Phóng to |
| Nghệ sĩ Hương Lan (phải) trong DVD Lá sầu riêng (chụp lại từ DVD Lá sầu riêng do Hương Lan thực hiện) - Ảnh: Viên An |
Ca sĩ Hương Lan có trả tiền tác quyền cho soạn giả Hà Triều?Nghệ sĩ Kim Cương kiện Thúy Nga ParisVụ NSƯT Kim Cương kiện Thúy Nga Paris: Ca sĩ Hương Lan phải chịu mọi trách nhiệm?NSƯT Kim Cương ủy quyền cho Vietcopyright
"Tôi vừa biết được chuyện ồn ào quanh Lá sầu riêng từ ngày hôm qua (tức 11.9), rất ngỡ ngàng... Điện thoại di động của tôi có rất nhiều cuộc gọi nhỡ từ VN, nhưng tôi không biết ai để gọi lại. Tôi đang viết một lá thư dài để gửi đến cô Kim Cương - một người mà tôi rất kính mến".
Những ngày này, chị rất bận vì phải tập dượt chuẩn bị cho chương trình 25 năm Thúy Nga Paris. Đây cũng là một trong những lý do khiến chị bị nhỡ nhiều cuộc gọi.
|
“Tôi rất buồn, vì lâu nay tánh tôi vốn không thích những chuyện ồn ào như vậy. Chưa biết thế nào nhưng nếu cô Kim Cương nhất định sang Mỹ kiện, thì tôi là người lãnh chuyện này thôi...” - Nghệ sĩ Hương Lan |
Hương Lan nhắc đi nhắc lại nhiều lần câu nói: "Thật sự là tôi không nhớ vở kịch của tác giả nào, chỉ biết là khi hát ở đoàn cải lương Thanh Minh - Thanh Nga, vở này của Hà Triều - Hoa Phượng". "Hơn 10 năm trước, hình như khoảng năm 1994, tại rạp Hưng Đạo, chú Hà Triều đã đưa tận tay vở Lá sầu riêng cho tôi. Tôi còn nhớ, lúc đó tôi hỏi chú: Con đưa tiền tuồng cho chú bao nhiêu? Chú Hà Triều trả lời: Khi nào hát xong, con muốn đưa chú bao nhiêu cũng được, "mày" là con cháu, chú không thích tính với "mày". Bây giờ để xảy ra chuyện này, tôi đang suy nghĩ không biết phải nói làm sao, phải trình bày thế nào với cô Kim Cương để cô hiểu đây", Hương Lan phân trần.
Chị nói tiếp: "Trước ngày quay vở này, tôi có về hát cho một chương trình của cô Kim Cương. Tôi có nói với cô rằng tôi thích vở Lá sầu riêng lắm, và "Con sẽ cố gắng dựng vở này, được không cô?". Cô nói: Cái gì chứ con muốn là được mà! Nhưng có lẽ lúc đó cô bận lo tổ chức, nên bây giờ cô quên rồi... Tôi hỏi cô vì định quay xong sẽ mang về khoe với cô, chứ tôi không hề biết cô là tác giả ban đầu".
Hương Lan giải thích thêm, dù thỉnh thoảng có về Việt Nam, nhưng vì thời gian không có nhiều nên chị đã quên mang đĩa Lá sầu riêng cho nghệ sĩ Kim Cương xem. "Đúng ra, tôi phải là người khoe đĩa này với cô. Biết đâu khi phát hiện sự nhầm lẫn tác giả, cô sẽ thương rồi chỉ dạy thêm những khiếm khuyết của vở tuồng, chứ không giận như bây giờ... Nhưng nay thì sự việc đã trở nên quá trầm trọng".
Giọng chị trầm xuống hẳn... "Giá như khi biết sự cố này, cô gọi một tiếng cho tôi, thì mọi việc dễ dàng giải tỏa trên thân tình lâu nay giữa tôi với cô. Còn nay, tình hình đã quá căng thẳng. Dù mọi người bên này có khuyên tôi nên gọi điện về cho cô để giãi bày, nhưng tôi nghĩ qua điện thoại, khi đã có hiểu lầm khá gay gắt như vậy, thì khó mà trò chuyện, khó tìm được sự cảm thông".
Thế nên, Hương Lan cho biết sẽ gửi thư về cho nghệ sĩ Kim Cương để "trần tình sự việc xảy ra, mong là cô sẽ bớt giận và hiểu tôi hơn. Tôi mong sẽ nhận được sự cảm thông và tha thứ, nếu cô Kim Cương cho rằng tôi "đóng vai trò" không đúng như ý của cô. Thật sự tôi rất buồn và tiếc, vì khi tôi đọc được chuyện này trên báo thì đã quá trễ rồi...".
|
“Nỗi oan” Lệ Thủy
Khi Sân khấu vàng của Lệ Thủy - Minh Vương lên sàn tập vở cải lương Lá sầu riêng, người của sân khấu đã qua hãng đĩa VN của cô Sáu Liên lấy về kịch bản chuyển thể của Thế Châu. Nhưng nghệ sĩ Kim Cương không vừa ý lắm. Cả nhóm bèn bàn nhau đưa cho tác giả trẻ Lam Tuyền chuyển thể. Lam Tuyền làm việc gần một tháng, đưa kịch bản, nghệ sĩ Kim Cương cũng không vừa ý. Kim Cương nói chỉ có bản của Hà Triều là chị thích, đã có phát hành bên Mỹ. Thế là Lệ Thủy tìm đem về. Không ngờ khi Kim Cương xem xong lại nổi giận và đòi kiện Thúy Nga Paris. Lệ Thủy nói: "Tôi chỉ làm theo lời chị Kim Cương, tưởng như thế là chị có kịch bản vừa ý, sẽ cho anh em tập ngay. Vì khán giả chờ đợi lâu quá, cứ hối thúc chúng tôi ra tuồng này như đã hứa. Mà tôi cũng không hiểu tại sao chị Kim Cương đã biết bên Mỹ phát hành lâu rồi nhưng lại không kiện, bây giờ mới kiện. Tôi đứng giữa, tự nhiên bị oan!". |


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận