01/04/2011 11:54 GMT+7

Vụ chồng đốt vợ vì con gà: người vợ đã tử vong

Đ. VỊNH
Đ. VỊNH

TTO - Huỳnh Thị Thúy Loan, 28 tuổi, nạn nhân trong vụ "chồng đốt vợ vì con gà" vừa tử vong bởi nhiễm trùng máu do bị phỏng quá nặng. Hôm nay 1-4, thi thể chị Loan đã được đưa từ TP.HCM về an táng tại quê nhà ở phường Mỹ Hòa, TP Long Xuyên (An Giang), sau gần 40 ngày điều trị.

Read this on Tuoitrenews.vnVụ đốt vợ chỉ vì... con gà đá: cả vợ và chồng đều nguy kịch

Theo điều tra ban đầu, vợ chồng chị Loan đều là lao động nghèo. Chồng là Phùng Hoàng Anh, 28 tuổi làm nghề chạy xe lôi đạp, thường chơi cờ bạc, đá gà. Sáng 19-2, chị Loan đem gà bán để mua sữa cho con. Anh hay được đã đánh đập, sau đó dùng xăng đốt vợ.

Ngọn lửa bùng phát làm người chồng Phùng Hoài Anh, chị Loan và đứa con 18 tháng tuổi đều bị phỏng nặng, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa An Giang. Sau khi báo chí thông tin, nhiều nhà hảo tâm đã hỗ trợ nên cả ba được chuyển lên điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy. Hiện Anh và con vẫn đang điều trị tại đây.

Ban công tác xã hội báo Tuổi Trẻ cũng vừa chuyển 13 triệu đồng của bạn đọc đóng góp cho gia đình chị Loan.

Đ. VỊNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất