26/01/2009 17:58 GMT+7

Vụ chìm đò ở Quảng Bình: Một bạn đọc đề nghị tặng thêm đò

L.TH.H.
L.TH.H.

TTO - “Nhận được tin vụ chìm đò vô cùng thương tâm làm 40 đồng bào ruột thịt miền Trung tại huyện Quảng Trạch, Quảng Bình tử nạn trong lúc đi chợ ngày 30 tết, tôi hết sức bàng hoàng, đau xót và không thể cầm được nước mắt. Suốt đêm giao thừa tôi đã thức…”.

WaA0XF30.jpgPhóng to
Ông Nguyễn Thanh Hòa (trái) gửi giúp đỡ gia đình các nạn nhân một triệu đồng - Ảnh: N.C.T.
TTO - “Nhận được tin vụ chìm đò vô cùng thương tâm làm 40 đồng bào ruột thịt miền Trung tại huyện Quảng Trạch, Quảng Bình tử nạn trong lúc đi chợ ngày 30 tết, tôi hết sức bàng hoàng, đau xót và không thể cầm được nước mắt. Suốt đêm giao thừa tôi đã thức…”.

Quảng Bình: Tang thương ngày cuối năm

Chiều 26-1 (mùng 1 Tết Kỷ Sửu) ông Nguyễn Thanh Hòa - chủ nhiệm Hợp tác xã Thanh Hòa, chuyên vận chuyển hành khách tại bến đò xã Phước Khánh, Nhơn Trạch, Đồng Nai - đã tìm đến tòa soạn báo Tuổi Trẻ bày tỏ tình cảm như vậy và gửi giúp đỡ gia đình các nạn nhân một triệu đồng.

Ông Thanh Hòa nói: qua tai nạn này, ông thấy bà con còn chưa hiểu hết sự nguy hiểm khôn lường khi đi trên những chuyến đò, khi chở quá tải, tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào.

Vì vậy, gia đình ông Hòa có ý định tặng một chiếc đò nhỏ nhưng an toàn (được trang bị máy móc tốt, qui cách đạt chuẩn vận chuyển hành khách và có trang bị cứu hộ, phao đầy đủ…) cho người dân ở địa phương.

Ông cũng nhờ Tuổi Trẻ chuyển lời đến chính quyền địa phương nơi xảy ra tai nạn rằng ông sẵn sàng phối hợp cùng với các ngành, các cấp từng bước xây dựng một bến đò an toàn để không còn những tai nạn đáng tiếc xảy ra cho người dân khi đi đò.

L.TH.H.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất