thì họ khai thác dưới chân núi lên, giữa lòng núi ra tạo nên những hàm ếch và đó chính là những cái bẫy chết người. Phía dưới những cái bẫy đó là công nhân đang hí hoáy khuân vác, đẽo đá dưới chân núi.

Tai họa xảy ra và mỗi lần như thế luôn có sự đánh đổi bằng con số mạng người không nhỏ. Ngoài trách nhiệm của chủ mỏ đá, vai trò quản lý của chính quyền địa phương đến đâu? Họ có biết nguy cơ lơ lửng trên đầu người dân địa phương như thế?

Xem xét lại toàn bộ các mỏ đá

JSO7DrJE.jpgPhóng to

Người khuân vác đá vẫn đầu trần, chân đất - Ảnh: Đ.D.

Sau khi thi thể nạn nhân cuối cùng của vụ sập mỏ đá lèn Cờ được đưa ra khỏi hiện trường lúc 14g30 ngày 3-4, PV Tuổi Trẻ đã có cuộc trao đổi với ông Đinh Viết Hồng, giám đốc Sở Tài nguyên - môi trường Nghệ An, về trách nhiệm quản lý của chính quyền địa phương đối với hoạt động khai thác đá.

* Ông có thể cho biết nguyên nhân vụ tai nạn thảm khốc?

- Do chủ mỏ không có trách nhiệm. Cụ thể, việc khai thác không đúng quy trình thiết kế, làm “đứt” chân lèn đá, không đảm bảo an toàn cho người lao động. Khai thác ẩu như thế thì không gặp nạn lần này sẽ gặp lần khác.

* Ông đánh giá thế nào tình hình khai thác đá ở huyện Yên Thành và toàn tỉnh?

- Huyện Yên Thành không phải trung tâm khoáng sản nhưng có tám mỏ đá. Nhiều mỏ đáng báo động vì lèn có nhiều vỉa đá mỏi, khi bị nổ mìn đá dễ bị “rụng” xuống tương tự lèn Cờ, rất nguy hiểm. Sau vụ này, tỉnh sẽ phải chấn chỉnh ngay để đưa mỏ đá về trạng thái an toàn. Nghĩa là phải sử dụng lực lượng công binh rà phá những vỉa đá lởm chởm xuống.

Từ Yên Thành, các mỏ đá đang hoạt động trong toàn tỉnh sẽ được xem xét. Mỏ nào có dấu hiệu không an toàn phải dừng lại ngay. Hiện mỏ đá lèn Cờ đã có quyết định đình chỉ hoạt động và “niêm phong” hiện trường.

* Vấn đề là tỉnh thẩm định thiết kế mỏ và cấp phép khai thác mỏ nhưng huyện chỉ có nhiệm vụ kiểm tra an toàn lao động, đôn đốc giữ vệ sinh môi trường... Vậy cơ quan nào sẽ chịu trách nhiệm quản lý hoạt động các mỏ?

- Hoạt động khoáng sản gồm tổng hợp nhiều lĩnh vực về thiết kế, an toàn lao động, vật liệu nổ... theo đó có nhiều cơ quan liên quan chịu trách nhiệm. Đây là bài học đau xót về kinh nghiệm quản lý nhà nước bởi một cơ quan nào đó làm không chu đáo, không hết trách nhiệm dễ bỏ bê quyền tự quyết cho chủ mỏ trong khi chủ mỏ thường vi phạm quy trình khai thác, coi rẻ mạng sống của người lao động.

Sắp tới tỉnh sẽ có cuộc họp rút kinh nghiệm, đánh giá công tác cứu hộ, cứu nạn và bài học kinh nghiệm về công tác quản lý nhà nước để tránh những vụ tai nạn đau xót như thế này.

------------------------------------

* Tin bài liên quan:

Nạn nhân cuối cùng đã được đưa ra khỏi hiện trườngĐắng lòng với trẻ mồ côiSập núi đá ở Nghệ An: Nỗi đau lèn CờNghệ An: Sạt lở núi, 16 người tử nạnSập núi đá ở Nghệ An: Đã tìm thấy thi thể thứ 17

Đ.D.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên